Friday, March 30, 2012

lập xuân

Biết rồi, lập xuân từ đời tám hoánh nào rồi nhưng giờ mình mới lập, được hong hheheheh. Còn xuân trong lòng thì lập từ hồi tháng trước như mọi người biết rồi đó hehehe. Nói chung, từ dạo nằm ngủ không phải chọn tư thế, không phải ngáy rầm rầm, không phải thở phì phò thì thấy đời xuân rồi ặkặk

Sau một tháng lại càng xuân vì cân nặng đã xuống kha khá. Bữa nào quởn phải lôi mấy tấm hình của thằng người làm ra show off mới được, vì số cân nặng của người ở là mình dần dần chuyển sang thằng người làm là nó nên mình 'xuân' khỏi nói hihihihih. Giờ chỉ chờ nó dzớt hết dùm mình số cân nặng còn lại là tha hồ sốp siếc nghỉ hè nghỉ hiếc roài ặkặk

Vài cái hoa xuân để gọi là...

Nhìn cũng xinh, nhỏ nhỏ xinh xinh...

...nhưng hong biết bông zì mà có sẵn trong vườn, cứ xuân là tự động nở nên mình cũng hong nỡ chặt ặkặk. Cứ để đó đặng mỗi năm cứ đến mùa xuân đặng còn có bông có hoa mà chụp khoe, chứ không thôi kiếm đâu ra bông mà chụp trời


xuân phớ lớ luôn hahahah

Cỏ dại phải hong ta?! Hong biết nữa nhưng thấy trồi từ đống đất cát lên thấy tội luôn. Số mình số hưởng, chả chăm sóc trồng trọt gì mà bông hoa cũng tự động nở. Phải chi trong vườn cũng tự động có vài con bò heo gà vịt thì lại càng đỡ ặkặk


15 comments:

Diên Hoàng said...

trời đất là cái tướng ngồi, ngồi kiểu này là chủ chứ người làm cái gì :) Ghét wá xá!!!

Polka Dots said...

Đúng rồi, chị Hai ngồi dáng bà chủ ghê.

PhungPat said...

Xuân đầy nhà, đầy vườn ha. Ghét!

Mikki said...

Trong nhà tự động có con bò sữa rồi còn gì (j/k). :D

Anonymous said...

trời, coi ẻm ngồi cái tướng bà chủ ghê luôn. Cái này là chủ vựa ve chai hay vựa cà phê gì đây.

ChịBaĐậu said...

:) Cái tướng của người làm này đúng là quá xá đã luôn. Bộ đồ mặc trên người cũng trùng với màu hoa nữa, tôn suỵt tôn ghê.

bòn said...

ca'i con na`y cu+o+`i co' duye^n ghe^, tui thi'ch nu. cu+o+`i cu?a no'

lou said...

người gì mà tham:) có bông miễn phí mà còn mơ bò tui méc bà người làm nha:)

Mrs. Truong said...

anh Hoàng, chị Polka: thì em là người ở của nó rồi còn gì ặkặk

Phụng: thì ráng phụ chồng làm cái vườn đi, nghe cái plan trồng trọt thì hay đó mà hong biết có trồng ra trái hong à nghen. Tui đang có hai dàn bầu rồi nè hohohoh

3rọi: yep yep, tự nhiên quên dzụ trong nhà có con bò sữa ta ơi, trong khi đó mỗi ngày đều vắt sữa cả lít hahahhaah

mẹ PP: quên kể, nhỏ này có bài hát bất hủ là 'bao ny lông, hai ký bán được một ngàn' , si ra là chủ vựa ve chai rồi hahahah

chị Ba: lúc em giơ máy ra chụp nó còn muốn kiu khoan khoan đặng nó sửa tướng cho giống chủ hơn nữa đó ặkặk

mẹ SM: hèhèh mong là đến lớn vẫn còn duyên

Lou: đời nó thế, được voi đòi hai bà trưng mà lou

bạn mình said...

đúng là xuân trong xuân ngoài.

tphuongbt78 said...

Cưng cái dáng em ngồi, cái mặt em luôn nè.:))

imagine said...

cái tấm cuối, sao nhìn giống dòng họ nhà lan quá vậy nè?

cái tấm áp chót, má nó, sao mà làm em bị cắt mất nửa bàn chưng vậy hử? >,< thôi rồi, coi mòi nhỏ này sau này chỉ có đường ai xớ rớ bước tới là cơm bưng nước rót một cách tự nguyện òi.

hai tấm đầu, nhìn cứ như đào í nhể?

Diên Hoàng said...

cho coi hình Trương công tử đi, để xem có tướng giống Trương Vô Kỵ vẽ chân mày Triệu Minh hay không. :)

Thanh Nguyễn said...

Hi Mrs. Trương. Plan trong đầu là sẽ đi Hòa Lan một chuyến. Nên vô đây xin visa. :)

Mrs. Truong said...

anh Gác: tiếc quá, chổ em hong có cấp visa, chỉ có free chổ ngủ bia mồi thôi à heheheh