Wednesday, January 20, 2010

a must see clip

Giải trí cái đi mọi người.
Ở đây mọi người toàn người lớn không thôi nên mình không nghĩ là mọi người nghe nhạc teen nên cũng không biết là mọi người có biết bài này hay không hahahah. Nhưng cái bài nàybài này là phải coi qua mới được, mà mọi người phải kiên nhẫn coi hơn nửa bài chứ đừng tắt nửa chừng nha. Phải cố gắng mà coi, mà trước khi coi nhớ ngồi vững vàng trên ghế nữa nha.

Nói về chuyện nhạc vietnam mấy năm gần đây thì ôi thôi khủng khiếp quá. Nhớ năm rồi tự dưng có một lần rảnh rảnh, cái dzô youtube gõ mấy chữ mà ngồi cười...đái trong quần luôn á. Dzụ đó đúng là cười nôn ruột ha bà Hai hahahah, nhứt là khi nghe bà Hai comment kiu ĐVHưng là ''chị Đàm quấn cái mền'' còn mắc cười ác chiến nữa.
Bỏ qua dzụ nhảm thì Mrs. Truong đang ghiền bài này: Ta Cười Như Ngây, bài này của Quốc Bảo mà bạn nhạc sĩ này thì chơi chữ khiếp đảm lắm, mình thích bạn nhạc sĩ này đến nỗi chồng cũng biết luôn hahahahah. Mình thích đoạn này này lắm nè:





Bao giờ thương thì cũng nồng
Dây đàn ngân một tiếng chùng
Đời thật dài như cơn đau, bao giờ yên?
bao giờ yên cho thân nằm xuống?
Gối câu kinh nằm xuống, lòng hiền lành như đứa nhỏ
Chẳng lo âu ta thong dong ta cười như ngây

12 comments:

Polka Dots said...

A, bài này vui quá. Đi ăn sáng đây, tí nữa quay lại tám.

Mrs. Truong said...

Hừm, xem chưa mà bít vui? Ăn sáng ko lo, còn lót tót lo nhạc nhẽo mợ ạ :P

Anonymous said...

Chị khoái em Don này hơn cái em vĩnh thuyên kim (tên sến chảy nước) :) ...Công nhận em Don quá rảnh, và em Trương càng rảnh hơn :hahaha

Còn bà Đàm kia, thiệt là bó tứ chi ...Khoe hàng hiệu, thời trang đi trước thế giới 10 năm ...Mặc đồ hiệu phải chịu trầy da chảy máu ...Ai biểu ham xảnh xẹ rồi than :) ...Nhưng bả giàu thiệt đó nghen, đọc báo nói mẻ mua nhà mấy triệu đô ...Hèn gì mấy em teens mộng làm ca sĩ quá xá .

Polka Dots said...

Xời, ai chớ chị là coi đầy đủ không thiếu cái nào à nha.

@Bài đầu tiên: biết nhỏ ca sĩ này từ hồi nó còn hát mấy bái thiếu nhi "tắc kè, tắc kè, sao không đi ngủ đi." Bả "lầy" từ nhỏ á. Ê mà nó mặc Harem Pants mà chị mới nhắc hôm qua.

@Bài thứ hai: cái này dzui ác luôn. Mừ răng thật hay răng giả ta? Nhưng mà cặp mắt mới đáng đồng tiền bác gạo nghen.

Nếu nhỏ Truong là "fan" của Quốc Bảo thì chắc biết bài "Tình ca hai mươi"?

Mấy bài của QB chị thích bài đó nhất. Vô đây nghe lại cũng được nè
http://www.quocbaomusic.com/?p=1246

Polka Dots said...

@Cô Hai: Chị sui, có lần tui xếp hàng xin visa vào Mỹ ở Lãnh sự quán, tui đứng ngay sau lưng Đàm Vĩnh Hưng và được dịp săm soi rất kỳ. Nè nghen, Hưng mặc một bộ trắng tóat từ đầu tới chân: sơ-mi trắng + quần jean trắng, thắt lưng trắng đen, giày trắng mũi đen. Nói chung ăn mặc rất trau chuốt cầu kỳ.

Nhưng biết sao không, ở ngòai nhìn dễ thương lắm bà ơi, tính tình giản dị, không hề chảnh tí nào. Với lại đọc báo thấy ĐVH làm từ thiện nhiều nên cũng thấy ác cảm.

Polka Dots said...

Viết lộn -> nên cũng không thấy ác cảm.

Giaochi said...

mem te ghe! but fun. i like it!

ChịBaĐậu said...

Hoi sáng ở chổ làm thấy cái này, mà không dám vô, giờ về mới coi nè. Má ơi, cười mà chồng tưởng bị bệnh luôn á.

@PD:
Răng giả đó chị. Nó tô màu đen lên thôi. Ừa cặp mắt nheo nheo đáng đồng tiền thiệt.

:)

Unknown said...

Vui ghê. Không phải bênh thằng em họ, nhưng mà ở ngoài Đàm Vĩnh Hưng nó hiền khô à.

Mrs. Truong said...

chị Polka: sao bít con nhỏ kim kim gì đó hay dzạ chời? Yeah, nó mặc cái quần đó em thấy nó mắc cười hơn

bà Hai: dám nói tui rảnh hả? còn bà thì quởn nên dzô comment kiu tui rảnh hèhèhèh :P
Công nhận chị Đàm chỉ xảnh xẹ thiệt, ăn mặc quá ư cầu kỳ, hiệu hiếc treo lủng lẳng trên người. Nhưng ngưỡng mộ duy nhứt trên người chỉ là cục hột xoàn thoaiiii

Annie: yep, vợ chồng tui bị té ghế lần đầu tiên coi đóa. Giờ mỗi lần bùn là mở ra coi lại à =)). Yep I like it too :))

chị Ba: để sau này em lưu ý thêm là phải coi kín đáo, ko người ta tưởng mình bệnh :))

anh Phú: biết rồi, chị Đàm hiền khô còn anh Phú hiền ướt chớ gì :D

Anonymous said...

Mèn ui, tui nói chị Đàm xảnh xẹ thôi chứ tui đâu có nói bả ác đâu :)

Anonymous said...

Quên nửa, 2 đứa con chị thích Don lắm á .