Wednesday, May 9, 2012

bia bọt (nữa)

Bia của Mẹ và của chồng. Mai nếu mình nổi cơn thèm, mình sẽ lấy bia của mình ra uống, rồi lại chụp hình khoe hen híhíhíh


Theo mình nghĩ (mình nghĩ thôi nha) là bia này thuộc dạng popular nhất ở Hàlan, còn Heiniken thì do marketing tốt nên nổi tiếng, nhất là mấy cái clip quảng cáo của nó, dzui thôi rồi


Cái nắp chai này là thương hiệu của bia, quảng cáo cũng lấy cái nắp chai với tiếng khui chai bia ra là biểu tượng chính. Quảng cáo nào cũng dính đến tiếp 'póoc' hết, nghe tiếng này là biết bia này liền. Nghe đồn rằng nắp chai dạng này là cổ điển nhất, giữ được mùi vị bia bền nhất


Trong trường hợp chai bia quá lạnh thì mình bonus cho cái áo cầm chai bia nếu không muốn uống bằng ly heheheh. Cái áo này chồng đi coi The Avengers hồi cuối tuần rồi, chắc dzô rạp vừa coi vừa nhâm nhi bia này nên được nó phát cho một cái đây mà ặkặk

6 comments:

ChịBaĐậu said...

Phải chi cái áo cầm bia là bikini chắc mấy anh thích hơn. Ăk Ặk.

Diên Hoàng said...

LOL Đậu :)

nàng Tr. này giem thèm wá nghen :)

lou said...

em thì tửu lượng yếu 1chai là lên đường chai tiếp theo là không còn biết gì hết :)

phuongmy78 said...

hihi, nhìn ly & chai này tui cũng thèmmmm

Thanh Nguyễn said...

Chắc là phải đi lùng về mà póocc thử. :)

Mrs. Truong said...

chị Ba: chai bia lạnh nên làm cái áo dzậy đặng cầm cho đỡ lạnh, nếu là bikini thì nó nóng sao, người nóng thì ngon chứ bia nóng uống hong ngon chị ơi ặkặk

anh Hoàng: anh uống wài mà thèm gì thèm chứ

Lou: một chai uống cho ngon được rồi, uống xỉn mất ngon

my: tửu lượng nàng bi nhiu nàng?

anh Gác: tìm uống thử đi anh, coi nó ngon hơn Ken hong?