Thursday, March 15, 2012

siu nhưn công tử

Kêu mọi người đoán đoán hoài chắc có người sùng lên, quạt mình quá heheheh. Thôi mình khai luôn cho ông Hoàng ổng hết gáy, làm như có mình chả có thằng Ku dzậy á. 


Siu nhưn con đây, con trai mà cằm nhọn hoắc hai má lúm đồng tiền nữa mới ghiền chứ (ai phiền thì hong ghiền, chứ mình thì rất ghiền) ặkặk



 Có nhiều tấm hình chụp hồi hai ba ngày đầu, so với hình nhỏ người làm cũng được chụp hồi hai ba ngày đầu mới đẻ, nhìn cứ y chang nhau làm mình tự hỏi hong biết nhỏ người làm đẹp chai hay thằng này đẹp gái nữa ta ơi hahhahaah


Em này nặng hơn hẳn bà chị gần nửa ký, lúc lôi được từ trong bụng ra rồi lại được mấy bà mụ quăng trở lên bụng mẹ thì mình nghĩ 'trời trời, người ta mới đẻ mà ai chơi gì kỳ cục, để cái gì nặng  trịch lên bụng người ta dzậy trời' hahahha. Hóa ra là chànggggg. Chàng nặng ba ký tư ặkặk
Rất vui vì mỗi lần đẻ một đứa là lại có thêm bạn mới, lại được làm quen thêm nhiều người. Kiểu này dám đẻ miết ta ơi hahahahah. Mình viết trên đầu blog là dân số siu nhưn tương lai là 5, nhưng ai mà biết được chuyện đời, biết đâu là sáu là bảy híhíhíh, nói chung dân chơi không sợ mưa zơiiii



20 comments:

Diên Hoàng said...

hehehe hôm kia chị D nhà anh trúng thực cái chi, về nhà ói mửa nguyên đêm, bị bà nội nghi ngờ wá xá :) Em đẹp chai à nghen. Tưởng cái mặt ưa ăn hiếp chồng là đẻ con gái, ai ngờ cái miệng dân chơi nhưng trong lòng không có ba trợn lắm :)

Polka Dots said...

Em ra dáng con trai mờ, làm sao giống chị của em được :)

Dã Quỳ said...

Cưng quá mợi!! Chụt chụt ...cho hun cái coai ....

Em đẹp giai nhất nhà, ba ra rìa lun ....hì hì hì

CapriR said...

Ủa, mà mình théc méc, em này là em rồng hay em mèo vậy?
Mà rồng hay mèo gì thì em cũng bảnh tỏn quá xá.

Mrs. Truong said...

anh Hoàng: hóa ra xưa giờ nghĩ mình ba trợn à, đâu có mình bốn chứ ba gì ít dzậyyy

chị Polka: hên xui ha chị, giờ chưa biết chừng năm nữa để coi đứa nào đẹp trai đứa nào đẹp gái heheheh

chị DQ: dé dé đẹp trai nhất nhà đúng òiiiii

chị Cap: em cũng ko biết mèo hay rồng, em sinh nó ngày 26 tháng 2 á.

CapriR said...

Oh, đã qua Tết cả tháng thì vậy là rồng rồi ;-)

lou said...

úi úi em sinh ngày 25 - 2

ui chị em 2 đứa rùi em vẫn tay trắng hichichic chắc không kịp nhảy vô làm sui gia rùi :)

quyên said...

Cứ cái điệu ỉm ỉm xì ra một đứa thì sáu, bảy, tám nhằm nhò gì đâu. :)
26 tháng 2 là rồng mà. 23-1 là mồng một Tết nhớ hông?

ChịBaĐậu said...

Có nếp có tẻ ha. :)
Công tử này trùng bd với anh Ngô! :)

PhungPat said...

Ỷ có của đem khoe hoài.

Thấy phát giận!

Mrs. Truong said...

chị Cap, chị Quyên: sao mẹ em vẫn nói nó là mèo da rồng. Em chả rành tính mấy dzụ này cho mấy

Lou: còn sớm mà, làm liền đi thì vẫn kịp ngồi sui :P :D

chị Ba: híhíh dzậy mình phải lợi dụng chị Ba, qua bển đặng chị Ba làm cho cái sinh nhật heheheh

Phụng: giận zề, còn ko mau mau

imagine said...

thiệt tình, nhìn anh Ba cưng quá đi! mẹ giỏi con xinh đẹp ngoan thế là nhứt trần đời rồi á. thương thương. :*

phuongmy78 said...

Nhà này chia 2 phe đc rồi nè, cưng đôi gò má em quá.:)

bạn mình said...

Theo anh thì em này là mèo có cái đuôi rồng đó nhen. Em này chắc có 1 chút đào hoa vì có chút ít rồng.

Anonymous said...

Mrs Trương, em này là em mèo da rồng,bà ngoại em nói đúng , nhưng tuổi tác không thành vấn đề quan trọng là em đẹp trai quá chừng, tui mà là nàng tui cũng đẻ luôn 4 đứa vì con đẹp trai đẹp gái quá, tăng dân số gia đình siu nhưn lên thành 6 đi nàng. QA

Mrs. Truong said...

imagine: thương thương lại heheh

my: giống tui, tui cũng suốt ngày ôm ấp cái gò má đó đó hihihh

anh BM: sao mẹ em nói da rồng, anh kiu đuôi rồng ặkặk

QA: trời trời, xúi ghê quá, từ từ chứ làm liền liền 4 đứa sao chịu nổi hahahah

BeBo said...

Nhìn mặt là biết con trai liền, tui có kinh nghiệm he...he.
Vợ chồng này giỏi ta:)Con đứa nào cũng đáng đồng tiền bát gạo.

Ava said...

Công nhận phục nàng này ghê nhe, đòi đến 6-7 thì thiệt hong ai chạy theo kịp rùi :)

Anonymous said...

sáu bảy siu nhân mà ra cái kiểu âm thầm này thì tui chắc cũng tin á, tại em iu giỏi quá, bầu bì mà cứ âm thầm lặng lẽ...để tui đoán già đoán non.

Khoái hai cái má ảnh nộng ra gì đâu. lại còn thêm 2 má lún đồng tiền. Mai mốt gái nào mà chịu nổi cái cute dã mãn của ảnh.

Unknown said...

lâu lắm rồi minhg mới vào blog của Ms. Truong. Chúc mùng gia đình Siu nhân có thêm thành viên nhé:) mình toàn đọc blog của bạn mà chưa comment:) xin lỗi chủ nhà nhé