Tuesday, December 20, 2011

lòng xáo măng



Dám chê đồ xào của mình là món quỉ quái gì mà thiếu chất này nọ hả?!? Hứ, hôm nay cho tiếp món đồ xào nữa cho biết hừmmm

Món này cũng thuộc dạng món yêu thích của người ấy nè, mà thiệt ra món nào mà 'thích đủ thứ' không thích hở trời ặkặk. Mình hả, mình chỉ cần cơm nóng canh nóng, nói chung đồ ăn mới làm xong ăn liền là lúc nào chả ngon. Dù chỉ là cơm nóng với nước tương thì cũng đủ ngon rồi nhưng nếu có thịt thì vẫn hơn híhíhíh

Cái chảo đồ xào này chấm với chén nước mắm red boat chắc hết sẩy quá, nhất là chén nước mắm phải có một lớp ớt hiểm bên trên nữa là hết thuốc chữa ực ực. Tự nhiên đói bụng vậy trờiiiii

15 comments:

Diên Hoàng said...

Lại đồ xào!!! Mà đem lòng mùa đông, than buồn than chán ra xào, chắc chắc đ/c chồng ăn vào sẽ hiểu lòng, lo mau book vé đi tắm biển Caribean :)

Polka Dots said...

nhỏ này có khiếu xào. Chiều chị xào một chảo đồ chay, cho chút xíu dầu mè, bột bắp pha tí nước lạnh đổ vào cho quyện lại. Ăn với cơm nóng, có chén nước tương ớt lềnh bềnh, chậc chậc, đơn sơ mà lộng lẫy.

Đang coi có su về bắt chước xào trứng. Thích măng mừ không thích lòng gà.

Mrs. Truong said...

anh Hoàng: hy dzọng là dzị hixhix

chị Polka: heheh đơn sơ mà lộng lẫy, rất đúng ý em híhíhih. Em thích lòng gà, ko thích măng, ngược với chị đó.

Thu said...

Minh thi thich ca mang lan long ga. Mon nay gnon lam, nhat la co chen nuoc mam ot hiem kem theo!

Dã Quỳ said...

nhà nhỏ này dư dầu mỡ nên xào hoài nhen. Thui, đổi qua chiên lun đi cho đủ bộ há .....khà khà khà

Noái xong, dzọt lẹ

bạn mình said...

Tại đây có nước mắm redboat nhưng thiếu măng xào "nòng".

Anh thích ăn măng xào tỏi với cá nướng/chiên.

iLive said...

Chị cũng thích măng lắm. Măng đủ loại nhen, như măng xào ở trên kìa, măng luộc làm gỏi nè, măng kho cá, bún măng vịt nè.. ui mẹ ơi.. Nghe tới măng là thèm.

quyên said...

Nhà này thích ăn đồ xào ha? :)

Anonymous said...

Dạo này em gái dam dang quá :) , chơi toàn món xào ...Merry Xmas & Happy New Year tới gia đình em !!!

Mrs. Truong said...

chị Thu: thì chung hệ với chồng em roài :)

chị DQ: thì thỉnh thoảng cũng chiên chớ bộ, mà giờ xài dầu olive cũng đỡ, ko đến nỗi sợ á

anh BM: chà, em mới nghe măng xào tỏi đó nhaaa

chị Ba: có nhìu loại măng em nghe mùi thấy hơn...hôi nha, có khi ăn được có khi hong

chị Quyên: yep yep, em thích đồ xào, dễ ăn á chị, xào một món thay canh với đồ mặn là em thấy ok rồi :)

bà Hai: kinh tế xuống, 'dam dang' lên, ko thôi tiền đâu mà shop híhíhíh. Em cũng chúc gái và gia đình nhiều sức khỏe nha, ôm cái coiii gái :)

Diên Hoàng said...

iLive: anh chỉ thích 2 loại măng, măng chua và lông măng :)

iLive said...

aHoàng:

Trời ạ, thời buổi này tìm đâu ra lông măng?

Mrs. Truong said...

anh Hoàng, ko cần tự giới thiệu đâu, khỏi giới thiệu thì ai cũng biết hết ráoooo

chị Ba: người thích thì tự tìm được à ặkặk

CapriR said...

Chị ghiền măng, từ xào, kho, hầm .. và từ khô tới tươi. Mà măng thôi nghen, lông măng thì xin kiếu, để dành cho aH ;-)

BeBo said...

Hị, hị, chị chỉ ăn được măng tươi, còn các loại măng khác thì...nhưng gặp ông chồng khoái măng, nấu mà hổng nêm nếm gì ráo:(