Thursday, December 8, 2011

đang nghiện bài này

You can get addicted to a certain kind of sadness
Like resignation to the end
Always the end






Nhạc nhẽo dạo này toàn được chồng update vì chồng đi làm mỗi ngày và nghe radio trên xe mỗi ngày cũng như chồng toàn được mình update chuyện cứt đái mỗi ngày của người làm dzậy á ặkặk
Bài này lúc mới nghe tưởng nhạc thời 80's, coi clip cứ thấy ông này giống Sting, cái miệng bài hải thấy ớn hahahah. Nhưng mình nghiện melody của bài này rồiii, sau là lời bài hát. Nghe cứ thấy bứt rứt không yên, thiệt là khó tả.
Người làm cũng nghiện theo, cứ mở lên là miệng nó cũng bài hải giống ổng luôn ặkặk

7 comments:

Dã Quỳ said...

nghiện đến độ cho người làm nghiện theo lun hở??? :))

Diên Hoàng said...

tìm bài Pumped Up Kicks nghe thử đi :)

Polka Dots said...

nó chơi nhạc cụ gì nghe giống The Police của Sting khi chơi bài Every Breath You Take.

BeBo said...

Hổng nghe được nhỏ ơi???

Mrs. Truong said...

chị DQ: bài nào nó cũng thuộc, cũng hát theo ú ớ nhưng diễn thì giống thôi rồi luôn ahahhhah

anh Hoàng: thanks, sẽ tìm nghe

chị Polka: đúng đúng, bởi em mới nói nghe và xem lại càng tưởng tượng thành Sting

chị Bebo: ủa bấm play chưa chị, mà em cũng bó tay ko biết sửa sao hết :">

CapriR said...

Mình biết ngay mà. Mình "dìm hàng" đồ ăn của nó quá, nó tương ngay nhạc ngoại (cái thứ mà mình điếc đặc) để cho mình câm mồm lại mà. Hứ hứ hứ
Nói dzậy chớ mình năn nỉ đó, chụp hình cái miệng bài hải của nhỏ người làm cho mình coi cái coi .... Mần ơn mần phước đi rồi sang năm sanh con trai. hí hí hí

Ava said...

Đúng là ghiện thiệt rùi nè ... nghe 1 lần rùi sao nó như cứ thách mình nghe thêm lần nữa và lần nữa!
Qua nhà chị P. để coi cái clip .. đúng là cái miệng thè le đỏ hoe ghê chít ... but nàng thì đẹp hihihi ...