Monday, October 25, 2010

kiểu tóc cho mùa thu

Kiểu tóc này có tên là Nhìn Những Mùa Thu Đi, cho nên đòi hỏi người mẫu phải có ánh nhìn lạnh lùng sắc sảo ghê gớmmmm hahahaha.
Kiểu tóc này cũng đòi hỏi người mẫu có khuôn mặt bố láo hoặc bất cần đời càng tốt, đặc biệt hợp với những ai có trán dzồ hôhôhôh. Thêm một tiêu chuẩn để hợp với kiểu tóc này nữa: đó là tóc tai người mẫu cũng thuộc dạng đặc biệt lỉa chỉa, cảm giác như bị tía gọt đầu không đều nên đành phải vén tóc show cái trán ra vậy á (nhưng người mẫu trong hình này là chuyên nghiệp nha, đầu chả bị ai gọt nhưng tóc tai vẫn lỉa chỉa), vậy mới qua được vòng casting cho kiểu tóc này chứ, không có gì dễ dàng đâu, mọi người đừng ảo tưởng là có quan hệ hay quen biết này nọ nha, không hề nhaaaaaa.

Để thực hiện kiểu tóc này, cả ê-kíp đã phải trầy vi tróc vẩy chứ không đơn giản như những bức hình mọi người nhìn thấy. Behind the scene là cảnh gào thét dữ dội của người mẫu, còn nhà thiết kế thì xém nổi điên vì cứ kẹp lên là ''nó'' giựt xuống. Hình chụp cả chục tấm thì toàn bị mờ vì người mẫu quá active. Nói chung là khá vất vả để có hình cho mọi người chiêm ngưỡng đó nha ặkặk. Thôi, giờ mọi người chiêm ngưỡng đi, xin nửa phút credit cho ê-kíp trước cái đã ặkặk


Model: Osin-yuki (người mẫu đang rất nổi tiếng ở Nhật)
Photo: Papa-razi (nhiếp ảnh gia hàng đầu của Hàlan)
Designer: Mama-mia (đếch biết là ai ặkặk)


13 comments:

Diên Hoàng said...

Giống mẹ cái miệng thật, nhất là khi không vừa lòng. Không biết mai mốt có em ra rồi nàng nàm thao đây?!?! :)

CapriR said...

Tro+`i, bi. e'p la`m nguo+`i ma^~u, ca'i ma(.t chu` u. tha^'y ghe't ho^ng kia`.

Mẹ Chuột Mèo said...

Em na`y gio^'ng CC qua', chu.p hi`nh lu'c na`o cu~ng la`m ma(.t hi`nh su*.

Designer na`o die^.n bie^'t die^.n cho con be' qua' ta o*i...

PhungPat said...

Người mẫu không cần hoa hòa hoa sói gì hết cũng ăn đứt bao nhiêu là người rổi, designer sợ thất nghiệp nên cứ đè người mấu ra mà kẹp tùm lum. Thợ chụp hình rất chuyên nghiệp, hihihi....Tks thợ chụp hình, designer, và đặc biệt là người mẫu.

BeBo said...

Hinh 1, ra dang nguoi mau lam, trong xa vang lam sao.
Hinh 2, nguoi mau nay ngau qua?

ChịBaĐậu said...

Trời, cái mặt này nhìn là muốn 'đẻ' nữa...Cute.

Unknown said...

Em xinh ..hết xẩy lun . Cho mượn hai cái kẹp tóc đê ..

Dã Quỳ said...

Xin ê kíp cho biết bí quyết làm sao để cho người mẫu chịu ngồi yên để tạo mẫu dzạ ???? ....Và cũng xin hỏi lun đì dzai nờ là lèm sheo để kẹp tóc ngự ở trên tóc quá 30 phút mà hổng bị gỡ xuống đi .....hahahahha .....

Nóai xong thì nhào dzô cắn người mẫu mụt cái rùi tui dzọt á :) :)

Unknown said...

Khoái cái còm của chị Ba: Đúng là cái mặt này nhìn là mắc đẻ nữa

bòn said...

u?a sao tra'n nhi`n gio^'ng ba^`m va^.y ? kie^?u punk a` ?

Mrs. Truong said...

Xin các fan bình tĩnh, mình sẽ đại diện người mẫu trả lời từng người một, hem được xô đẩy lẫn nhau nghen hahahahahhaahah

anh Hoàng: anh sai bét òi, cái miệng giống ba khuôn đúc đó nhưng đúng cái nết ''ko hài lòng'' thì giống mẹ y chang hờhờh

chị Cap: bé An nhà chị mỗi lần chụp hình có khó khăn hem, nhỏ này mỗi lần chụp hình là làm giọng chảnh thấy ghét lắm

mẹ CC: uh bà, nó toàn làm mặt chù ụ ko à, bực như gì. Mới vừa thấy làm dáng dễ thương nên mình muốn chụp, đưa máy lên là nó làm chù ụ liền hmmmmm

Phụng: ko kẹp thì tóc lỉa chỉa như trái chôm chôm á, mắc cười lắm à.

chị BeBo: hehehe trông xa vắng làm sao, chắc lúc đó em đang cầm cái bánh nhử nó đằng xa đặng ba nó chụp được đó chị, nên nó ''xa vắng'' hhahahah

chị Ba: thôi, dzìa hu òi thì đừng có chọc ghẹo ngta nghen híhíhih

chị Tư: ê kíp chuyên nghiệp, ko cho mượn kẹp chị ơi hahahahah

chị DQ: ko thấy nó ngồi trong ghế ăn hả chị? Cài seatbell dô chặt lun á nhưng ko được nửa tiếng đâu, vài phút à hixhix

anh Phú: anh cũng muốn đứa nữa hả :P :))

mẹ SM: punk đâu mà punk à ặkặk, chắc trán nó bầm thiệt đó bà. Nó té wài à, một ngày chục bận mà rất ngộ là toàn quất cái trán ko à :))

PhungPat said...

Nói được gì rồi, Mrs Trương?Uh, nó còn nhỏ mà đã thấy giống anh Dửng rồi, lớn lên rõ nét càng giống nữa. Cưng quá!

Chơn Ngọc said...

Chị có thâu lại cảnh Behind the scene khg vậy? ...hihi...