Friday, September 9, 2011

tiến thẳng đến mùa đông

Năm nay Hàlan không có mùa hè đó mọi người nên em buồn lắm, dù em vẫn đi nghỉ hè đầy đủ hai chuyến ặkặk. Còn cả tuần nay thì trời mưa cộng bão cộng sấm chớp cộng gió giật liên tục, ý em là ngày nào cũng mưa bão sấm chớp gió giật, và mưa thì mưa suốt bất kể ngày hay đêm. Em với nhỏ người làm uể oải ở trong nhà được gần cả tuần luôn đó, nó cuồng chân còn em thì cuồng tay bạn chồng thì cuồng điên vì hai mẹ con hahahah, ngày nào đi làm về cũng phải ghé ngang siêu thị để mua thứ này thứ nọ do hai con người ở và người làm ở nhà order ặkặk, còn bước vô nhà lúc nào cũng là cảnh tượng hai con người nằm ủ rũ trên sofa coi thúynga. Cho nên câu đầu tiên khi bước vô nhà của bạn chồng trong suốt tuần này đó là 'trời, sao nhìn hai người chán dzạ' ặkặk


Một trong những ngày ấm áp hiếm hoi mà người làm được diện đầm. Còn thì ngày nào cũng phải quần dài áo ngoài áo trong cho đỡ gặp gió chướng


Mọi người thì nói rằng, đã không có mùa hè mà còn đi thẳng qua mùa đông. Nghĩa là đùng cái lạnh teoooo, không có mùa thu vàng mênh mang gì hết ráo, chán ơi là chánnnn. Chắc em về saigon trú đông sớm quá hixhix hihíhíh

8 comments:

ChịBaĐậu said...

"chán ơi là chánnnn."

Muốn hết chán không? Chỉ cho cách nè.

Ở bên mùa này có kiếm ra con gián không? Đi tìm thử đi nhen. Vui lắm.

Mrs. Truong said...

Chời ơi là chờiiiii, bà Ba Đậu này nghen, đi chơi dìa gồi gửng mỡ, chọc ghẹo hàng xóm nhaaaaaaaaaa :P

ChịBaĐậu said...

Cái còm đầu thì lên chức bà..

Tiếp cái nữa nè.. chán rồi có đi kèm với buồn không?

Chỉ thêm chiêu nữa nhen..

lolz

Mrs. Truong said...

Công nhận chị Ba đi chơi dzìa có khác, nhí nhảnh ghê dzậy á ặkặk

Polka Dots said...

Thời tiết gì nghe ủ dột ghê gớm :(
Chị mà ở đó chị không chịu được. By the way, nhỏ người làm dễ cưng nên má nó cũng đỡ gầu :D

BeBo said...

Cái con bé này càng lớn cái mỏ càng giống mẹ nó ta ơi.

Mrs. Truong said...

chị Polka: công nhận, có nó thì mùa lạnh cũng đỡ buồn hết 99 phần :D

chị Bebo: cám ơn chị Bebo nhìu, em ko khoái gì bằng khoái khen cái mỏ giống em hihihihi

Diên Hoàng said...

đừng chán, xin đừng chán. Cứ tiếp tục blog hình mỏ chu, mỏ chề, mỏ nũng nịu đi, sẽ có người coi :)