Sunday, January 24, 2010

báo cáo ;))




Báo cáo cả nhà là tối qua nhà chúng iem ăn cơm với canh đậu hủ hẹ thịt bằm, ngon hết thuốc chữa ạ. Mùa đông mà ăn cơm không có canh chắc em bị chồng uýnh phù mỏ quá hịhịhịh
Báo cáo hết ạ :))

8 comments:

Polka Dots said...

Chị ăn cơm mà không có canh chịu không được. Đặc biệt mùa đông phải có canh để húp cho ấm bụng.

Serene's Mummy said...

có 2vợ chồng mà ăn nồi canh khủng hoảng vậy trời :D

CapriR said...

Nhà này chắc ăn canh trừ cơm hén ;-)

ChịBaĐậu said...

hehe, cái này chắc là ăn nguyên tuần?

Đậu cũng thích món canh này lắm á nhen.

Anonymous said...

Lúc trước nghe cưng nói hông thích canh hẹ, ai dè vì bạn chồng mà khoái ăn luôn rồi hén .

Mrs. Truong said...

Chị Polka: dân vietnam mình dzậy đó chị há, ko có canh ko ăn cơm dzô.

Vivian: chời ơi siu nhưn siu nhưn

CapriR: khổ quá, nồi canh ăn tối thôi à, kèm theo một nồi gà kho gừng nữa :">

chị Ba: hay tại em chụp hình mà mọi người thấy nhìu ta? Nói chung canh này nuốt cơm dễ dàng hén :D

bà Hai: khỏi phải nói rồi á, em ko ưa đậu hủ trắng như vậy, ko ưa hẹ như vậy. Nhưng không biết sao giờ ưa hết á híhíhíh

BeBo said...

Chi cung bi anh huong nhu em, hoi truoc chi an cay do lam vay ma tu ay...chi an cay co trinh do hon, con AB thi noi song voi em anh bot an cay roi...may mon minh thich y ta khong thich thi lai xep xo vi an 1 minh buon qua nen lam bieng lam luon.

Mrs. Truong said...

chị Bebo: em đỡ hơn chị rồi vì anh xã nhà em món nào cũng thích mới chết :D, món em thích chàng cũng thích luôn :))