Tuesday, June 26, 2012

tháng sáu trời mưa

Trời mưa không dứttttt...

Tưởng bài hát này viết ở vietnam mới đúng chứ ai ngờ cũng đúng luôn ở HL ặkặk. Từ hồi đầu tháng đến giờ thì gần như là ngày nào cũng mưa hết trơn, chưa kể thêm vài ngày có bão khiến gió giông chớp giật ì đùng thấy ghê. Thấy nhà nhà người người đi biển cắm trại mà mình thèm quá, mình chỉ mong dẫn người làm ra ngoài cái công viên công cộng gần nhà chơi thôi mà cũng không xong vì buổi sáng có chút nắng thì trời còn lạnh, buổi chiều ấm hơn chút thì mây đen kéo đến.


Đó vẫn còn chưa chán bằng mình, mình online vòng vòng kiếm giày mùa hè cũng xui y như thời tiết. Đôi nào mà vừa ý thì y như rằng sold out hoặc không còn size của mình, thiệt không còn gì chán hơn. Bí quá nên cuối cùng hôm qua cũng phải ráng lụm một đôi crocs mang đỡ mùa hè. Không phải khó tính gì mà giờ có con nhỏ nên cần giày dép loại nào mà xỏ vào một cái rẹt là xong, nhanh gọn lẹ.
Ai mà ham mê shopping thì tốt nhất nên ở mỹ, chứ ở châu âu như mình không những xui mà còn xẻo nữa nha. Đồ đã không nhiều bằng thì chớ, lại còn mắc, mắc ơi là mắc. Như mình muốn đu theo chị Polka một cái nón mà phải thôi luôn cho xong vì có cái nón giấy mà hết mấy chục bạc ặk ặk. Cho nên á, mình nhất định phải làm một chuyến shopping Mỹ Quốc một lần mới được heheheheh


Đỡ cái là tuần nào cũng hái được một sink đầy rau nên chưa đến nỗi chán hẳn. Tuần nào cũng có món rau cuốn nên body cũng thanh thoát nhẹ nhàng phần nào hahahah


Còn giờ thì nghe chút nhạc disco cổ điển để cheer up mùa hè buồn bã


           

16 comments:

Diên Hoàng said...

khà khà, bi giờ ta có thể cười người, vì năm ngoái có người cười ta :) thôi ráng đi em, hy sinh một năm đời mẹ, củng cố thằng Ku :)

CapriR said...

Đi Mỹ shopping đêêê. Cái dzụ mưa mình không dám xía vô vì bên mình mưa hoài cả 2 tuần nay. Cũng may là mưa mà ấm chớ hông có lạnh hehehe

ChịBaĐậu said...

Khi nào đi thăm đế quốc mỹ đây?

Mrs. Truong said...

anh Hoàng: khoan vội cười người ơi

chị Cap: thèm qua mỹ shop lắm rồi đó chị

chị Ba: khi nào thì có trời biết á chị, em cũng hong biết luôn

Thanh Nguyễn said...

Thở than thiệt là tội nghịp. Bày cho chiêu này nè: Nhờ chị Ba mua đồ, nhờ chị Cáp trả tiền, anh Hoàng free shipping. Khỏe re. Hehehe..

Anonymous said...

Qua mẻo chơi đi nhớ gọi tui cho tui gặp 2 người làm nha, tui sẽ lấy vacation dẩn mrs Trương đi mua sắm mệt nghỉ luôn, tui bị bệnh này nặng lắm, nên cần có đồng bọn :) Q

Dã Quỳ said...

Ừa ...qua Mỹ quốc shopping đi, đặng tui kiếm cớ tháp tùng đi theo lun .....ha ha ha

Chắc nhờ mưa nên rau cỏ tươi rói dzị há!

Mrs. Truong said...

anh Gác: bày chiêu gì mà chạy ko kịp dzậy nè chời hahahha

Quỳnh: trời, bịnh mà tự biết là nặng lắm thì hết thuốc chữa rồi nha, vậy chắc viêm màng túi hoài hả hhahahahh

chị DQ: em mà qu mỹ là ở gần chị lắm á híhíh

Diên Hoàng said...

gần chi, đăng ký ở ngay cái Houston Resort đó đi, có sẵn đồ ăn VN, khỏi cần ra chợ :) khi mô đi thì hú tui, để tui lo xin vợ chạy xuống xem và chụp hình cái mủ cho của mẹ con tận mắt cho thỏa dạ tò mò :)

Imagine said...

Nhìn rổ rau, ghen tị gần chết!

Mrs. Truong said...

anh Hoàng: xớ

imagine: rau mà lặt xong một hồi còn cả ký đó em heeheheh

Dã Quỳ said...

Úi chu choa, nghe nói có ng` sắp thành hàng xóm của mình là khoái rùi nhen. Khoái nhất là có dịp để nựng 2 người làm mũm mĩm á ....hi hi hi

Serene's Mummy said...

nàng kia, ko ở được mỹ quốc, mà ở holland quốc cũng là may mắn lắm rồi nhá, đừng bày đặt than vãn nhá, than tới than lui, cho nàng ở ngay sing quốc là thôi rồi lượm ơi lun kakaka

Anonymous said...

Mrs Trương tui biết bịnh mình rỏ lắm, nên tự thú trước bình minh đó, tui không còn là viêm màng túi nửa mà bây giờ chuyển qua ung thư màng túi hết thuốc chửa rùi :) Q

BeBo said...

ha,ha ở gần DQ dzậy là ở nhà tui chứ gì, tính dzậy được đó Trương:)))

Dã Quỳ said...

chị Thảo Lớn tính gọn ơ lun kìa ...há há há