Friday, June 29, 2012

coi guốc đỡ nha

Guốc mới nhập từ vietnam qua hahahah. Hong chụp được hình áo đầm thì chụp hình guốc coi đỡ cũng được hen

Nói bà ngoại mua cho một đôi đặng vòng vòng trong nhà xí xọn chơi chứ không phải để mang đâu, ngoại còn hù coi chừng trật chân. Vừa thấy đôi guốc là đã giở giọng ngây thơ liền ''của thư hả?'' ặkặk
Mang dzô rồi ra vườn õng ẹo, tự nhiên sực nhớ ra chuyện gì đó nên gõ cửa kêu mẹ gấp gáp ''mẹ mẹ ưiii, chụp hình'' ặkặk, đã xí xọn mà còn chảnh chẹ nữa mới ghê. Mang guốc nên dáng đi dáng đứng dáng ngồi cũng đằm thắm hẳn ra.

Dạo này dùng sở hữu cách hơi nhiều, cái gì hở ra cũng phán ''của thư mà''. Đặc biệt là đồ ăn các loại thì giọng càng trở nên ngây thơ tợn, có cái nó biết chắc không phải của nó luôn nhưng vẫn ráng vớt vát ''của thư hả'' ặkặk, thiệt giống mẹ y chang hahahahah 

11 comments:

phuongmy78 said...

Guốc màu hồng chói lọi mà đẹp hen. Thư này biết làm dáng rồi đó chứ:))

BeBo said...

coi bả kìa, ghét quá, coi chừng trặt chân, chứ sao.

ChịBaĐậu said...

Ngón tay hất tóc
Cái mặt nhìn camera
Thêm đôi guốc hồng


Kiểu này thì mẹ chỉ có chết mà thôi. :)

Diên Hoàng said...

trời đất, con Su cũng y chang, cái gì cũng của Su hết!

Điệu wá là điệu :)

Mikki said...

u'i, so cute! :)

Polka Dots said...

Nàng này có dáng điệu từ nhỏ. Dễ thương!

Dã Quỳ said...

Cái điệu này di truyền y chang từ mẹ chứ còn gì nữa!!!

Giống nàng Chuột nhà này, có đôi guốc tím mà cứ đi lọc cọc trong nhà xí xọn. Mà mỗi lần nàng đi là bố mẹ phải canh chừng vì sợ té ....ha ha ha ...Nhưng thích lắm lắm luôn mới ...sợ á!

Chụt chụt thư cái coai :) :)

imagine said...

haizz, thiệt là dì chịu không nổi Thư ơi là Thư!

Mrs. Truong said...

my: làm dáng đâu, tui chụp hình giỏi đó chớ, canh me đúng lúc đó chớ heheheh

chị Bebo: thì em cũng sợ trật chân lắm đó chị

chị Ba: mẹ ko hề hấn chị ơi, mà ba nó thì có, chết lên chết xuống vì cái giọng điệu của bả á hahahah

anh Hoàng: ngộ hen, tới tuổi nó vậy hay saooo

Hến: heheh có ba đứa rồi còn muốn cute cute gì nữa

chị Polka: em chả biết sao nó điệu quá thể đó chị, chán lắm.

chị Quỳ: ko hề, em ko hề điệu chút nào hết à nghen

imagine: điệu cỡ dì chưa dzậy dì heheheh

imagine said...

dì không có điệu mẹ nhỏ Thư à! dì giờ ít tomboy hơn hồi xưa thôi chứ hem có chảy nước. :))

Anonymous said...

em này cưng quá, mẹ em chuẩn bị cho em shopping nha. Q