Tuesday, February 7, 2012

bánh mì cà ri


Kể ra chơi blog rất có lợi, cứ mỗi ngày đi dạo vòng vòng thì dám bảo đảm không có ngày nào trong tuần hoặc trong tháng mà ăn trùng món. Sáng tạo liên tục, đổi món liên tục, tự thử thách 'tài năng' bản thân liên tục. Cứ ngó nghiêng nhà này nhà kia là ra món ăn


Đặc biệt là nếu mình còn mót được những thứ linh tinh lặt vặt còn trong tủ lạnh để có một bữa ăn thì mình càng nên tự ngưỡng mộ mình ặkặk. Mình dạo blog thấy người ta ăn cà ri gà mà mình thì có một chút bò, một chút khoai tây cà rốt nên mình...đành ăn cà ri bò hờhờh


Nhà này xã hội chủ nghĩa công bằng văn minh lắm nên người làm người ở gì cũng mỗi người một phần cà ri bánh mì tự mà chấm ăn nhai nuốt.
Mặc dù có nước cốt dừa hộp nhưng mình chỉ muốn nấu cà ri với sữa tươi thôi, ngon béo thơm không kém mà đỡ phải nghe mùi hôi trong nước dừa hộp.
Còn chiều nay nhà mình ăn gì đây ta?!? heheheh

8 comments:

Anonymous said...

nó tự khen mình coi đã hông :) ...Hình cà ri bò đẹp .

iLive said...

Chiều này thì mình ăn left-over cari đi mình. Si nghĩ chi cho mệt người!

Dã Quỳ said...

Chiều nay ăn bánh mì bơ thui, cà ri chắc xơi hết sạch rồi chớ gì? Nhìn cái tô/dĩa cà ri nhỏ híu mờ .....há há há

Anonymous said...

ốc nuộc...nghe nạ quá

Polka Dots said...

Chị cũng thấy blogging lợi ở chỗ mình copy ý tưởng nấu món này món kia. Chị nhiều khi nhức đầu để nghĩ ra món gì để nấu.

Ava said...

Cà ri màu vàng đẹp :)

Mưa và Sương Mù said...

u, minh cung thay blogging loi lam. Tu hoi biet toi gio, minh hoc duoc khong biet bao nhieu la thu. Chuyen com nuoc thi khoi phai nghi ngoi nat oc.
Co nhieu mon, minh quen mat tieu hong nho, roi cung co nhieu mon minh hong biet duoc nguoi nay nguoi kia chi...
I am learning everyday :-)
Keep posting nhe nho Tr. !

Mrs. Truong said...

gái Hai: lâu lâu tự khen cho nó đổi không khí chút chớ hahahah

chị Ba: cà ri nấu ra được có chút chéo à chị ơi, ăn một bữa rồi là xong. Cuối cùng là em ăn mì gói xào thịt bò heheheheh

chị DQ: chị đúng là hỉu gia đình siu nhưn quá xá háh

Anonym: thì cũng hơi nạ, nhưng còm hơi lộn chổ héh

chị Polka: em nhìu khi còn ngủ không xong nếu mai không biết cho chồng con mình ăn gì nữa á, số khổ vì ăn nó dzậy hihihih

chị Ava: chắc nhờ anh cà ri ảnh eat the picture á hahahh

chị Bumblebee: em cũng thấy dzậy đó, dzậy tại sao chị hong viết blog share đồ ăn đi chị :P