Friday, June 29, 2012

coi guốc đỡ nha

Guốc mới nhập từ vietnam qua hahahah. Hong chụp được hình áo đầm thì chụp hình guốc coi đỡ cũng được hen

Nói bà ngoại mua cho một đôi đặng vòng vòng trong nhà xí xọn chơi chứ không phải để mang đâu, ngoại còn hù coi chừng trật chân. Vừa thấy đôi guốc là đã giở giọng ngây thơ liền ''của thư hả?'' ặkặk
Mang dzô rồi ra vườn õng ẹo, tự nhiên sực nhớ ra chuyện gì đó nên gõ cửa kêu mẹ gấp gáp ''mẹ mẹ ưiii, chụp hình'' ặkặk, đã xí xọn mà còn chảnh chẹ nữa mới ghê. Mang guốc nên dáng đi dáng đứng dáng ngồi cũng đằm thắm hẳn ra.

Dạo này dùng sở hữu cách hơi nhiều, cái gì hở ra cũng phán ''của thư mà''. Đặc biệt là đồ ăn các loại thì giọng càng trở nên ngây thơ tợn, có cái nó biết chắc không phải của nó luôn nhưng vẫn ráng vớt vát ''của thư hả'' ặkặk, thiệt giống mẹ y chang hahahahah 

Thursday, June 28, 2012

update nhạc

Biết chị Polka thích nhạc lắm nên mới được chồng update cho bài này, thấy hay quá nên mang lên đây update lại cho mọi người và nhất là chị Polka heheheh

Bài này đang là hit trên radio hai ngày nay thôi, mà đặc biệt mới được phát có một ngày mà đã được release trên itune luôn. Trên radio bên này đang có chương trình gì đó mà người tham gia phải cover lại một bài hát nào đó, cô này cover lại một bài disco cũ mà theo như phát biểu thì cổ nói cổ rất thích bài này vì lời nó hay quá nhưng thời xưa người ta nghe bài này chỉ là để cà tưng cà tưng mà thôi chứ ít ai chú ý bài hát. Thế nên giờ cổ cover bài này nhưng hát chậm lại mà thôi.
Bài này cổ hát trên radio live, nghe xong ai cũng nói nổi da gà, mình cũng nổi da gà luôn nhưng tại hôm nay trời lạnh thôi hahahahah.


Thấy người sang bắt quàng làm họ cái, cô này ở làng mình nha hahahah. Cô này bị cà lăm nặng nữa đó, vậy mà cất giọng lên thì tuyệt vời, cho nên mới nói nha hễ có tật là ắt có tài hehhehe

I found the love but it didn''t last
Wonderful days belong to the past
Wonderful days

Tuesday, June 26, 2012

tháng sáu trời mưa

Trời mưa không dứttttt...

Tưởng bài hát này viết ở vietnam mới đúng chứ ai ngờ cũng đúng luôn ở HL ặkặk. Từ hồi đầu tháng đến giờ thì gần như là ngày nào cũng mưa hết trơn, chưa kể thêm vài ngày có bão khiến gió giông chớp giật ì đùng thấy ghê. Thấy nhà nhà người người đi biển cắm trại mà mình thèm quá, mình chỉ mong dẫn người làm ra ngoài cái công viên công cộng gần nhà chơi thôi mà cũng không xong vì buổi sáng có chút nắng thì trời còn lạnh, buổi chiều ấm hơn chút thì mây đen kéo đến.


Đó vẫn còn chưa chán bằng mình, mình online vòng vòng kiếm giày mùa hè cũng xui y như thời tiết. Đôi nào mà vừa ý thì y như rằng sold out hoặc không còn size của mình, thiệt không còn gì chán hơn. Bí quá nên cuối cùng hôm qua cũng phải ráng lụm một đôi crocs mang đỡ mùa hè. Không phải khó tính gì mà giờ có con nhỏ nên cần giày dép loại nào mà xỏ vào một cái rẹt là xong, nhanh gọn lẹ.
Ai mà ham mê shopping thì tốt nhất nên ở mỹ, chứ ở châu âu như mình không những xui mà còn xẻo nữa nha. Đồ đã không nhiều bằng thì chớ, lại còn mắc, mắc ơi là mắc. Như mình muốn đu theo chị Polka một cái nón mà phải thôi luôn cho xong vì có cái nón giấy mà hết mấy chục bạc ặk ặk. Cho nên á, mình nhất định phải làm một chuyến shopping Mỹ Quốc một lần mới được heheheheh


Đỡ cái là tuần nào cũng hái được một sink đầy rau nên chưa đến nỗi chán hẳn. Tuần nào cũng có món rau cuốn nên body cũng thanh thoát nhẹ nhàng phần nào hahahah


Còn giờ thì nghe chút nhạc disco cổ điển để cheer up mùa hè buồn bã


           

Friday, June 22, 2012

summer time

Chính thức sang hè rồi mà bão bùng mưa gió suốt, chán ơi là chán. Ban đêm lạnh ban ngày lành lạnh, rau cỏ mọc lên rồi xẹp xuống, người dzui lên rồi chán xuống. Thời tiết kiểu này chưa biết tính toán đi đâu chơi cho đặng thì chồng vướng thêm 1 cái project suốt hè nên dẹp dzụ chơi luôn. Không được đi chơi thì chán, nhưng có việc làm thì tốt hơn thiên hạ rồi nên mình không dám than van. Nhưng phàm là người lo xa thì lúc nào mình cũng có plan B nếu plan A nó không xong, nghĩa là không đi chơi thì thôi mình đi shop vậy ặkặk

Thôi, khoe hai cục sunshine nhà trồng được hahahah

Đòi mặc đầm mà trời lạnh nên toàn phải mặc thêm áo bên trong rồi lại thêm legging. Mặc đầm mà đòi gắn râu mới ghê hahahah


Yeahhh, nụ cười khiến gái (mẹ) bủn rủn chân tay hahahah

Thursday, June 14, 2012

yêu? đau?

Yêu là cùng nhau nhìn về một hướng, cho dù có thương đau ặkặk
2-1. Đau không? Không, không đau vì quá đau.


Tuesday, June 12, 2012

sau cơn giông sáng nay

Thông đã có hoa rồi nè, vài tháng nữa thì thành trái thông chắc???


Dâu còn xanh lắm, và sau cơn mưa sáng nay thì một số trái đã dập nát, một số còn lại lấm lem bùn đất, còn được đúng vài trái này để...chụp hình ặkặk


Cô nàng lắm chiêu đang say sưa vọc đất vọc cát, nghe mẹ kêu thì giả bộ giở chiêu làm mặt bực bội để khỏi bị quạt vì tội chơi dơ hahahah


Bầu trời thì xám xịt, hoa lá thì tơi bời sau cơn mưa
Hoa hồng nhà hàng xóm nhưng nở leo qua bên hàng rào nhà mình, gọi là số hưởng ha ặkặk

Monday, June 4, 2012

người làm và người làm ^^

Dạo này điệu chảy nước, nhân dịp mùa hè nên toàn đòi mặc đầm dù mình có mấy khi mặc đầm để mà nó đòi hay bắt chước đâu à. Mà mặc đầm là nhảy múa liền, đặc biệt thích đầm xòe cho tiện ngắm mình trong gương khi múa may quay cuồng điệu đàng xí xọn ặkặk. Có khi lại còn tự ngưỡng mộ sắc đẹp bản thân nữa mới ghê, tự mình ngắm mình chưa đã còn muốn mẹ ngắm chung nữa chớ, rồi còn phải trầm trồ wow wow theo nó nữa mới chịu ặkặk





Look at my ears, I am a good listener heheheh. 
Sao này cứ dỏng tai lên nghe gái nói chuyện rồi tỏ vẻ thông cảm đồng ý này nọ thôi là hong sợ ế roài hahahah. Thật ra thằng này rất nhiều chuyện, mới ba tháng mà ư a nói chuyện suốt, kiểu này mà ở vn thì cho mày nói méo miệng luôn, tiếc cái là bên này chỉ có mẹ thôi nên nó không được dịp nói nhiều, cứ hễ thấy bóng mình là ư a kêu liền, ngồi xuống trả lời với nó dám có khi mất hết ngày hahahah


Mình giống mẹ PP, rất thích chân tay của mấy đứa này, cái bọn baby này sao mà da thịt nó mềm mịn thơm tho thế không biết. Hít hà hoài không bao giờ là đủ. Ẵm nó lên là như nghiện, cứ phải hít hà cho đã mặc kệ nó khóc luôn hahahhah

Sunday, June 3, 2012

đã 3 tháng

Sáng nay trời trở lạnh rồi còn mưa lất phất, hai vợ chồng với hai đứa người làm đưa mẹ ra sân bay về lại vietnam sau ba tháng nuôi đẻ ặkặk. Quay trở về nhà mà ba mẹ con buồn thẫn thờ, nhỏ người làm bước vô nhà còn chơi màn 'peekaboo, quạii ưiii, i see you' thấy thương gì đâu. Đến giờ trưa cho ăn cơm lại tiếp tục 'quại ưiii, cơmm' rồi 'ủa, quại ngủ chưa xuống hả'

Mình thì mấy tháng nay ăn cơm trưa đều được dọn sẵn rồi ăn chung với mẹ và nhỏ người làm, hôm nay thì ăn với chồng và nhỏ người làm, còn thằng người làm thì nằm chơi nói chuyện với mấy con gấu bông một mình. Mà không phải ăn cơm, là ăn phở, nồi phở bự hôm qua mẹ nấu sẵn để hôm nay đưa mẹ ra phi trường rồi về nhà thì có cái ăn liền. Chồng lại còn phán 'mẹ về thấy nhà vắng quá ta'. Chồng kêu 'hay mấy mẹ con theo ngoại về vn chơi đi' nhưng nghĩ cảnh chồng thui thủi đi làm rồi về nhà một mình cũng thương lắm nên không nỡ đi, với lại cuộc vui nào mà chẳng có lúc tàn, theo ngoại về vn chơi rồi cũng phải quay trở qua.

Đúng là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, ngoài trời mưa ảm đạm phát chán, nhớ mẹ quá chừng. Vừa viết blog vừa làm macaroni cho nhỏ người làm. Thôi, đếm thời gian cho mau, cho thằng người làm mau lớn, cho mau hết hè, mau đến đông rồi lại mau đến hè....thế là mẹ lại qua thăm mình tiếp