Wednesday, May 16, 2012

bia bọt (của mình)

Từ dạo có loại bia kiểu này trên đời thì chồng không phải lủi thủi uống bia một mình nữa cho dù vợ có bầu hay đang cho con bú  ặặk. Mấy năm nay mình rất clean, tạch hẳn rượu chè để phục vụ con cái heheheh
Bia này ở Hàlan dẫn đầu chuyện 0% cồn, còn có hiệu vẫn có 0.5% cồn, nói chung sao cũng được vì mình không có nhu cầu say xỉn nên mình không quan tâm, mình uống cho chồng đỡ buồn thôi hehehhe. À, có cái clip quảng cáo bia này của Charlie Sheen nữa nè


Còn đây là bia lạ, lạ là vì chồng nói chưa từng thấy bia này bao giờ nên mua đại về uống thư. Mình thì mình rất thích màu của chai này à nghen.


12 comments:

Diên Hoàng said...

fa nước trà, đổ vô chai rùi cụng dzí chồng cho đỡ tiền :)

Mrs. Truong said...

Ko được, em cần chút nước có ga để ợooo sau khi ăn hahahhah

Mrs. Truong said...

À quên, dzới lại mình hem có uống trà híhíh

Mikki said...

hôm bữa nhà tui uống xong chai rượu màu blue như chai beer đó, thấy đẹp quá nên không nỡ quăng, để lại, xong ra vườn hái vài cành bông vô cắm. Ngó cũng... ngộ lắm. :D

Dã Quỳ said...

Hổng thích bia hay bọt gì hết, nhưng thích màu chai bia trong hình thứ nhì á. Màu đẹp hơ. Cái này để ngay cửa sổ cho ánh sáng rọi qua cũng đẹp lun, khỏi cần cắm gì hết trọi ...ha ha ha ....

nhỏ Mikki sao giống bà chị già này quá. Ng` ta uống bia rượu xong, toàn đòi giữ chai lại để .....cắm bông hay trang trí không hà :))

Thanh Nguyễn said...

Hic. Gửi qua cho bên này một thùng đi. Loại blue đó.

Mrs. Truong said...

thi Hến: dzậy lát tui ra vườn hái cái bông dzô cắm thử heheheh

chị Quỳ: ok hai option, lát một chai thì cắm bông một chai để cửa sổ chờ nắng hahahah

anh Gác: biết có ngon hong mà đặt hàng lẹ quá anh?

Mikki said...

chắc anh Gác có lòng tốt, đặt hàng cho lẹ xong có chai gởi qua làm quà cho mình với chị Quỳ quánh nhau, í lộn, cắm bông. hahaha...

Mưa và Sương Mù said...

hong biet bia ngon hong nhung thich mau cai chai dep a nha...

Anonymous said...

bia rượu là thuốc độc.

do tre em said...

bia gì mà nhìn hấp dẫn dzị ta?

Anonymous said...

Happy birthday nàng Trương. Vậy là cũng già già theo gót tui há, mà chưa đến 35 con dê đâu hỉ?:D