Wednesday, February 29, 2012

how about 'two lines'?

Sao hong viết được gì ráo trọi

Wednesday, February 15, 2012

mực cơm kho

thật là một tác phẩm hoàn hảo ặkặk


Dĩ nhiên món này ăn cắp ở chổ này rồi á heheh. Trời ơi món gì mà ngon ác ôn, bình thường nấu hai lon gạo cho bữa tối nhưng hôm qua nấu bốn lon mà xém thiếu cơm mới ghê chớ ặkặk.

Sẵn đây trước đảng và nhà nước, mình phê bình đồng chí Cap về cái blog của đồng chí luôn. Gì mà không có cái chổ cho người ta bới móc tìm kiếm đồ cũ, cũng không có cái góc nào để tìm theo label. Nói chung là mình phải vất vả mới tìm ra lại cái entry này á. Yêu cầu đồng chí Cap chấn chỉnh gấp, nhé nhé nhé.

Tối qua bạn chồng mình giận mình lắm, chồng đang muốn kiêng ăn, nghĩa là ăn ít cơm lại và ăn nhiều đồ ăn hơn ặkặk. Vậy mà cái món này nó quái đản, nó khiến bạn chồng lẫn mình cứ bới cơm miết mà không biết đã bới mấy lần rồi hahahahah
Rồi trưa nay cũng rứa. Trời ơi, mình hâm nó lại nong nóng chút xíu rồi vét mớ cơm nguội dzô, chu choa mệ ơi, ăn xong nọi giọng huệ luôn đọ hahhahh

Tuesday, February 14, 2012

bún ốc



Sau nhiều đêm trằn trọc mất ngủ, cuối cùng mình cũng đã làm món bún ốc mà ăn haahahah. Không nhớ bún ốc ra làm sao, nhưng ở saigon thì đến quán bún riêu ăn kêu thêm ốc là được. Nhắc bún riêu ở nhà thì thiệt lòng thèm quá, bún riêu có đậu hủ mềm ụi nè cắn một cái bắn nước ra tá lả nè, miếng huyết sực sực nè, rau thơm đầy dĩa và đặc biệt là rau muống chẻ giòn giòn, thôi rồi lượm ơi luôn. Biết bún riêu là vậy nhưng mình thực sự không tài nào làm được một tô bún riêu như mình đã tả, ở cái xứ này hixhixhix

Thôi, có gì ăn nấy, ăn riết quen nên thấy có bún riêu ăn cũng mừng rồi heheheh. Chả buồn đòi hỏi có giống bún riêu thiệt hay hong nữa. Còn bữa ăn bún ốc, nói thiệt lòng là ốc ngon quá hahahhahah, chỉ dzậy thôi à ặkặk


Thursday, February 9, 2012

ngoài kia tuyết rơi rơi

Bữa kia nhỏ PhungPat nó dám hỏi thăm tình hình mùa đông bên mình sao?! Ỷ có chút chéo tuyết rồi hỏi thăm giọng khinh dễ hả em cưng??? Đây cũng tuyết không nè em cưng, không những thế mà còn có đốm lửa hồng ở giữa mùa đông nè em cưng hốhốhốh, nói tới khúc này là giọng chị trở nên khinh dễ rồi đó nhoa héhéhéh, em cưng cạnh tranh hong lại khúc này đâu nhaaaa.


Đâyyyy, đốm lửa hồng đâyyyy


Lần đầu tiên được chơi tuyết như này, dzui quá chời quá đất


Mệt quá, thôi ba kéo con dzìa điiiii 


Ba kéo về ngang qua cái snackbar, thế là nhào dzô quất một phần khoai tây chiên nóng hổi. Người phừng phừng đầy sinh lực trở lại, nó lại đòi chơi tiếp chứ không chịu về. May là ba nó cũng có phần hùn trong đám khoai tây chiên nên cũng tràn trề sinh lực mà lôi nó về, không thì chắc cả nhà xỉu hết ngoài đường vì càng về chiều trời càng lạnh grrrrrr.
Thiệt may là từ cái tuần mà nhiệt độ chỉ toàn âm thì ngày nào trời cũng đầy nắng, chả bù với những tháng ngày xám xịt trước đó dù trời không lạnh lẽo gì. Nhưng kiểu gì thì kiểu mình vẫn cứ ru rú trong nhà miết, chỉ cho nhỏ người làm ra vườn vọc tuyết linh tinh vậy thôi. Từ dạo trời đang ấm mà chuyển qua lạnh rùng rợn thì mình cũng co vòi luôn, hết dám ngo ngoe ra đường nữa, hết luôn shopping lẫn window shopping, chỉ còn mỗi online shopping hehehehh

Tuesday, February 7, 2012

bánh mì cà ri


Kể ra chơi blog rất có lợi, cứ mỗi ngày đi dạo vòng vòng thì dám bảo đảm không có ngày nào trong tuần hoặc trong tháng mà ăn trùng món. Sáng tạo liên tục, đổi món liên tục, tự thử thách 'tài năng' bản thân liên tục. Cứ ngó nghiêng nhà này nhà kia là ra món ăn


Đặc biệt là nếu mình còn mót được những thứ linh tinh lặt vặt còn trong tủ lạnh để có một bữa ăn thì mình càng nên tự ngưỡng mộ mình ặkặk. Mình dạo blog thấy người ta ăn cà ri gà mà mình thì có một chút bò, một chút khoai tây cà rốt nên mình...đành ăn cà ri bò hờhờh


Nhà này xã hội chủ nghĩa công bằng văn minh lắm nên người làm người ở gì cũng mỗi người một phần cà ri bánh mì tự mà chấm ăn nhai nuốt.
Mặc dù có nước cốt dừa hộp nhưng mình chỉ muốn nấu cà ri với sữa tươi thôi, ngon béo thơm không kém mà đỡ phải nghe mùi hôi trong nước dừa hộp.
Còn chiều nay nhà mình ăn gì đây ta?!? heheheh

Friday, February 3, 2012

ngoài phố mùa đông

Trong nhà là nồi ốc 'nuộc' hốhốhốh


Với chén nước mắm gừng


Rồi chấm chấm mút mút nhai nhai chẹp chẹp


Món ốc 'nuộc' này ăn hồi tuần trước mà tuần này còn chưa hết (cất tủ đá để tuần sau xào làm món bún ốc). Chồng đi chợ trời thấy ốc là ham, kêu mua một ký thôi mà ông đâu có chịu, ông mua hai ký. Về nhà bắt nồi nước luộc y như nồi nước xông của mấy bà bầu ặkặk, thơm ơi là thơm. Nhưng cũng như một tay không che nổi mặt trời, ông không nhai nổi một mình hai ký ốc, nhai hết có mà trẹo miệng luôn. Nhưng phải công nhận là nước mắm gừng chồng làm ngon quá trời, chấm miếng ốc vô nước mắm gừng rồi bỏ vô miệng nhai...trờiiii, vị mặn mặn ngọt ngọt nồng nồng cay cay nó xộc lên tới óc.
Một món hết thuốc chữa cho mùa đông ặkặk