Monday, December 19, 2011

đồ xào chay: su xào trứng



Chồng mình thích món này lắm nha nhưng mình xào món này không phải vì chồng thích mà vì của su này lớn tuổi lắm á, nghe đâu được cho từ người này qua người nọ rồi người nọ qua người kia. Mà người kia là mình á ặkặk, thì đến lúc xào cũng được hơn 3tháng tuổi rồi, không ngờ su để được lâu dữ vậy. Cho nên á, mốt mà được cho nữa thì cất, từ từ mà xào ăn híhíhíh

Đói bụng quá trời mà vẫn còn đang suy nghĩ không biết hôm nay xào gì ăn đây ta?!?!?

4 comments:

Diên Hoàng said...

blog mấy món này khó còm lên còm xuống wá, thôi thì còm đại:

ở nhà cả ngày mà cho chồng ăn cái quỉ gì không chút thịt thà tẩm bổ, làm sao có sức mà cày (hoặc làm gì đó để tăng nhân số) :)

Polka Dots said...

nhìn mà cảm được độ ngon nha. có thêm chén mắm ớt là đủ. à, chén cơm nóng nữa chứ :)

phuongmy78 said...

hàhà, món này chưa làm nè, chỉ xào với thịt thôi, bữa nào bắt chước nàng thử.

Mrs. Truong said...

anh Hoàng: dám chê đồ xào của tui là món quỉ hả hả hả??? Trời ơi, còn cá kho với canh chua tôm mà tui đâu có dám khoe, sợ mọi người khen gia đình ít ăn đó chớ ặkặk

chị Polka: cái chảo su xào này nếu là em thì coi như đủ ăn tối, nhưng chồng thì fải 3 món, xào kho canh mới ghê. Em thì quất tô cơm nóng với đồ ăn nnóng là ok rồi.

chị my: hồi ở vietnam thì hay xào khổ qua với trứng á, cũng tốn cơm dã man không kém ặkặk