Friday, March 25, 2011

TGIF

Héhéhéh là nói giùm chồng thôi chứ mình có mần ăn gì ráo trọi đâu mà thứ sáu với thứ bảy ặkặk. Ngày thứ sáu đi làm về nhà mà được ăn ngon thì còn gì sướng bằng (ủa khoan khoan, ngày nào đi làm về được ăn ngon cũng sướng chứ ta). Thiệt ra hôm nay mình lợi dụng thứ sáu chỉ để quay về với truyền thống của người miền nam thoaiiiiii heheh


Đó là canh chua tôm


Cá kho tộ. Cái tộ này thó được của nhỏ em hôm về vn chơi ặkặk. Tộ cá còn bốc khói mà đem ra chụp hình luôn đó


Thêm dĩa rau sống chấm cá nữa, thiệt tình là hết sẩy con bà bảy ặkặk

12 comments:

Đâu said...

Cái gì cũng ngon hết.. cá kho tộ hả? Chiều này nghe đồn mình về có bún cá ăn á.

PhungPat said...

Chời, đúng điệu quá ha. Bữa về Vn quên ăn bánh bèo Mỹ Liên, qua đây 1 tuần rồi mới nhớ ra.

quyên said...

Lần nào mình cũng thấy dĩa rau sống cắt một kiểu, bày một kiểu, nhiu thứ à. Nhưng mà nhìn là muốn bốc từng miếng chấm với nước cá dầm ót cay cay. :)

Diên Hoàng said...

hình sáng tươi ngon ngọt bổ
ráng tẩm bổ
cho chồng để tăng nhân số
:)

Mía said...

mình công nhận là hình thức ăn nàng này chụp đệppp nhất (trong các thể loại hình nàng chụp) =))

BeBo said...

Hình chụp đẹp lắm, nhìn tô canh và tộ cá rất ngon lành:)

Polka Dots said...

Hình nhỏ chụp đẹp quá, nhìn là thấy ngon miệng.

Mrs. Truong said...

chị Ba: em kho cá mà cái nước cá nó ngon quá nên sáng thứ bảy em cũng trụng bún ăn cá kho đó, món gì mà nghe qua chịu hong nổi luôn nhưng thấy bỏ nước cá kho uổng quá xá heheheh

Phụng: hahah cả tuần mới nhớ ra, em bữa đâu có lên BD được nên cũng hông có ăn được bì cuốn :((

chị Quyên: chị làm em nghi ngờ mình lôi hình cũ ra dán lên quá híhíhih

anh Hoàng: từ từ khoai mới nhừ, ông hối quá sao được ặkặk

Mía: tui cũng thấy tui dô địch khoảng này, bị vừa chụp mà phải vừa nuốt nước miếng đó. Phải pro lắm mới được chớ giỡn à hahah

chị Bebo, chị Polka: heheheh cám ơn hai chị. Dzô ăn cơm luôn hai chị :)

Diên Hoàng said...

Khoai nhừ có dịp làm double at once :) rùi nghỉ luôn :)

Serene's Mummy said...

cái tộ này kho cá có bị dính ko? định nói mẹ mua gửi qua nè, cho biết ý kiến người tiêu dùng đi kakaka

Mẹ Chuột Mèo said...

nhi`n to^ canh chua tui the`m ...cha'c mai tui na^'u a(n cho ddo*~ the`m :)

MIu said...

Yummmm!!! ủa canh chua của mụ ko có ngò ôm hành lá gì hết trơn vậy huh?