Friday, August 31, 2012

bia bọt (hồi nảo nao)

Sắp hết hè rồi, hết những ngày nóng rồi, nghĩa là hết cái thú ngửa cổ tu chai bia ướp lạnh rồi. Mỗi lần nhìn chai bia lạnh như này thiệt là chỉ muốn ực ặkặk


Westmalle - triple


Đi siêu thị thường ngó nghiêng mua vài chai cho chồng, thường mua những loại là lạ nằng nặng để uống xong dễ ngủ hahahah. Đây là mấy chai mua hồi nảo nao hong nhớ, chồng uống rồi nói ''nặng quá nên mất ngon, mùi cũng không thơm, double chắc được hơn''. Chắc loại này hợp với mấy ông cần cồn hơn là giải khát, hoặc uống cho ngon miệng.

Wednesday, August 29, 2012

ăn với uống

Nui...xào dzới lại thịt bò dzới lại bông cải xanh híhíh


Ở nhà nấu ăn mà muốn điên quá, mình nấu ăn không ngày nào trùng ngày nào mà con nhỏ người làm nhà mình nó làm như nó bà chủ, có bữa còn ỏng a ỏng ẹo lẹt quẹt vài muỗng rồi mặt dài ra, thấy ghét. Hôm qua nói với nó sẽ ăn khoai tây nghiền với cá hồi đút lò thì nó la toáng lên ''khôngg khônggg'', thế là chiều mình xào nui thì nó la toáng lên ''khoai tây nghiền khoai tây nghiền''. À, mày muốn ăn đòn trước khi ăn cơm, được thôi, bẹp vài phát vô đít thế là hết sạch dĩa nui xào..hờ hờ...
Giờ cơm mà mình chưa kịp dọn là nghe luôn miệng câu ''thư đói bụng'', mà dọn cơm một cái thì thành ''thư mệt''. Trời ơi, tăng song máu á.
Giờ tới lượt thằng người làm, nó đã ăn dặm rồi, mình cả ngày quắn đít nấu ăn cho hai đứa nó, rồi chiều đến nấu cho hai vợ chồng. Cả ngày toàn tính chuyện ăn uống, tối đi ngủ nằm mơ sáng nấu món gì ặk ặk. May là mỗi ngày ăn có một cữ thôi á, không thì lăn rất tiện.

Monday, August 27, 2012

tình yêu trong lành

Sương trong nắng mai


Sẽ không còn rau ăn phở nữa


Mắt cười miệng cười



Friday, August 24, 2012

tháng tám

Bông gỉ gì đâyyy


Tháng tám qua nhanh như ăn cướp hahah, mình có một cái draft tháng tám hồi đầu tháng, định viết gì quên rồi nhưng giờ lôi ra viết thì mới thấy là đã cuối tháng ặkặk. Mình chưa enjoy mùa hè gì ráo thì sắp hết hè, quay qua quay lại thì đã phải lụ khụ một đống áo dày trên người. Trời ơi ''thở dài một cái'', sắp tới mùa đông rồi, nghĩ tới trời lạnh mà ngán quá vì giờ một nách phải tha hai đứa lận, hết sức oải.


Bông gỉ gì nữa đâyyy


Đang mùa hè, mùa du lịch nên cứ nghĩ là tình hình xóm blog sẽ xôm tụ các điểm ăn chơi. Ai dè đâu cả xóm hơi bị im ắng bất thường. Đúng là cuộc vui nào cũng có lúc tàn, lên tới đỉnh thì phải tuột dốc thoai heheheh. Nếu mọi người bỏ viết blog thì mình đọc gì giờ taaa. À, mình tự đọc blog mình đi ặkặk

Hình: hai cái bông trong vườn, chụp vào những buổi sáng nắng rực rỡ

Tuesday, August 21, 2012

cơm chiều nam bộ

Canh chua


Cá kho tộ



Rau muống xào tỏi


Được một cuối tuần tháng tám trời nắng chan chát nóng như đổ lửa, vợ chồng con cái trốn luôn trong nhà xì xụp cơm canh heheheh. Chồng nói ''cho ăn cơm kiểu gì mà cảm giác như đang ở việt nam dzầy nè'' ặkặk, là khen hay chê ta?!?
Đó là cơm chiều qua, lát nữa mình dzớt luôn cái left over  hehehe, mới nghĩ tới thôi mà nước miếng ực ực rồi trời chẹp chẹp

Friday, August 3, 2012

london 2012

Đu theo cái olympic vì ngày nào chồng cũng coi, nhất là mấy màn bơi lội. Mình coi thì coi chứ không mặn mà lắm, nhưng được cái là biết hết, biết anh nào manly anh nào sweet anh nào six pack heheheh. Hôm nay thì chịu hết nổi phải mang lên blog luôn, vì có một bé đội Đức mới đoạt huy chương bạc á.
Chẹp chẹp yum yum, Marcel Nguyen gì đó, mần răng cute dữ rứa hè ặkặk. Bạn MD hình như ở Đức phải hong ta? Bé Marcel này thì ở Munich, bạn MD có biết hong? Mặt thì cute body thì hot, giờ dán thêm cái silver medal nữa chắc gái trai gì nó cũng xin chết cả làng ta ơiii

Còn tối qua thì một cô người HL đoạt huy chương vàng, mình có để ý đâu nhưng biết được là do định hỏi chồng cái gì đó mà ông đâu có thèm nhìn mình, đã vậy còn suỵt mình im lặng nữa, rồi cuối cùng ông rú lên. Hóa ra là cái huy chương vàng bơi lội, mà thấy công nương và thái tử HL còn rú nữa mà. Chắc cái vàng đầu tiên?! Xứ này mà không có cái huy chương nào cho môn bơi lội thì chắc cũng hơi xấu hổ. Ngay cả con nít 5 6 tuổi thôi nó đã bơi lặn như cá rồi còn gì. Cô này tên đọc méo miệng luôn, cổ nói đoạt vàng thì đã đoạt rồi nhưng về thời gian thì cổ không có hài lòng, chắc cổ hy vọng làm world record hay saoooo.