Tuesday, December 22, 2009

khoe thì khoe

Mấy chị thiệt là đòi hỏi quá, thiệt là ép người quá đáng quá nên giờ mình phải ''ói hàng'' ra đây nè híhíhíh. Mọi người nhào dzô khen người mẫu dùm cái, đa tạ đa tạ híhíhíh


Bàn chân nải chuối hàhàh. Nhỏ này sướng lắm, papa nó lúc nào cũng nâng niu tay chân của nó hết á


Này còn sướng hơn, papa nó mà rảnh ra thì toàn vác nó trên vai mà cho ngủ. Lúc nó ngủ thì phải ''bợ đít'' nó nữa kìa ặkặk. Và vì bợ đít nó nên thỉnh thoảng nghe được một số ''tâm sự'' của lòng nó hahahah


Khuôn mặt ''nghiêm túc'' như này thì mình đoán chắc là nàng đang ''rặn'' ạ


Tuần này là tuần thứ 8 của nàng rồi. Nghe mấy người xung quanh khen là ''sổ sữa'' mà mình chả thích chút nào, vì chả hiểu sổ sữa để làm gì. Trong khi nàng của mình thì người roi roi thôi, má phính lên tí thôi chớ có phải dạng ú na ú nần đâu à. Cái mà mình biết chắc là chiều dài của nàng, nó phát triển nhanh và nhiều hơn là cân nặng của nàng. Chắc mai mốt là một em chân zài đây. Chân dài giống mẹ á. Hự

12 comments:

imagine said...

nàng ơi, ta yêu nàng quá, nhứt là cái lúc nàng ngủ trên vai ba nàng cả lúc nàng rặn ta cũng yêu. :* :* :*

má nàng làm mình thèm đẻ rồi nha nàng, bắt đền má nàng í. huhu.

Unknown said...

Ui nàng xinh quá.
Chắc chắn lớn sẽ xinh đẹp lắm đây.
Cho địa chỉ nhà Siu Nhưn để đây qua gửi gạo xin làm xui gia cho Hà Văn nhà tui. Đẹp quá, phải đăng ký từ bây giờ mới may còn chỗ

Anonymous said...

con gái dể thương quá , miệng đẹp và mắt lớn ....mai mốt , con trai bu theo, ba má coi chừng mệt nghĩ....

Anonymous said...

Em dể thương quá em ơi, kiss em một cái nè.

chiBaDau

Mẹ Peapod said...

em cute quá. Mình cũng mới có con được gần 4 tháng...mà thấy em bé thì vẫn yêu!

Sao năm nay mình biết nhiều em bé thế không biết?

PhungPat said...

Nàng nhìn cưng quá, cặp mắt giống mẹ àh nhà. Hôm nay chính thức thấy nàng nha, mấy bữa trước coi ké hình nàng từ HLD gửi không hà.

Polka Dots said...

Mắt môi nàng giống Mẹ xinh quá. Cặp mặt sáng quắc à, đây là người ngòai khen chứ không phải tự khen như mẹ nó.

Marcus Vu said...

trời ơi, muốn cắn rồi nựng quá

Anonymous said...

Con gái xinh xắn ai cũng khen hết lời rồi ...Khoe hình mẹ nó đi :)

Serene's Mummy said...

em chân dài này cute wa mợi, muah cái nè :x

Mrs. Truong said...

Imagine: tiến hành tìm đối tác ngay và thỏa thuận hợp đồng :P :D

Mr. Đàm: mại dô mại dô, gửi đeeê gửi đêeeeee :D

Anonymous: dạ, em mua chổi chà để dành sẵn từ giờ nha :)

chị Ba: em kiss lại nè :*

Mẹ Peapod: em bé nào nhìn cũng yêu hết há mẹ há. Công nhận là năm nay mình cũng biết nhiều em bé giống mẹ Peapod đó :D

Phụng: thằng wỉ Còi nó nhìu chiện gửi cho coi chớ gì?

chị Polka: híhíh, giờ em đỡ phần tự khen rồi đó. Mọi người khen dùm rồi mình đỡ xấu hổ :">

Marcus: gì kì dzậy Marcus, cắn rồi thì lấy đâu mà nựng nữa. Nựng rồi cắn nha :P

bà Hai: thấy hông, được voi đòi tiên kìa.

vivian: con bà chân hem dài seo :P ;)

Giaochi said...

my~ nha^n, my~ nha^n. nhi`n ra*.n cu~ng my~ nha^n hahaha