Friday, June 22, 2012

summer time

Chính thức sang hè rồi mà bão bùng mưa gió suốt, chán ơi là chán. Ban đêm lạnh ban ngày lành lạnh, rau cỏ mọc lên rồi xẹp xuống, người dzui lên rồi chán xuống. Thời tiết kiểu này chưa biết tính toán đi đâu chơi cho đặng thì chồng vướng thêm 1 cái project suốt hè nên dẹp dzụ chơi luôn. Không được đi chơi thì chán, nhưng có việc làm thì tốt hơn thiên hạ rồi nên mình không dám than van. Nhưng phàm là người lo xa thì lúc nào mình cũng có plan B nếu plan A nó không xong, nghĩa là không đi chơi thì thôi mình đi shop vậy ặkặk

Thôi, khoe hai cục sunshine nhà trồng được hahahah

Đòi mặc đầm mà trời lạnh nên toàn phải mặc thêm áo bên trong rồi lại thêm legging. Mặc đầm mà đòi gắn râu mới ghê hahahah


Yeahhh, nụ cười khiến gái (mẹ) bủn rủn chân tay hahahah

16 comments:

phuongmy78 said...

Mai mốt cho xem luôn cái đầm hen nàng, thấy có khúc trên ko hà:)))
2 cái mặt muốn cắn quá nha.

Thanh Nguyễn said...

Dutch smile :))

Mrs. Truong said...

my nàng à, nó mà để yên tui chụp được nguyên người với cái đầm đẹp đẽ thì tui đã khoe rồi

anh Gác: ghê, phụ nữ hà lan cười mà có râu thì mấy anh chạy mất adidas hết á ặkặk

Mía said...

trồng sao hay dzậy chỉ tui trồng với :D

Diên Hoàng said...

chắc là con gái nghịch giống mẹ lúc xưa :)
chụp hình em 1.5 cho xem tí coi, please with sugar on it :)

Mrs. Truong said...

Mía: chết chết, bí kíp phải tự lụm mía ơi, hong có chỉ lung tung được ặkặk

anh Hoàng: trời ơi, mún coi thì lên mạng search chứ sao xúi mình làm chiện dại dột như dzậy chứ hả hahaha

Diên Hoàng said...

Sao lại gọi là dại dột? Kệ, cứ đưa ra đi, ai bị cao máu kệ ai :)

Mưa và Sương Mù said...

can moi dua mot cai :-)

imagine said...

nhà chị toàn trưng hàng chạy vô - ở lại - đi ra còn nhỏ dãi là sao???

Anonymous said...

trồng sao hay vậy trời,2 em này nhìn yêu quá, tiếp thêm vài em nửa đi Mrs Trương :) Q

Dã Quỳ said...

nụ cười của cái sunshine thứ nhì kia, gái già này còn bủn rủn tay chân nữa chớ, huống hồ chi gái (mẹ) trẻ héng ....hi hi hi

2 chị em có nụ cười giống nhau thiệt nhen!

Cái này thì cho dù mưa gió bão bùng kiểu gì thì vẫn thấy tươi rói, sáng trưng hà. Phê!!!

Mrs. Truong said...

anh Hoàng: ok dzậy chờ chừng nào kiếm cái đồ sạc của cái sony rồi mới chụp hình được nha hong hahahah

chị Bee: heheh cắn nhẹ nhẹ thôi nha chị

imagine: heheheh khoe của nó dzị đóa

Quỳnh: bí kíp riêng đó mà híhíh

chị DQ: một khuôn mà chị ha, thành ra cười giống nhau cũng không lạ

lou said...

dễ thương quá ! muốn nhéo má ghê luôn :)

Anonymous said...

Ở nhà mà chị 2 người làm điệu đà quá nghen :) ....Mặc đồ đẹp, mai mốt Siu nhưn Mẹ phải chụp nguyên bộ cho coi mới được .

Quý tử nhìn muốn cắn quá <3

ChịBaĐậu said...

Ôi cái mỏ ẻm cười. Ta nói thương thì thôi. Con mắt cũng biết cười. Nhìn cái mặt là thấy đời tươi rồi.

Giaochi said...

troi oi lau wa khong noi chuyen ba` choi 1 fat 2 nguoi lam roi ha troi !!!!