Tuesday, January 31, 2012

tối qua, mùa đông đến nhà

Trận tuyết đầu mùa rơi vào tối qua lúc mình đang ngủ, sáng dậy thì mọi vật đều trắng xóa. Tuần này là tuần bắt đầu mùa đông, nhiệt độ sẽ âm cho nguyên tuần. Mình chưa thấy thấm gì vì chưa ra ngoài dù nhiệt độ bên ngoài cũng chỉ đang minus 8, nghe nói bên Poland đang minus 20 cho ban ngày


Mấy ngày trước trời ấm thì chẳng làm gì, tự nhiên qua tuần trời trở lạnh thì có người đem chè đá qua cho ặkặk. Vì ngon nên vẫn cắn...răng mà ăn thôi heheheh


Dự tính nếu cả tuần đều lạnh te tái và có tuyết, chắc mình lôi nhỏ người làm ra ngoài chơi bằng cái sled. Mua cái sled từ mấy tháng trước để mùa đông có cái mà chơi, vậy mà sắp hết đông rồi vẫn chưa xài được. Y như hồi mùa hè, mua đồ bơi phao dép hồ bơi đầy đủ để nhỏ người làm vọc nước trong vườn thì trời mùa hè cứ se se mưa mưa như mùa thu nên chả làm ăn gì được.

Trời lạnh, dạo vòng quanh các blog thấy hình tết ở các góc đường saigon mà mình từng mòn đít, nhớ ơi là nhớ. Thấy cái đường hoa héo rũ vì nắng saigon, thèm ơi là thèm.

Monday, January 30, 2012

lẩu chay

Thứ bảy cuối tuần rồi hai vợ chồng rảnh rỗi nên xách con ra chợ trời chơi nhân dịp trời lạnh kèm gió rít, đi chợ khoảng một tiếng mà teo hết tất cả các thứ ặkặk. Bù lại mua được vô số trái cây khá ngon, rau củ quả này nọ nên cũng cảm thấy bớt hụt hẫng trong lòng phần nào so với thứ bảy tuần trước.
Sáng chủ nhật dậy sớm hầm một nồi nước gà, nhà còn hai trái lê mà mềm một chút thì người làm lẫn người ở chả ai thèm ăn nên mình quăng luôn vô nồi nước, củ cải trắng mua được ngoài chợ trời sáng hôm qua cũng quăng dzô nồi luôn. Báo hại nồi nước gà ngon ngọt quá trời heheheh


Múc ra một nồi nhỏ nước gà làm nồi nước lẩu...chay, còn có thể gọi là lẩu nấm hihihh. Trong nồi lẩu đã có sẵn các khách mời như cá viên, nấm đông cô, nấm rơm, nấm kim châm kim chích gì đó, củ cải cà rốt thêm dzô cho nó màu mè bắt mắt 


Các nhân vật phụ nằm chờ...nước sôi bên ngoài gồm có: bún & mì, cải xanh, tôm mực bò viên, chén nước mắm ớt in case nước lèo lạt, chén tương đỏ đen để chấm thịt thà



Nhân vật chính of our lunch: nấm tươi hầm bà lằng, mới đầu cũng định học thuộc tên của hai cái nấm bự kia mà sao giờ quên cha nó tên rồi, nhưng cái nấm quỉ này nó ngon ngọt dai như mực vậy á, hai đứa ăn mà phải giành giật nhau quên mất là vợ chồng phải nhường nhịn nhau như ông bà ta đã dạy luôn á hahhahhah



Thursday, January 26, 2012

terrible two


Bữa kia nghe chị Cap nói cháu chỉ tới terrible two nó hung dữ quá trời, chắc chị Cap cũng có ý định hỏi người làm nhà mình nó sao hehehheh. Theo chổ mình biết thì thằng nào con nào hung dữ mà tới tay mình thì phải xếp hàng sau mình đêeeee hehehhe
Nhưng thật tình mà nói thì mình cũng không thoát khỏi cái terrible two của nhỏ người làm. Nó không hung dữ, nói đúng ra thì cũng có nhưng sao dữ bằng mẹ nó híhhíh. Nó ghê gớm kiểu khác mà ba nó hay gọi là cunning hhahahah. 
Cho một thí dụ: dạo bỏ tã, mình nhắc đi nhắc lại với nó là nếu nó mà tè lên ghế salông là sẽ bị phạt. Hay lắm, nó không tè lên ghế sa lông bao giờ, nhưng mỗi lần nó đang ngồi trên ghế sa lông mà mình kêu nó làm cái gì đó nó không muốn thì y như rằng nó nói 'mịa ưi mịa ưi, đáiiii', miệng vừa nói tay vừa tự cởi quần dọa mình
Một thí dụ khác: sau này là đái ỉa đều tự kêu, mà mỗi lần nó phán một trong hai chữ đó nó đều thấy mình nhanh chân nhanh tay dzọt tới nó. Thế là khi nào nó buồn, nó rủ mình chơi chung mà mình không phản ứng thì y như rằng nó thủng thỉnh đi chổ khác xa xa mình một chút xong 1 phút sau là 'mịa mịa, đáiiii'. Nó làm mình chạy có cờ vài lần như vậy, sau này nó nín giỏi hơn nên không dọa được nữa, vì nếu tè trong quần thiệt thì đi ra ngoài wc mà đứng cả ngày luôn nên hết dọa. Nhưng thỉnh thoảng nó vẫn dọa mình rồi cười  hích hích chơi vậy á.


Đang coi chương trình tv yêu thích nên mặt mày rất ư là ra vẻ, mà đến tuổi này rồi mỗi lần chụp hình nó làm giọng thấy ghét lắm, mình không chụp được đã đành rồi còn bị nó coi thường nữa chớ


Behind the scene là đang ngồi bô đó nha mọi người. Mỗi lần đi #2 là tự nói luôn 'thúi quá'


Gần đây thì nói được câu dài hơn mà toàn đặt câu hỏi, đi #2 thì phát biểu 'thúi quá hả?'. Buổi sáng ba đi làm thì phán 'ủa, ba đi làm đó hả?'. Bánh mình để trên bàn thì nó ngây thơ 'ủa, bánh đó hả?' rồi bỏ luôn vô miệng, cho ăn đòn vài lần nên đã hết ngây thơ vì đã được dạy rằng muốn ăn cái gì cũng phải hỏi phép ba mẹ, đừng tưởng ngây thơ là xong nha con.
Người ở là mình phải công nhận một điều rằng: có người làm thì canh chừng hơi cực nhưng được niềm vui nhiều hơn, đặc biệt khi được nhìn thấy người làm phát triển thêm từng bước từng bước, mình cảm thấy hạnh phúc vô cùng vì biết người làm trưởng thành mỗi ngày. Nhờ vậy, mỗi ngày người làm nhà mình càng mỗi được việc, mình sai vặt nó sướng miệng luôn ặkặk

Tuesday, January 24, 2012

about Tết

Sáng nay online mới thấy mọi người ăn Tết mắc ham luôn, nhất là nhà anh BM. Trời ơi, bàn cúng bàn tiệc gì gì không biết, chỉ biết vừa coi hình vừa nuốt nước miếng ực ực. Nhà nào nhà nấy đồ ăn ê hề, làm mình dù không màng đến Tết nhưng vẫn thèm hết biết đám đồ ăn chẹp chẹp

Trước Tết là thấy mọi người chạy đua vũ trang rồi nha, bánh mức thịt nguội đồ chua gì đó tá lả, mình là biết lượng sức mình, không đu theo nổi nên chỉ định bụng làm một nồi thịt kho thôi, rồi cuốn bánh tráng trưng lên cho chị Polka coi. Ước mơ nhỏ nhoi vậy thôi á, mà cũng không thành ặkặk. Nồi thịt kho xong xuôi sáng thứ sáu, tối thứ sáu hâm lên một lần, chắc mẩm thứ bảy trứng kho thể nào cũng cứng ngắt, nghĩ tới mà nuốt nước miếng. Trong đầu hiện lên bữa cơm tết gồm thịt kho rau sống bánh tráng, tôm khô củ kiệu, bánh chưng đông lạnh lôi ra, chả lụa nem bày thêm. Chắc cũng ra được bữa cơm Tết với người ta ặkặk

Thứ bảy: trời mưa gió bão bùng vẫn không ngăn được hai vợ chồng xách con mò ra tiệm châu á. Đi cả thảy bốn tiệm, không tiệm nào còn được một cọng rau hix hix. Cắn răng ghé siêu thị mua đỡ mấy cọng rau bio trồng trong chậu mà cũng không có, ghé luôn tiệm của mấy bạn Thổ mà không vẫn hoàn không. Nói chung là vẫn còn may vì chưa qua năm mới mà đã trắng tay rồi hahahahah. Chiều tối đành ăn thịt kho cuốn bánh tráng với xà lách dưa leo vậy, thế nên cuối cùng chả có gì để show.
Tối thứ bảy hầm xong nồi phở thì thấy mệt lả người, chắc cả ngày chạy lăng quăng trong mưa gió mà còn không được việc gì nên đầu óc thì thất vọng còn cơ thể thì rã rời. Mệt mỏi kéo qua luôn thứ hai, nói chồng là nếu hôm nay trong văn phòng không có gì quan trọng gấp gáp thì anh có thể nghỉ ở nhà coi chừng người làm không, dù biết để chồng coi chừng người làm là điều không nên nhưng phải nói là mệt không thể tưởng tượng nên đành để điều đó xảy ra mà thôi.

Thế là mồng một Tết chồng nghỉ ở nhà húhúh. May quá vì đến trưa thì mình đỡ hẳn, không còn mệt mỏi nhức đầu gì. Cả nhà người làm người ở gì cũng quất một tô phở tái bò viên bự tổ chảng quên hết mọi đau khổ trên đời hahahahh. Gọi điện thoại về nhà, nghe nói cũng tụ tập này nọ nhưng không khí Tết thì chả cảm nhận được gì.
Vậy là hết Tết ha.

Monday, January 16, 2012

hoa tết

Thấy người ta hoa tết thì mình cũng hoa tết theo, mặc dù hoa nhà mình phải gọi 'dzô tình lụm được cái bóp' ặkặk. Lý do là mình không có mua hoa, không thích hoa cho lắm, không chăm hoa, không đủ thứ không nhưng mà đùng một phát mấy cái 'cây' trong nhà nó nở hoa mới ghê. Thiệt là rùng rợn hahahhaha


 Đây là hoa xương rồng nhỏ cỡ móng tay út á, còn cái chậu thì nhỏ bằng cùm tay để ở kệ cửa sổ. Mình mua từ đời tám hoánh nào không nhớ, một tuần tưới nước một lần có khi còn quên. Đùng một cái nở hoa tá lả, mình tưới nước mà còn không thấy, nghe chồng nói 'em ơi, sao cái cactus này hình như nở bông hay gì á, em coi thử coi'. Yep, nó nở  bông thiệt hahhaah. Chồng nói 'chắc mình sẽ có tin vui năm nay ha, mình đâu có ngờ cái cây này nó ra bông ra hoa gì em ha'. Dạ dạ ờ ờ ặk ặk


Trái tắt, đùng òi, ai mà hong biếttttt

Bông tắt, chưa chắc ai cũng biết, điển hình là nhà mình có cây tắt mà mình còn không biết bông tắt nhìn nó như này đó ahhaahh. Chậu tắt này mua hồi hè hay sao á, cũng tình trạng một tuần tưới nước một lần có khi còn quên, lớn bằng bàn tay cao cũng cỡ gang tay cũng để ở cửa sổ trong bếp, định mua chơi cho vui nhưng ai ngờ nó sống hoài hoài, cứ ra một trái một trái đều đều. Đến hôm nay thì tất cả các nhánh đều túa bông túa hoa, tỏa mùi tắt dễ chịu trong bếp, rồi từng chùm trái trái trĩu hết các nhánh. Thiệt là tá hỏa luôn hahahah, nếu để ý kỹ cái hình, mọi người còn thấy mấy cái lá bị đóng bụi nữa đó, chứng tỏ mình chả thèm ngó ngàng mà nó vẫn rầm rộ ra hoa ặkặk


Nghi lắm, cái mùa gì mà hoa trái đều nở, dám người cũng rứa quá ta ơiiiiiii hốhốhốh

Wednesday, January 11, 2012

pancake hamcheese



Truyền thuyết kể rằng: một bữa nọ có con vợ của thằng chồng nọ nói thèm pancake hamcheese quá nên thằng chồng nọ nói với con vợ rằng chiều khỏi nấu ăn, để thằng chồng nọ ghé siêu thị mua bột về làm cho ăn hờhờh

Thế là tối hôm đó, thằng chồng đổ được 10 cái pancake hamcheese, con vợ dứt hết 6 cái bự tổ chảng như trong hình, bụng phình lên không ngồi được, 4 cái còn lại thì thằng chồng dứt chứ ai. À con gái của vợ chồng nó dứt phụ một cái thôi mà cũng thở quá trời ặkặk

Con vợ này rất ngưỡng mộ thằng chồng nó đó nha. Cứ hễ nói thèm cái gì là thằng chồng ráng làm cho được, nhớ hồi mới qua, 'tài năng nấu nướng' của con vợ phải gọi là âm chứ không phải số không nữa. Một bữa đi chơi về, con vợ nói với thằng chồng rằng nó thèm hủ tíu quá. Thế là thằng chồng lui cui trong bếp xào thịt bằm với củ hành củ tỏi này nọ, sau đó ra được hai tô hủ tíu dã chiến cho con vợ cắt cơn thèm.
Con vợ này, nhớ những gì thằng chồng nó làm cho nó hoặc cố gắng làm cho nó nên giờ nó cũng cố gắng làm những gì thằng chồng nó muốn, những gì khiến thằng chồng nó vui hehehheh

Tuesday, January 10, 2012

bánh chuối hấp - nước dừa

Ghen tị chịu không nổi với xôi gấc chè đậu nhà 'kia', mình đành phải show cho người ta thấy là mình cũng có làm đồ ngọt ăn đồ ngọt nói ngọt ặkặk
Nói có sách mách có hình


Thành phẩm sau 15 phút nhanh gọn lẹ trong microwave hờhờh


Cắt ra, bỏ dĩa, chụp hình. Toàn những thao tác quan trọng không thể thiếu hahahah


Thao tác bịnh nhất đây: chan nước cốt dừa, rắc thêm đậu phộng giã. Cháp cháp nữa là hết thuốc chữa luôn ặkặk


Nói gì thì nói cũng sắp Tết đến nơi, chắc tuần này phải mua thịt về kho quá. Đặng đến Tết trứng trong nồi thịt kho nó cứng thành đá, lúc đó cuốn bánh tráng ăn mới đã chẹp chẹp

Wednesday, January 4, 2012

no more champagne

Qua cái new year và sắp tới là Tết. Chắc tại sắp tết nên nhớ saigon, hoặc nhớ nhà, đại loại vậy. Hoặc vì  những con đường saigon khiến mình thổn thức, hoặc vì chuyến phà cuối cùng làm mình nhung nhớ.

Gì thì gì thì cũng đang nhớ saigon, đọc xong hai cái bài trên là hết làm ăn gì luôn.
Tối nằm trên giường không ngủ mà căng óc ra coi đường Ngô Thời Nhiệm nằm ở góc nào của quận 3?
Tối nằm trên giường không ngủ mà nhớ lại lần cuối cùng đi phà Thủ Thiêm là lần nào? với ai? làm gì?

Saigon rộng lớn với ai chứ với mình thì như lòng bàn tay, chắc không ngóc ngách nào mà không biết. À, tính đến lúc mình bỏ saigon đi thôi nha, chứ đến giờ thì chắc chịu chết với các khu mới mở, chịu chết với những con đường đánh số mà anh Phú kể trong bài.

Nhớ những buổi sáng la cà ngoài khu trung tâm, ăn sáng đến chiều ặkặk. Buổi tối vô tuốt Chợ Lớn ăn chè. Cuối tuần lúc nào cũng quần short áo thun lang thang chổ nọ chổ kia, phơi mặt dưới cái nắng khét lẹt bụi bặm của saigon mà sung sướng gì đâu.
Những ngày mưa thì lại còn vui hơn, mau mau dọt ra cái gánh bún bò viên ngoài vỉa hè chợ Bến Thành, quất 1 tô bún 1 chén bò viên, kêu thêm dĩa chuối nếp nướng nước dừa chẹp chẹp.
Trời đất ơi, mình đang chơi ngu nè, càng kể càng nhớ càng tự mình hại mình nè, cái này gọi là tự mình làm mình buồn hehehehhe


saigon saigon