Wednesday, March 23, 2011

hoàng hôn màu khói


9 comments:

Đậu said...

Đẹp, super đẹp!

Diên Hoàng said...

mừng wá mừng wá, có người chợt siêng :)

Dã Quỳ said...

Chắc mấy chiếc máy bay nào mới bay qua hơ.

Úi, trời ấm áp lại nên .....tha hồ mà ngắm hình của mẹ con siu nhân này à nhen!

Đẹp á nàng!

Mrs. Truong said...

Dear anh chị, nhà em gần một cái sân bay thể thao nên bà con cô bác thấy trời ấm là thể thao ầm ầm hay sao á, hôm nay cũng bay rần rần nữa nhưng thôi em chụp đủ rồi eheheheh

TM said...

Đẹp :)

bòn said...

thich hinh dau hon hinh sau ... dam choi nay loc roi ha

Mrs. Truong said...

Mía: đẹp thường dzị thui đó hả, tưởng fải đẹp siu cấp dzô địch chớ :). Cám ơn

mẹ SM: uh, tui cũng thích tấm đầu hơn, tấm sau thấy tùm lum rối rắm

TM said...

Ừ, đẹp siêu cấp, lúc đó chưa nghĩ ra được từ siêu cấp :D.
Tui đọc lén blog này quài chớ, hình nào cũng thấy mê, mà ..nín lắm, mới ko nhảy dzô khen đó chứ, sợ anh H...nói tui ..bon chen :))

Mrs. Truong said...

Mía: trờiii, dzậy chỉ được siu cấp thui hả, ko được dô địch hả, bùnnnnnnn :))