Tuesday, July 24, 2012

có một ngày nắng

Không những nắng mà nóng nữa. Biết đâu cả mùa hè này chỉ được ngày hôm nay là nắng nóng thôi nên mau mau cho người làm ra ngoài vọc nước. Mới vài tiếng thôi mà giờ người làm đã ''đui then'', lát ba nó dzìa chắc thích lắm rồi sẽ khen nó ''đen bóng'' cho coi hahahah


Chơi đã rồi dzô nhà được người ở ban cho chén kem cheeseberry, rắt thêm vài miếng nho khô favorit của nó nữa. Trời ơi, nó hun mình xong nói ''tuônggg mịa'' một cách dễ dàng mà không cần mình hỏi ặkặk, người xưa nói cấm sai mà: có thực vực cái gì cũng được hahahhaah

gà hấp mộc nhĩ

Lang thang lụm được bí kíp heheheh, đọc hôm chúa nhật thì qua thứ hai làm luôn. Hai vợ chồng chén sạch cái xửng gà hấp này


Đâyyy, gà hấp mộc nhĩ đâyyy híhíh. Món này hấp xong mở xửng hấp ra thì nghe thơm nồng mùi dầu mè thích lắm. Ăn vào thì có vị gừng cay cay, vị mằn mặn của dầu hào, cái sực sực của nấm mèo và vị ngọt ngọt mềm mềm của miếng thịt gà chưa bị rã heheheh. Ngon chẹp chẹp chẹp



Cận cảnh đâyyy híhíh. 


Trong thực đơn gà giờ có thêm món này khiến mình thấy hài lòng quá. Bên này thịt gà thì đầy tràn khỏi phải nói, nhưng toàn filet nhìn không thôi đã thấy ớn rồi, nên món gà là nhà mình ít ăn lắm đây. Gà kho thì ăn hoài nhưng phải mua gà ta, chứ gà trong siêu thị mà đem kho nước chưa kịp sắc xuống thì thịt đã rã nát bét, nhìn chán ơi là chán nói chi đến ăn.
Filet gà thì có thể làm món chicken tonight, nhưng món đó khóooo làm lắm, khó nhứt nhứt cái đoạn ra siêu thị mua hộp sốt chicken tonight về á hahahahah nên mình không khoe ở đây món đó đâu ặkặk. 
Đùi gà thì có thể đem ram ăn cũng ok, mỗi tội làm mất thời gian quá đi vì vừa phải ướp trước rồi mới đem đi hấp rồi sau đó mới đem đi chiên. Muốn ngon thì phải nhiều công đoạn nên mình cũng ít khi làm món đùi gà ram dù chồng thích ăn lắm.
Cánh gà chiên nước mắm làm cũng lâu mà ăn thì mau nên mình cũng ngại luôn hhahaahha.

Trong khi thịt gà là loại thịt trắng, loại thịt tốt nhất cho sức khỏe mà mình không làm được nhiều món vì...làm biếng nên mình cũng...buồn mình lắm ặkặk. Anh chị em có món gà nào làm ngon lẹ thì cho em xinnnnn, nháaaa. Xin cảm ơn xin cảm ơn zất nhiềuuuu

Monday, July 23, 2012

xôi cuối tuần

xôi thập cẩm chẹp chẹp

Cuối tuần ăn phở nhưng dặm thêm xôi cho chắc bụng, với phần mình rảnh quá hong biết làm gì nên nấu xôi hahahah. Thiệt ra định làm bánh bò nhưng lục lọi đồ đạc thì không có bột, chuyển qua màn rủ con gái làm kem thì lại phát hiện quên mua yogurt. Nói chung thiếu thốn đủ thứ đồ chơi nên hứa hẹn trong tuần này mà mua đầy đủ đồ thì cuối tuần tới sẽ bày ra chơi hehehehh

Vì rảnh quá nên hai vợ chồng đi shopping tiệm đồ...cũ híhíh, chồng kêu mua mấy cái dĩa này đi để em chụp hình đồ ăn khoe lên blog nó mới nổi ặkặk, vợ ngoan nên chồng nói sao làm theo dzậy hahahahah, và đúng là nổi thiệt
À, xin lỗi em Lou nha vì không ăn thì không biết làm gì 

Monday, July 16, 2012

cuối tuần...

...hấp được một tô bự chảng đầy xíu mại, theo công thức của đồng chí này ặkặk


Đây, dĩa xíu mại mình serve chồng heheheh. Chồng hỏi ''món này mới hả?'', vầng món mới hahhaha


Cuối tuần hai vợ chồng dẫn con đi dạo bộ gần 3 tiếng đồng hồ, về nhà có sẵn xíu mại và bún bò, hết sức là lý tưởng. Chụp quá trời hình nhỏ người làm tung ta tung tăng, hết đạp xe đạp đến chạy nhảy. Về nhà nó mệt phờ mà ba má nó cũng phờ. Đi bộ đến được mấy nông trại gần nhà, mua cả ký cherry rồi đi bộ về tới nhà thì cũng kịp hết ặkặk
Trời chỉ là khô ráo thôi chứ không phải lý tưởng để đi dạo nhưng mà vẫn dẫn con đi dạo cho có không khí bên ngoài. Vậy mà xui xẻo, gặp một thằng điên bị nó chọc ghẹo chửi bới. May sao không đánh lộn, chứ hai vợ chồng mình có hai đứa nhỏ mà chả có gì trong tay ngoài một ký cherry (ăn sắp hết), nếu đánh lộn thiệt chắc mình cho nó cái canon của mình rồi (cho là cho vô đầu nó á). Mất hứng nên hai vợ chồng đi thẳng dzìa nhà hừmmm


đầm tung tăng đâyyyy

Wednesday, July 4, 2012

from sony with love

Hôm qua trời ráo mà không có nắng nên cho hai đứa người làm ra sân sau nhà chơi. Cầm cái canon mà mới bấm hai ba cái nó kêu hết pin, thủng thỉnh vô nhà thay cục pin khác thì mới hỡi ôi là cục pin backup cũng cạn queo mà chưa sạc. Giận ghê, nhưng nhớ ra bữa kia kiếm được cái sony cũ đặng chụp cái f 1.5 cho ông Hoàng lên máu và nó cũng đã được sạc pin rồi nên mới được người làm nó tha cho, chứ ra vườn chơi mà không chụp hình cho nó thì có mà biết tay nó ặkặk


Đây, mặt nó hầm hầm khinh khỉnh như này khi thấy cái sony cỏn con đó hahah


Mắc cười dzụ bé Xí con anh Hoàng đi chơi cầm theo cái nikon bự, rồi nó nói ông nào đó không biết xài máy chụp hình vì cứ đứng đưa cái nikon của nó ra xa rồi nhìn dzô màn hình mà canh hahah. Mình cũng rứa nhưng ngược lại, hôm qua cầm cái sony bé tí mà đưa lên nhắm mắt trái mắt phải thấy ớn lắm, sau rồi nhớ ra là không cần nhắm mắt cũng chụp được hahahah. Đã vậy còn lay hoay với macro nữa chớ, may mà ra được cái hình nhìn như background của window đó nha hehehheh



Tui mà nhận là chảnh nhì thì không có ai dám xưng chảnh nhứt đâu nghen ặkặk