Tuesday, February 14, 2012

bún ốc



Sau nhiều đêm trằn trọc mất ngủ, cuối cùng mình cũng đã làm món bún ốc mà ăn haahahah. Không nhớ bún ốc ra làm sao, nhưng ở saigon thì đến quán bún riêu ăn kêu thêm ốc là được. Nhắc bún riêu ở nhà thì thiệt lòng thèm quá, bún riêu có đậu hủ mềm ụi nè cắn một cái bắn nước ra tá lả nè, miếng huyết sực sực nè, rau thơm đầy dĩa và đặc biệt là rau muống chẻ giòn giòn, thôi rồi lượm ơi luôn. Biết bún riêu là vậy nhưng mình thực sự không tài nào làm được một tô bún riêu như mình đã tả, ở cái xứ này hixhixhix

Thôi, có gì ăn nấy, ăn riết quen nên thấy có bún riêu ăn cũng mừng rồi heheheh. Chả buồn đòi hỏi có giống bún riêu thiệt hay hong nữa. Còn bữa ăn bún ốc, nói thiệt lòng là ốc ngon quá hahahhahah, chỉ dzậy thôi à ặkặk


12 comments:

bạn mình said...

cho 1 tô ít bún nhiều ốc.

Anonymous said...

bún ốc hấp dẫn qúa Nàng Trương ui. Ốc ngon kiếm ở đâu vậy ta? Thèm!

Thu

phuongmy78 said...

Làm tui thèm quá nha. Gì chứ chua chua là khoái à nàng.

PhungPat said...

Hình như trên đường Nguyễn Trung Trực thì phải, có ghánh bún ốc ngon hết biết.

Biết nấu là hay òi Mrs. Trương.

Mrs. Truong said...

anh BM thiệt là sang, kiu tô nhìu ốc luôn mới ghê heheheh

chị Thu: ốc này ngon thiệt chị, em mua được ngoài chợ trời á, lần đầu tiên thấy ốc ngoài chợ trời nên mua liền

phuong: uh dzui thì tui làm me, buồn thì tui cho ăn chanh thôi à heheheh

Phụng: hay gì, hú hồn á. Uh góc NTT là coi như bên hông chợ Bến Thành rồi á, cái gì xung quanh chợ BT cũng ngon và mắc

Diên Hoàng said...

lần sau nấu, cắt thêm múi chanh để bên cạnh rùi mới chụp cho bà con chảy nước miếng bỏ ghét :)

CapriR said...

Mình xí xọn chút nghen. Bún ốc ngon rồi, nhưng đừng rắc tiêu nghen. Không đúng bài bản á.
Mà cái màu đỏ đẹp thiệt chớ. Mình chậm chân, order sau aBM, chắc hết ốc, thôi húp nước đỡ ghiền ;-)

Anonymous said...

quá giỏi rồi em yêu. ANh đây cho em 11 diểm trên 10 điểm. Bonus 1 điểm vì màu đẹp quá.

Mình chưa bao giờ nấu ra được màu như vầy.

iLive said...

Mình order 1 tô cho chồng, hi vọng còn?

Hấp dẫn quá.

Mrs. Truong said...

anh HOàng: mình chanh chua hơi quá rồi nên ko bao vờ ăn chanh, só rì là cũng sẽ ko serve chanh đâu nhaaaa

chị Cap: ờ đúng òi, em ko ăn tiêu mà chồng em á, ăn cái món gì cũng có tiêu dô, hong phải lỗi tại em heheheh

mẹ PP: ủa để coi mình làm giống gì mà ra màu dzậy nha, mình bỏ thêm một hộp nhỏ xí tomato paste dzô nữa á. Còn cà tươi thì mình xào rồi mới đổ dzô nồi sau á.

chị Ba: hix thấy cưng chồng mà em có lỗi quá hix, hết hàng òi chị hix

Mẹ Chuột Mèo said...

la^u ro^`i tui ko co' a(n bu'n rie^u..nhi`n the`m..

Serene's Mummy said...

bún ốc gì màko mắm tôm ko rau ko giá ko chanh ko ớt.... đếch thèm uhmmmmm