Wednesday, November 23, 2011

cữ trưa

Xôi lạp xưởng tôm khô, nấu bằng microwave, rắc lên mấy cọng hành phi, thêm chút maggi, no tưởng chết ặkặk

12 comments:

Hoang said...

Sao kho^ khan dzi. tro+`i?!?!?!

Anonymous said...

ăn vầy mà tướng em nó vẫn cứ ốm như sương mai thì chị đây ganh tị quá.

Tui lấy chồng không ăn thịt heo nên mấy món nào có heo là tui thèm chết luôn.

Nhìn tô xôi đở thèm.

Anonymous said...

ăn vầy mà tướng em nó vẫn cứ ốm như sương mai thì chị đây ganh tị quá.

Tui lấy chồng không ăn thịt heo nên mấy món nào có heo là tui thèm chết luôn.

Nhìn tô xôi đở thèm.

Dã Quỳ said...

ăn dzậy rồi người làm có ăn hông dzạ ??

CapriR said...

Chòy, cái chén có chút chéo, chụp gần cho giống cái tô. Ăn chừng đó no cái giề, mà đòi chết. Xớ!!!!!!

Mrs. Truong said...

anh Hoàng: khổ lắm, đâu như bên mỹ bây giờ ê hề gà tây gà ta gà đi bộ gà lê lết tùm lum ặkặk

mẹ PP: heheheh như sương mai thì ko nhưng ốm vẫn ốm, mập hơn hồi trước khi đẻ 1kg húhúh. Ủa, ổng ko ăn vậy bà ăn lén có sao hong??

chị DQ: người ở với người làm là một chức nên người ở ăn gì người làm ăn đó híhíhíh

chị Cap: em cười ngoạc mồm với còm của chị hahahah. Cái tô thiệt đó nhaaa

bạn mình said...

aH: người dài nên không ăn ướt.

1 tô xôi mà có 2 vợ chồng lạp xưởng.

BeBo said...

Chỉ là "cử trưa" thôi mờ, bà con ơi.

Polka Dots said...

chết vì bội thực xuống diêm dương hỏi vì sao chết nó kỳ lắm đó :)

hành phi mua làm sẵn hay tự làm đó nhỏ?

Mrs. Truong said...

anh BM: còm đọc muốn trẹo mồmmm

chỉ có chị Bebo hỉu em nhứttt híhíhíh

chị Polka: em cũng thấy kỳ nên ráng nằm thở để tránh xuống dưới bị nhục hahahah. Hành phi em tự làm chị, đỡ cái là củ hành tím nhỏ bên này trong siêu thị cũng có bán, và hành phi sẵn trong siêu thị cũng có bán luôn nhưng ko thơm, em chỉ xài khi làm biếng heheheh

Polka Dots said...

chị hỏi vì thấy hành phi làm khéo quá!

Mrs. Truong said...

híhíhi thiệt hả chị Polkas híhíhih mắc cỡ quá híhíhíh