Thursday, February 20, 2014

bịnh

Bịnh là bịnh nhớ nhà chứ người thì dù không được phơi phới lắm nhưng cũng thuộc dạng phây phây heheheh. Tự nhiên bữa giờ từ vietnam dzìa đâu có sao đâu có trăng gì đâu à, đùng một cái thì tuần trước ông bạn HL đến chơi rồi khoe 'tháng sau tau đi vietnam đó nhoa'. Trời, nghe xong nổi máu ganh ghét luôn. Chưa hết, tuần này ông lại ghé chơi rồi hỏi linh tinh lung tung về saigon khiến mình vừa trả lời vừa nhớ lại những cảnh sung sướng vừa qua...grrr...


vừa chơi ipad vừa đung đưa lắc lư trên võng. Bên này thì chỉ có trèo lên salon mà trùm mền thôi à


Quà quê quà quê. 
Hàng đến từ sáng thì trưa gần như bốc hơi sạch vì trong nhà toàn dân dạng 'miệng ăn núi lở' không à ặkặk


sau lưng bác


Trong sân nhà
Mẹ tưới cây còn mấy đứa nhỏ đứng ngóng vì lâu lâu bà ngoại lại hào phóng xùy một phát khiến bụi nước văng tung tóe, thế là đứa nào đứa nấy cười tí toét luôn.

Friday, February 7, 2014

biển

Về nhà lần này vì cũng có chuyện chứ không hẳn đi chơi hay ăn tết nên không lên lịch cho bất cứ chuyện gì. Chỉ vì có thằng con bị cái bịnh ngứa nên nhất định phải đi biển vì nghe đồn tắm biển thì đỡ ngứa ặkặk, với lại con người làm cũng chưa được đi biển lần nào nên lần này nhất định phải đi biển cho tụi nó chơi thôi. Thế là cuối cùng cũng ráng được 3 chuyến Vũng Tàu, không thể đi xa hơn dù rất muốn. Đành hát bài có còn hơn không có còn hơn không hheheheh.


bãi trước, bãi sau?!?!








nàng tiên cá đang chơi cát, mặt mày chù ụ vì bị kêu ngước lên cho mẹ chụp hình


tung tăng là tung tăng


Thằng này vô cùng dạn nước, thấy sóng tới là nhào ra, không như con chị thấy sóng từ xa đã vọt vào bờ. Bị sóng đánh xạy xẩm mặt mày mà nó bơ bơ chơi tiếp chứ không hề hết hồn gì ráo.


Gửi buồn vào biển...


Đừng gửi quần, biển không thích đâu ặkặk


Bây giờ có đường cao tốc rồi nên đi Vũng Tàu mất có gần hai tiếng, cũng đỡ ê mông. Còn đi tàu cánh ngầm thì nhanh hơn, có hơn một tiếng à nhưng được cái hên xui, không biết cháy chìm lúc nào. Cả nhà lên lịch thứ tư sẽ đi tàu thì thứ hai có tai nạn tàu cháy rồi thứ ba nhà nước đình chỉ hết các thể loại tàu. Có đúng là hên không mọi người?!?
Mình đi VT toàn những ngày trong tuần nên cảm giác giống như tắm biển ở bãi biển của riêng mình vậy hahahah, vắng hoe không bóng ma bóng người nào hết. Con mình chơi thoải mái mà mình không cần phải dòm ngó canh chừng tìm kiếm, còn chụp hình thì sướng vô cùng vì không dính mông của ai vô ặkặk. Vì vắng khách nên cũng không có dịch vụ nào cả, vậy càng tốt vì mình cũng đâu có cần gì ngoài sóng biển nước biển và tiếng rì rầm của biển, càng đỡ bị chèo kéo mua bán này kia.

Tuesday, February 4, 2014

thanh niên nghiêm túc

"lên đồ" chỉ để đưa chị đi học buổi sáng thôi á heheheh



Trai trẻ nhà mình hình như có gu gái già hay sao!?! Ra đường gặp gái trẻ hoặc gái sàn sàn tuổi thì không bao giờ nhìn, còn cứ gái lớn hơn là nhào dzô cười xởi lởi liền, rồi ra dấu thump up này nọ nữa mới ghê. Hay là nó cua gái dùm ba nó?!? Tức là ba nó có gu gái trẻ?!? Dĩ nhiên rồi trời ơi, nếu được lựa chọn thì ông nào chả gu gái trẻ ặkặk

Dạo này nói nhiều kinh dị, từ vựng thì tiến bộ vượt bậc do chuyến về vn vừa rồi. Có những từ nó phán ra mà mình nghe muốn xỉu luôn vì nghĩ đời nào mà nó biết ặk ặk. Da dẻ cũng rám nắng hẳn ra nên giờ nhìn vừa hot vừa man mới ghê hehehheheh. Cao lên nữa chứ, mấy cái quần tháng trước đang mặc ngon lành thì giờ giật qua mắc cá luôn. Đặc biệt từ sau chuyến vn là nó chuyển qua kêu mẹ nó bằng...mẹ luôn hahhahaha, thật ra trước giờ nó kêu bằng mama đó mọi người hihihihi.

Trình quậy thì khỏi kể, nó quậy phải gọi là bất chấp luôn, kiểu dân chơi bất cần thân thể á. Nhảy từ chổ này qua chổ kia, leo lên cao nhảy xuống, dậm đập đạp quăng tất tần tật mọi thứ. Phải công nhận là tướng mình nhon cũng nhờ chạy theo nó đó chớ hahahahaha