Thursday, November 24, 2011

mù sương

Cảnh y như trong các tập truyện của Holms, lên hình còn thấy đoạn trước mặt, chứ ngoài trời thì cứ mò mẫm mà đi, nên nghĩ đến cái phim the mist thôi là không dám ra ngoài luôn


Mới gần 3g chiều thôi, trong các phim kinh dị thì những lúc sương mù mờ ảo như này thường xảy ra án mạng hixhix. Ghê quá đi mất



Hai tuần nay ở Hàlan chắc cũng chả thua gì ở Anh, sương mù giăng khắp lối, từ sáng cho đến chiều. Coi đồng hồ thì biết giờ giấc thế thôi chứ trời nhìn ảm đạm khiến mình chỉ muốn shopping cho quên sầu. Khổ cái là mình đâu có black friday hay black monday gì đâu chứ, tủi thân ghê gớm ặkặk.
Mà thời tiết như này mình có được một cái lợi duy nhất, đó là người làm nó ngủ trưa một lần gần 3tiếng luôn, khiến mình mấy bữa nay rảnh tay lên facebook nữa mới ghê hàhàhh.

7 comments:

phuongmy78 said...

Trời ảm đạm quá người ở ơi, ở nhà coi phim kinh dị chắc ko dám bước đi xả nước luôn quá.hihi

Mrs. Truong said...

heheheh em nói nghe cho nó ngầu chứ ko hề dám coi phim kinh dị đâu híhíhhíh

lou said...

bất ngờ quá người chị mà em rất là rất là thần tượng về độ" dữ dằn" :):) mà sợ coi phim kinh dị omg omg omg sao vậy trời?/? akakaak

Mrs. Truong said...

hahahah Lou ơi, ai cũng có gót chân asin hết, dữ cỡ nào cũng có cách trị mà hốhốh

Diên Hoàng said...

buồn thật! Thui vợ chồng kéo nhau wa Caribbean tắm biển vài ngày cho thấy ánh mặt trời đi :) Nhớ xách theo máy hình.

Dã Quỳ said...

Nhin suong mu kieu nay nho*' Dalat (cu?a ngay xu*a) qua' nhen!

Mrs. Truong said...

anh Hoàng: tính đi đâu đó chơi nè mà sợ chồng ko nghỉ được vì dang dở cái project ko biết chừng nào xong. Ko đi chơi depressed thiệt quá

chị DQ: Đà Lạt giờ cũng mù...bụi còn mờ ảo hơn dzậy nữa mà heheheh