Wednesday, March 30, 2011

hoa xuân

Blog ai cũng có hoa nên mình phải chạy đua vũ trang thôi hehehe. Khổ cái là nhà mình không có hoa nhưng hên cái là nhà người ta có hoa híhíhih. Thôi kệ, bỏ lên đại cho nó đỡ trống trải hehehehh




Là cactus thôi, và cũng là cùng một cành thôi nhưng vì nhờ ánh sáng bên ngoài rọi vào mà mình chụp ra hai màu hoa vậy đó. Thiệt là hay, phải không?!?

Friday, March 25, 2011

TGIF

Héhéhéh là nói giùm chồng thôi chứ mình có mần ăn gì ráo trọi đâu mà thứ sáu với thứ bảy ặkặk. Ngày thứ sáu đi làm về nhà mà được ăn ngon thì còn gì sướng bằng (ủa khoan khoan, ngày nào đi làm về được ăn ngon cũng sướng chứ ta). Thiệt ra hôm nay mình lợi dụng thứ sáu chỉ để quay về với truyền thống của người miền nam thoaiiiiii heheh


Đó là canh chua tôm


Cá kho tộ. Cái tộ này thó được của nhỏ em hôm về vn chơi ặkặk. Tộ cá còn bốc khói mà đem ra chụp hình luôn đó


Thêm dĩa rau sống chấm cá nữa, thiệt tình là hết sẩy con bà bảy ặkặk

hoa cỏ mùa xuân

Mấy hôm nay trời nắng sung sướng luôn, ngày nào người làm với người ở cũng tung tăng ngoài đường, còn tệ lắm cũng tung tăng ngoài vườn heheheh, nên hình bao la là dĩ nhiên. Chưa kể bữa kia đạp xe đạp đi tuốt luốt qua cái farm của làng kế bên nữa mà không muốn nhắc đến làm gì vì mới giơ máy lên chụp được vài tấm thì...hết pin, xém tí trào máu họng mà nhìn mấy con cừu con mới đẻ vài ngày tuổi dễ thương ơi là dễ thương


Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu
Em cũng không biết nữa
Anh hỏi người khác đi

ặkặk chân thành xin lỗi bác xuân quỳnh
Thật ra, không biết con người phải biết ơn ai/cái gì vì đã cho mình những thứ đẹp đẽ trên thế gian này để mình thoải mái hưởng thụ và thưởng thức, mà mình cứ nghĩ là thiên nhiên/tự nhiên đơn giản thế thôi?!?


Đám này chắc là cỏ ta ơi, mà nó lún phún hoa tím nhỏ xíu cỡ móng tay út vậy. Sao vườn nhà mình không bao giờ ngó ngàng chăm sóc nhưng đến xuân hè là nó tóe lóe các loại hoa dại nên cái vườn cũng đỡ gớm ặkặk.


Cái cẩm chướng này nằm trong bó bông công ty chồng gửi tặng hôm qua, vớ sờ vẩn, chả biết tặng mà làm gì. Để giải đáp nghi ngờ của bạn rằng mình ghét hoa hòe hoa sói mà mần răng chụp hình hoa nhiều vậy?!? Vầngggg, ẻm chụp vì ẻm thích chụp chứ không phải vì ẻm thích hoa heheheh


P.S.: Mình đang ráng giành chức siu cấp dzô địch đây mà ặkặk

Wednesday, March 23, 2011

Monday, March 21, 2011

lập xuân

Người ta có lập xuân thì mình cũng lập xuân theo, phần cho nó xôm tụ phần cho bỏ ghét vì làm như bên xứ ấyyy có xuân bên mình không có chắc ặkặk


Trắng ơi, xuân đến rồi, mình ấy em nhé híhíhíh


Kém miếng khó chịu, tụi mình cũng ấy luôn đi anh


Xời ạ, mỗi đứa ấy được có một lần mà phải xếp hàng lâu như này sao hở xờiii ặkặk


* Viết chữ ''ấy'' mà nhớ chú Đ làm chung ngày xưa ghê, chú có bài thơ bất hủ mà mỗi lần đọc thì cô kế toán trưởng đứng tuổi lẫn đứng đắn phải đỏ mặt híhíhíh. Bài thơ đây:

Đố ai định nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Nó dắt ta đi rồi nó ấy
Rồi nó bảo đấy là tình yêu

Hhúhúhhh háháháhhh vừa viết vừa đọc cho roomate nghe mà cười vật vã hahahahahah

fullmoon night

Tưởng ai cũng siêng như mình, ngờ đâu chỉ vài mống lèo tèo rình chị Hằng thôi ta ơi ặkặk. Vậy thì hàng của mình lại càng đắt càng có giá vì là hàng hiếm húhúh


Tối thứ bảy, sau khi coi xong phần tin tức là hai vợ chồng xách nhau ra ngoài kiếm chị Hằng, vì trong phần tin tức có đưa tin live hình ảnh của chỉ, không hiểu chỉ ăn gì mà béo tròn múp míp sáng sủa thấy thương quá nên hai đứa đành xách máy ra ngoài khi nhiệt độ dưới 0. Và phải công nhận rằng tối đó chỉ sáng quá, giống như là chú Cuội bữa đó chú quởn nên bắt thêm đèn cho sáng nhà sáng cửa vậy ặkặk


Đêm hôm run rẩy, roomate ngắm tới ngắm lui chị Hằng chán chê thì phán một câu ''không ngờ bo đì chỉ bị bầm dập tơi tả nhiều như vậy'' ặkặk. Còn mình ngắm chị Hằng mà nhớ bác quá ''trung thu trăng sáng như gương, bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng'' hôhốhh

Friday, March 18, 2011

steak cho em iu

Em iu, bữa kia nói chuyện với em xong thì anh cũng bị lây cái bịnh thèm steak của em luôn. Thèm dữ dội, thèm ghê gớm, thèmmm như mấy bà bầu thèm ăn ặkặk. Mà hay lắm, tự dưng qua tuần sau là siêu thị nó liền bán giảm giá cái loại thịt làm steak híhíhíh, thế là anh mua về liền chứ còn đợi gì nữa ặkặk


Đây, gói thịt anh mua từ siêu thị. Mới nhìn nó thôi mà nước miếng anh đã chảy ròng ròng. Miếng thịt gì mà hồng hào mềm mại y như môi của con nhỏ người làm nhà anh vậy, nhìn chỉ muốn cắn liền thôi ặkặk


Đây, hỗn hợp đồ ướp thịt anh trộn tá lả trong một cái chén miệng rộng đặng dễ bề tẩm miếng thịt dzô đó mà. Hỗn hợp này không có gì ghê gớm, nhà có gì anh hợp nó lại thôi rồi gọi là hỗn hợp ặkặk, gồm: muối, tiêu (loại four seasons vì có bốn màu cho nó đẹp híhíhih), coriander khô, basil khô, bột tỏi, dầu ăn. Dzậy thoai đóa, còn nếu là roomate nhà anh làm thì sẽ thêm vài loại bột gì đó nữa ra chiều ghê gớm lắm mà anh thì thấy cũng có gì ghê gớm đâu nên anh không thèm hỏi là những gia vị gì gì nữa hôhôh. Nói chung, với anh thì nhà có gì làm nấy thôi chứ bày vẽ chi cho mệt người ặkặk


Đây, hàng sau khi được tẩm quất xong, nhìn cũng được phải không em??? Gói thịt anh mua trong siêu thị được ghi rất rõ ràng rằng chiên khoảng 4 đến 6 phút, khi thịt bên ngoài màu nâu thì bên trong sẽ hồng. Vì anh không thích ăn thịt sống quá nên anh chiên...7 phút hahahah, 3 phút mặt này 4 phút mặt kia. Anh highly recommend em là chiên bằng bơ, miếng thịt vừa juicy mà con mẹ hàng xóm cũng vì cái mùi bơ chiên mà thắt cổ tự tử. Anh đã trải qua giây phút nhà con mẻ chiên xào đồ rồi nên...anh biết ặkặk


Đây, anh gói lại bỏ tủ đá rồi ngày mai mốt mới lấy ra ăn. Vì anh nghe roomate nhà anh đồn rằng thì là khi thịt được rã đông nó sẽ juicy hơn gì gì đó, anh không quan tâm vì anh quan niệm thịt tươi ăn liền nó ngon chứ ai biết ngày mai có tsunami hay không chứ?!?


P.S.: vì roomate nhà anh thường ăn với nhiều loại sauce nữa nên anh không ướp thịt mặn mà làm gì, với lại thịt nó ngon ngọt sẵn rồi, chấm thêm sauce nữa là hoàn hảo. Bình thường anh làm thêm salad ăn, nhưng lần này anh dùng nước chiên thịt để xào nấm, cũng bá cháy lắm đó em (anh quên chụp hình nấm xào bơ tỏi roài, món này là roomate của anh đi học nấu ăn và có recipe đàng wàng đó, ghêeee lớmmmm).
P.S. típ: roomate của anh thì thích nướng hơn là chiên, nếu nướng thì anh bỏ broccoli và nấm phía dưới đặng khi thịt được nướng nằm phía trên và chảy cái nước thịt mỡ hành tiêu tỏi này nọ xuống phía dưới thì mớ rau củ của mình sẽ được hưởng sái mà thơm ngon dã man theo em à.
P.S. típ típ nữa: còn món khoai tây đút lò nữa nha em, chứ ăn thịt không thôi anh chịu hông nổi
P.S. cuối cùng: anh iu emmmmm ặkặk. Iu lắm nên mới viết entry đặng em làm steak cho roomate của em ăn đó hhhhứ

Wednesday, March 16, 2011

trời dần ấm



ngày vội sáng
đêm chóng tàn
xuân dần tới