Tuesday, January 19, 2010

chuyện [tiếp]

Trời đông bên này đỡ hơn trời thu, chị Polka hỏi có biết cái winter depression không hèhèhèh. Bên này có người làm mình depression còn hơn mùa đông hay mùa thu nữa mới ghê á chị.

Con nhóc gần 3tháng rồi, cũng ổn định rồi, nhanh ghê gớm. Mới bữa nào còn mang nó lặc lè trước bụng, mới bữa nào còn nằm thở hì hục nắm tay chồng và....rặnnnn hahahah, giờ thì nó đang nằm trong cái nôi vừa ngủ vừa cười đằng kia heheheh. Từ ngày có nó mình có hẳn một số việc mà phải gọi là ''phải làm'' trong ngày, và phải làm đúng giờ đúng giấc nữa chớ. Nè nha:
- Sáng ngủ dậy bất kể thế nào cũng phải tọng vào miệng một số bánh mì. Lúc đầu còn dè dặt 2 miếng thôi, sau tăng từ từ thành 3 miếng và bây giờ là đỉnh cao 5 miếng bánh mì mỗi sáng. Nhân kẹp bánh mì cũng đa dạng, bánh mì phô mai, bánh mì bơ đậu phộng, rồi ham&cheese.
- Sau 5 miếng bánh mì là 2 ly sữa. Sau đó có thể sẽ đi ngủ tiếp híhíhíh
- Trưa cũng một công việc y chang, lại tọng vào miệng một số đồ ăn trưa. Khi thì cơm, khi thì hủ tíu, hoặc phở hoặc bún bò. Nói chung là đa dạng nhưng tựu trung lại là phải nhiều, thiệt nhiều ặkặk
- Cách 3 tiếng lại tọng vào miệng 2 ly nước.
- Cả ngày phải bảo đảm làm sao mà mình no lặc lè và không được thiếu nước.

Những công việc kể trên là để phục vụ cho ''em nó'', mẹ nó làm gì thì làm phải bảo đảm là mỗi bốn tiếng nó phải có nhiều sữa mà sữa phải chất lượng nữa, cung cấp cho nó chớ sao. Xưa lúc chưa có nó, mẹ nó 49kg y chang cái hình bên tay phải đó mà. Từ ngày vác nó thì tăng 15kg, đến tình cảnh hiện tại thì mẹ nó không còn được như tấm hình bên phải nữa rồi hixxx.
Hiện giờ còn 6kg to go, nghĩa là mẹ nó giờ 55kg đó trời ơi. Không biết hè này có mặc lại được một số đồ cũ nữa không đây? Mà với số lượng ''công việc'' vừa kể ở trên thì ''số tồn'' 6kg kia không biết bao giờ mới biến cho mình nhờ


Mẹ con vừa mới tắm xong. Lúc tắm thì êm đềm lãng mạn, cứ mang ra khỏi nước ấm là hét váng nhà, và tóc tai dựng đứng vậy á

15 comments:

Anonymous said...

How cute , both of you !!

imagine said...

ta nói, mẹ con nhà nó, ai nhìn mà không cưng cho đặng hở trời. mẹ nó ráng đi, tới chừng em nó dứt bú thì về mo là vừa. :* :* :*

Marcus Vu said...

yêu thế, tóc bé lởm chởm rất đầu gấu nha hehehe.

Mrs. Truong said...

thanks anonymous :)

Imagine: thiệt là ưu ái cho má nó, nhưng về mo thì chắc là hem nổi đâu imagine ơi :(

Marcus: gấu đâu mà gấu nà, bà chằn lửa thôi à :))

Polka Dots said...

Hình này Mẹ nó có phần xinh đệp lấn át em nó nhen. Với chương trình nhồi ăn như vỗ heo như vậy thì xem ra Mẹ nó trông vẫn ngon cơm chán!

Yên tâm đi cưng, hồi xưa lúc có bầu chị tăng 20kg, lúc nuôi con được 3 tháng bụng vẫn to như sắp đẻ, vậy mà sau 1 năm người thon thả mi nhon trở lại à.

chịBaĐậu said...

Hai mẹ con nó cưng quá đi mất. Hug một cái nhen.

Anonymous said...

Nhỏ Trương còn thua chị xa ở khoảng ú :) ...Con bé hét giống Mẹ nó chứ giống ai :hihihi

bà PD, tui nghĩ đẻ 5 năm nay rồi có mi nhon gì đâu nè .

BeBo said...

Hai Mẹ Con dễ thương quá!

Dã Quỳ said...

Chèng ui, nhìn hai mẹ con cưng hết sức vậy đó à. Cho "chụt, chụt" cái coai .....

Nàng ui, mới được 3 tháng mà đã xuống cân nhiêu đó là "ngon lành" rồi đó nhen. DQ phải mất cả hơn năm trời mới SẮP trở lại như xưa thui nè (sắp thui, vì vẫn còn dư vài pounds)

Giaochi said...

oi zoi, nhin cung y chang cai hinh ben fai chu co gi dau

Serene's Mummy said...

có da có thịt vẫn đẹp hơn :D
đẹp rồi không cần phải mi nhon nữa đâu :)
@CH: chị nấu ăn ngon wa mừh, sao mà mi nhon được :)

Kha Cát said...

Hai mẹ con cute quá trời. Làm mình muốn có baby ghê luôn. Hâm mộ blog bạn này hồi lâu rồi mà giờ mới có dịp comment :)

Mrs. Truong said...

chị Polka: nghe mà khoái wá híhíhíh. Sau 1năm hả chị? Ái chài ai

Hug lại chị Ba 1cái, mà chị Ba lời, vì hai má con nó hug luôn mờ :D

bà Hai: sao bít hét giống tui hả? hả? Nói gì mà đúng y bong à hahahah. Đúng y vivian nói á, nghỉ đẻ 5năm mà có nghỉ nấu ăn đâu mà đòi bớt ú :P

Cám ơn chị Bebo, chị ráng khen em nhìu nhìu cho em đỡ khoản mặc cảm cái hahahah

Dã Quỳ: chụt chụt lại nà. Thôi, mình yên tâm đợi 1năm rồi hãy xuất hiện trước công chúng trở lại vậy, ko thì mất hình tượng chết hahahah

Annie: tại tui bít cách che đậy đó ặkặk :">

Vivian: bà theo bào ''ốm đẹp mập dễ xương'' chớ gì :D

Mrs. Truong said...

MarduK à, từ giờ ráng comment khen mình dễ thương thường xuyên nghen, bây giờ cái trọng lưọng ám ảnh wá nên cần mọi người động viên híhíhíh :D. Cám ơn trước híhíhíh

Polka Dots said...

@Cô Hai: con rạ không tính nhen. Tui nghe nói đẻ tới đứa thứ hai thì khó lấy lại phong độ như cũ đó. Vậy nên người ta mới hay nói "Gái một con trông mòn con mắt" đó.