Monday, March 21, 2011

fullmoon night

Tưởng ai cũng siêng như mình, ngờ đâu chỉ vài mống lèo tèo rình chị Hằng thôi ta ơi ặkặk. Vậy thì hàng của mình lại càng đắt càng có giá vì là hàng hiếm húhúh


Tối thứ bảy, sau khi coi xong phần tin tức là hai vợ chồng xách nhau ra ngoài kiếm chị Hằng, vì trong phần tin tức có đưa tin live hình ảnh của chỉ, không hiểu chỉ ăn gì mà béo tròn múp míp sáng sủa thấy thương quá nên hai đứa đành xách máy ra ngoài khi nhiệt độ dưới 0. Và phải công nhận rằng tối đó chỉ sáng quá, giống như là chú Cuội bữa đó chú quởn nên bắt thêm đèn cho sáng nhà sáng cửa vậy ặkặk


Đêm hôm run rẩy, roomate ngắm tới ngắm lui chị Hằng chán chê thì phán một câu ''không ngờ bo đì chỉ bị bầm dập tơi tả nhiều như vậy'' ặkặk. Còn mình ngắm chị Hằng mà nhớ bác quá ''trung thu trăng sáng như gương, bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng'' hôhốhh

6 comments:

Diên Hoàng said...

wow wow wow
chỉ biết la wow, nếu có ống tele chuyên nghiệp chắc là đẹp hơn nữa :) bravo nàng Trương, hình rất nét, blog cách chụp đi, tripod?

Polka Dots said...

Sao chị thấy mặt trăng bữa tối thứ bảy cũng bình thường, không to hơn mà cũng không sáng hơn là sao là sao?

Dã Quỳ said...

Ngắm chị Hằng thì chỉ nên ngắm xa thôi, chứ ngắm gần quá ....thì não nề và thất vọng quá vì mặt mũi tơi tả, lỗ chỗ đủ kiểu hết trọi hà :) :) ....

Hình đẹp lắm nàng ui!

Để lát mang hàng bên này ra ...."trình diện" sau nha. Giờ thì đang ....thở vì mệt :) :)

Bên này, tối thứ Bảy ngắm Super Moon mà mây ở đâu ra quá xá lun ...canh me muốn chết

Mrs. Truong said...

anh Hoàng: anh nhắc tripod làm em đau khổ, em có 2 cái mà cái nào cũng mua chưa kịp xài là gãy á. Đừng chửi em giấu diếm này nọ nha, chứ thiệt tình là em đưa máy lên bấm rồi lại chỉnh rồi lại bấm cho đến khi nào được thì thôi à, làm vậy chừng gần trăm lần cái nó ra hình coi được chứ em ko có ghi nhớ thông số kỹ thuật gì hết á. Xì cùn dzậy á :">

chị Polka: chị fải canh lúc hoàng hôn á chị, trời ơi bự lắm luôn á bự thiệt lun á chị Polka. Còn đêm hôm thì sáng lóa, sáng bất thường chứ còn ko thấy bự được nữa.

chị DQ: cả chục năm có lần mà chổ chị bị mây thì tội nghịp wá :D

Polka Dots said...

uổng ghê, chắc lâu lắm mới có lại.

vyvynguyen said...

tấm này chị sao vậy Chị Trương?