Thursday, November 3, 2011

ăn chay!

Tôm mực xào rau: có phải là đồ chay không vì không có máu me gì hết?!?


Có phải ăn chay vẫn ăn trứng được phải không ta? Ăn cheese được?? La vache quirit cũng được??? Anyway, cái chảo ở trên làm hai vợ chồng ăn hết nồi cơm luôn ặkặk, no lặc lè phải lết lại ghế nằm coi tv heheheh

8 comments:

Diên Hoàng said...

nè, có giả bộ ngây thơ cụ không mà bảo đồ biển là đồ chay?!?!?!

nhìn hấp dẫn :) thế người làm có chịu ăn không?

lou said...

em nghe nói nếu không ăn chay trường thì ăn trứng được đó chị

ChịBaĐậu said...

Ừa. Mình thích ăn chay kiểu này. Hihi

Mẹ Chuột Mèo said...

ăn chay sang quá. Hình như đạo công giáo ăn chay chỉ không được ăn thịt, còn mấy thứ khác thì okay hết :)

Polka Dots said...

Ngày nào vợ chồng cũng làm một chảo như vầy với một nồi cơm, xong uống vại bia rồi cùng làm Thánh Gióng với nhau :)))

Ăn chay mà có trứng (nhưng không có sản phẩm từ bơ sữa) gọi là Ovo, ăn chay kèm bơ sữa (hay bò cười cũng được, nhưng không có trứng) gọi là Lacto, còn Ovo-lacto là ăn chay vừa có trứng vừa có bơ sữa. (hót lại từ Wikipedia).

Ava said...

Ava đạo công giáo nên vẫn thường ăn chay kiểu này nè :-)

Mrs. Truong said...

anh Hoàng: làm gì nói ngta cụ dữ dzậy, ngây thơ thiệt đóa híhíhíh

Lou: thì nghe nói ăn trứng đựoc, nhưng toàn nghe người phàm...ăn nói ko hà, chứ chưa nghe sư nào nói hết ráo ặkặk

chị Ba: hehehhe ăn chay mắc ham lun ha chị

mẹ CC: nói thiệt là tui ko ăn chay được, ăn đậu hủ một cữ thì còn được. Kêu nguyên ngày ko thịt thà thì hơi buồn ặkặk

chị Polka: Thánh Gióng sao bằng Siu Nhưn taaaa hahahahah. Thiệt ra em ko biết gì về chay hết, em để vậy cho giật gân chứ mới đầu định để là ăn kiêng hehehehhe

chị Ava: híhíhi dzậy mình theo đạo công giáo đặng ăn chay như này hhihiih

Diên Hoàng said...

sorry hehehe bi giờ tui mới biết là tui ngây thơ thiệt, ăn chay bên đạo là được quyền ăn đồ biển :)