Wednesday, November 30, 2011

đồ xào sốt dầu hào

Mực xào nấm ớt chuông sốt dầu hào


Cho thêm tí ánh sáng đặng thấy em nó cũng ăn hình ặkặk


Món này nhìn dân dã nhưng hơi bất ngờ vì độ ngon, không phải Mrs. Truong nhà ta tự khen mình xào đồ ăn ngon đâu, mà ý là không ngờ nấm nó ngon heheheh. Nấm này không phải nấm thường, mình mua 200gr nấm mà gần 5 tiền khiến mình tưởng mình chơi sang lắm nhưng khi nếm được độ ngon của nó thì tự nhiên mình thấy mình mua đám nấm này với giá hời hờhờhhờhh
Nấm này mình mua là nấm tươi, một gói thấy ghi bên ngoài là Shii-take, một gói ghi tiếng hàlan đại khái là mixed mushrooms. Nói chung là có một hai cái nấm thường mà mình biết, vài cái còn lại thì mình chưa biết, lúc rửa còn định quăng vì thấy...gớm nhưng tiếc tiền nên ránggg hahahh. Cuối cùng là những cái thấy gớm và thấy lạ thì ngon kinh khủng, hai vợ chồng làm sạch nồi cơm luôn. Chồng ăn xong còn xuýt xoa 'chời ơii, chủ nhật nên vợ cho ăn sang và ngon quá' ặkặk

Lúc trước xào hải sản rau này nọ thì không xài gừng đâu, vì Mrs. Truong nhà ta ghét gừng lắm. Nhưng từ ngày học món đồ xào của bạn Marcus thì xào cái của nợ gì cũng bỏ gừng vô cho nó...đỡ lạnh bụng ặkặk. Món đồ xào này ngoài gừng cắt sợi ra thì chỉ nêm thêm miếng dầu hào vô khi rau mực sắp chín, thành ra mùi vị còn rất chi là nguyên chất và rất chi là chảy nước miếnggg chẹpp chẹppp

12 comments:

Diên Hoàng said...

Dạo này khấn cái gì mà bắt chồng ăn chay hoài dzị? :)

Mrs. Truong said...

Xớ, khấn cái ai cũng biết mà ông còn hỏi

Dã Quỳ said...

Cho ăn ké dzới coai !

Mà nè, bà khấn rồi đã được toại nguyện chưa dzạ ???

Ava said...

Nhỏ Tr. chụp hình thì pro rùi nên mình hong khen nữa ... nhưng mà thích cái lối quảng cáo đồ ăn ghê, mí ăn cơm no 1 bụng rùi mà đọc xong vẫn muốn lục tìm cơm đây này!

Anonymous said...

em iu tài năng bếp núc giỏi quá, mình ghé qua mình học hỏi. Sao mấy món tui thấy bình thường mà nghe bà tả tui lại thấy nó sang gì đâu, như cao lương mỹ vị.

Mấy cái hình sương mù ở post dưới đẹp. Mơ mộng không thể tả?

lou said...

ngon ghê luôn:)chị em thiệt là giỏi thiệt là tài coi xong chắc đi kiếm gì ăn quá

CapriR said...

Nhỏ này không biết nó nấu ăn có ngon không chớ nghe nó tả không thôi là đủ lên ký rồi ;-)

Mrs. Truong said...

chị DQ: trời, đây mà trúng số là cả làng biết hết chớ còn phải hỏi hốhốhh

chị Ava: chị làm em coi lại mấy cái hình rồi nghĩ 'mình ăn cơm chưa ta' ặkặk

mẹ PP: chờiiii, nhiều khi cao lương mỹ vị có khi ko bằng đậu hủ chấm chao à nghen chẹp chẹpp

Lou: trờiii, ai kiu coi lúc đói chi dzậy Lou

chị Cap: em thề em thề, em nấu ko ngon nhưng được cái là cũng nuốt dô chứ ko đến nỗi ọc ra hahahahah

bạn mình said...

Phải ở gần đem nước mắm redboat qua ăn chung.

Seo ai ghe qua nhà mình đều chụp hình đẹp hết ta. Anh xào món gì cũng có gừng hết. Cho thêm 1 tí bột mì khi ướp mực để khi xào không bị quá nhiều nước.

PhungPat said...

Cầu trúng số mà có mua vé số đâu mà trúng????

phuongmy78 said...

Hết rồi hả, thôi về đây.

Mrs. Truong said...

anh BM: chồng em chấm món này với tương ớt nữa thôi à, còn nếu có redboad chắc em để dành ăn thịt luộc cuốn bánh tráng giống anh Hoàng quá

Phụng: ai nói hông mua? Đăng ký mua mỗi tháng trừ thẳng dzô acc đó bàaaa, dzậy mà có trúng mỗi lần được 5đồng bạc, lần nào cũng lỗ 10đ

chị phuongmy78: chậm chân quá chị, hết sạch thiệt òiiii hehheeh