Monday, March 21, 2011

lập xuân

Người ta có lập xuân thì mình cũng lập xuân theo, phần cho nó xôm tụ phần cho bỏ ghét vì làm như bên xứ ấyyy có xuân bên mình không có chắc ặkặk


Trắng ơi, xuân đến rồi, mình ấy em nhé híhíhíh


Kém miếng khó chịu, tụi mình cũng ấy luôn đi anh


Xời ạ, mỗi đứa ấy được có một lần mà phải xếp hàng lâu như này sao hở xờiii ặkặk


* Viết chữ ''ấy'' mà nhớ chú Đ làm chung ngày xưa ghê, chú có bài thơ bất hủ mà mỗi lần đọc thì cô kế toán trưởng đứng tuổi lẫn đứng đắn phải đỏ mặt híhíhíh. Bài thơ đây:

Đố ai định nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Nó dắt ta đi rồi nó ấy
Rồi nó bảo đấy là tình yêu

Hhúhúhhh háháháhhh vừa viết vừa đọc cho roomate nghe mà cười vật vã hahahahahah

8 comments:

Diên Hoàng said...

ấy viết kiểu này nàm thao mà chịu nổi trời :)

ChịBaĐậu said...

Tối nay lạnh dưới 0 độ mà bày đặc đua với chả đòi.. lập xuân với chả lập đông.

BeBo said...

cái con nhỏ "ấy" thiệt....là tình.

PhungPat said...

Mrs Trương này "ấy" quá hà.

Chú Đ là ai vậy?

Mrs. Truong said...

anh Hoàng: chịu ko nổi thì chìm chứ nàm thao ặkặk

chị Ba: thì cũng fải làm ra vẻ như là ấm áp cho đỡ tức chớ chị :))

chị Bebo: chị khen làm em thấy ấy quá hahahha

Phụng: chú Đạt, P ko bít đâu vì hồi 2land còn chưa hoàn tất thì chú ấy làm xây dựng cho 2land đó. P dô làm là khi 2land hoàn tất rồi thì đâu có chú ấy nữa. Ông đó ổng ấyyy lắm lun á, mắc cỡ này nọ là ko nói chuyện được với ổng nên cô H đỏ mặt wài nhưgn chắc khoái trong bụng hahahahah

Dã Quỳ said...

Nhỏ này quá xá ấy lun á. Ừa, ấy hoài đi, tui ghét, tui ấy lại cho biết tay ....hahahahahahahha

Mrs. Truong said...

chị DQ: cho tui bít tay, tui cho biết chưn lại ráng chịuuuu hahaha

Serene's Mummy said...

chí lí chí lí :D