Friday, March 29, 2013

cho no bụng

Than ăn cháo không no bụng nên giờ mình cho no cành hông luôn nè. Nhưng phải nói thật lòng là mình cũng hựn người nào đó đã sáng chế ra cái món kho quẹt quá trời ơi, ăn ngon chịu không nổi, ăn xong cũng đi không nổi.


Ba rọi kho quẹt. Mỗi lần quẹt chút chéo vậy mà cũng hết hai nồi cơm á, hai nồi là vì cái đám kho quẹt left over nó còn ngon dã man hơn khi mới quẹt xong nên mới phải tốn thêm nồi thứ hai. Dzậy mới khổ cái bụng mình chứ ặkặk


Sau khi ăn kho quẹt vừa cay vừa mặn, mình có chút canh ngót cho nó cân bằng cái lưỡi hahahah. Canh này mình kêu canh ngót cho có tên chứ mình cũng chả hiểu là canh gì hahahah. Mình nấu tí nước với tôm khô rồi bỏ cục flavor tom yum dzô (là lẩu thái phải hong ta?!). Rồi canh ngót có gì mình quăng dzô nấy nhưng mình có hơn nên lại quăng hơn ặkặk. Tức là trong nồi có tí cần tí ngò tí hành lá tí cà, rồi mình quậy thêm cái trứng vô. Chưa hết, mình quăng thêm tí miến nữa, rồi xịt một mớ nước cốt chanh vào. Nói chung cũng lạ miệng, lạ miệng mình thôi hàh hàh


Xong bữa tối là hai vợ chồng ôm hai cái bụng căng như cái trống, nằm thở trên sofa coi tivi hahahahah
À, quên kể là còn chấm hết hai trái zucchini hấp nữa chứ, không thì mọi người hiểu lầm mình là người gì mà toàn ăn cơm không là cơm ặkặk

Tuesday, March 19, 2013

cháo hải sản

còn gọi là cháo hằm bà lằng nhưng mà ăn ngon lắm hí hí


Món này nấu rất tình cờ, là do một tối không biết nấu cơm gì mà cơm nguội thì còn một chút và mình thì làm biếng phải nấu cơm rồi phải nghĩ nấu món ăn rồi món canh. Trời ơi, mệt óc lắm. Thế là bỏ cơm nguội vô nồi nấu thành cháo chung với vài con tôm khô và hai con khô mực nướng. Trời trời trời, vừa thơm vừa ngọt nước nhaaaaa
Cháo nấu xong để đó, chừng chồng đi làm về tới thì mình xào một mớ tôm mực sò điệp với nấm đông cô rồi đổ ào vô nồi cháo khà khà khà. Ngon bá chấy con bọ chét ặkặk. Đặc biệt là nhớ gọi điện thoại cho chồng nhờ ghé siêu thị mua dùm ít giá đặng độn vào cháo mà ăn cho có chất xơ hahahah

Friday, March 15, 2013

ăn theo

Anh david khen ly hột é nhà chị Ba nhìn hấp dẫn làm mình nhớ ra mình cũng có ly chè màu mè hấp dẫn không kém. Còn không mau mang ra khoe?!!?


Nói có sách mách có hình, chè đây chè đây

Khổ cái là mình không phải người làm, mình chỉ là người ăn thôi. Mà cái người làm chè này đến lạ, mùa hè chả bao giờ thấy làm chè, toàn nhè lúc trời lạnh nhất mang chè đến mời ăn, nhớ mang máng đâu như là năm rồi cũng mang chè đến cho nhằm lúc những ngày lạnh nhất của mùa đông, mà khi đó còn đang ôm cái bụng bự lặc lè. Mình không cầm lòng nổi cũng đành ôm một ly bự tổ chảng ngồi sát rạt cái lò sưởi mà ăn thôi chớ sao. Ăn xong còn thêm cái màn trùm hai cái mền coi tv ặkặk, sướng lắm á, vì nó lạnh từ trong óc lạnh ra luôn hahahahah


Tuesday, March 5, 2013

cá nục kho thơm

cá này là mackerel, chắc đâu phải cá nục hở mọi người?!?


Tự nhiên là thèm món này ghê gớm nha mà mình là chúa ghét ăn đồ ăn mà có xen trái cây vô kiểu này á, vậy mà thèm, thèm ơi là thèm. Bắt đầu từ nhà ba Đậu có món cá nục kho cà hay sao, sau đó tới bà Quỳ có món cá kho thơm. Giận quá, hứa là kho ăn liền vậy mà phải mấy tuần mới hết giận được ặkặk

Kho một nồi bự mà ăn chả thấm, mình đâu có biết là chồng thích món này lắm đâu trời. Mà khổ, ông đó  món nào cũng thích hết ráo ặkặk. Rồi con gái con trai, đứa nào cũng lùa cơm rào rào nên cuối cùng kho nồi bự mà chẳng có tí left over nào