Friday, November 11, 2011

11/11/2011

Hôm nay không để ý mấy đến ngày này nhưng qua blog anh Hoàng đọc rồi thấy chị Polka cũng có một bài cho cái ngày nhiều số một này nên mình cũng ráng đu theo hờhờhh. Rồi sực nhớ hôm nay cũng là lễ sint maarten, lễ này giống halloween ở Mỹ nhưng khác cái mấy đứa nhỏ chỉ xách đèn đi gõ cửa nhà người ta mà xin kẹo thôi chứ mình không rõ lắm là có mặc costume này nọ không. Nhưng nhìn chung thì không phải lễ hội ma rồi đó.
Hôm nay trời hơi lạnh và không có nắng cả ngày cho nên tối nay thành ra cũng khá lạnh. Giờ gần 7g tối rồi mà chưa thấy ma nào nó đến xin kẹo. Bữa kia có mua kẹo sẵn và đã phát hồi halloween một ít rồi, sợ không đủ để phát cho hôm nay nữa nên mình lại mua thêm một hộp, sao nghi là chồng mình sẽ hưởng hết mớ chocolate này quá ta ơi ặkặk. Anh Hoàng xúi dại, kêu dẫn người làm đi xin kẹo ặk ặk, trời thì lạnh mà người làm chỉ hát nhạc thúynga thôi chứ không biết hát cái bài xin kẹo, chẳng lẽ người ở là mình đây phải hát rồi đem kẹo về dâng cho ba nó sao?!?!? Nồooooo

Vụ án đôi giày từ hôm qua vẫn còn dư âm đến hôm nay, dư âm đó là mình đã bực bội trong lòng và muốn quên đi rồi nhưng cột bên phải cái màn hình máy tính nó cứ hiện lên cái bảng quảng cáo đôi giày mình đã chọn nên cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, bực bội vẫn còn trong lòng đến giờ này luôn..grrr...chỉ có tắt computer mới quên được niềm đau này thôi hixxx

3 comments:

Diên Hoàng said...

chời, dịch 111111 này cũng lan tới châu âu ta ơi :)

Dã Quỳ said...

Á chời, tưởng tối qua rú xong thì hết cú rùi chớ. Sheo hôm nay còn nhắc dzụ đôi giày dzạ ?? ...khà khà khà

Polka Dots said...

mặc dù biết mình mắc dịch (dịch 111111)nhưng mà kệ, cho vui. Bà con cũng mắc dịch cả lũ, nên đọc entry đã luôn.