Friday, January 29, 2010

tình hình thời tiết

Buổi sáng có mưa nhẹ trên nóc nhà và cửa sổ. Thật ra đó là tuyết ướt
Trưa 12g vẫn không thấy mặt trời, trời u ám chán ngán gây bức xúc khó chịu cho bà mẹ có con nhỏ.
Nhiệt độ bên ngoài là âm 1 độ C, khá ấm áp nếu bạn chịu khó mặc 3 cái quần 5 cái áo và quấn thêm cái mền khi đi ra ngoài.
Hiện tại trời đang mưa lâm râm nhưng may phước là không có gió.

Dự báo thời tiết chiều và tối nay: nấu bún măng gà và làm bánh khoai mì.
Có đồ ăn rồi nên không cần phải ra ngoài, vậy thì cần biết thời tiết để làm quái gì nữa chớ hịhịhih. Ở nhà cho nó lành.

Dự báo thời tiết cuối tuần: ngày nào cũng có nắng vàng rực rỡ và nhiệt độ khá lý tưởng - âm 3độ C - dĩ nhiên vẫn là 3 quần 5 áo thêm cái mền thì ấm áp là điều chắc chắn.

Tuesday, January 26, 2010

cải chua xào

Cải chua xào lòng gà


Món này vừa ăn tối qua, còn món canh nữa nhưng mà thiệt là ngại quá híhíhíh. Mình đưa hình lên thì mọi người gào ghê quá, đúng là nhà mình có hai vợ chồng thiệt nhưng mừ ta nói đây là hai vợ chồng Siu Nhưn, mọi người cứ quên làm mình phải nhắc hoài sao?? Siu Nhưn chẳng lẽ ăn có chút xíu, coi sao được. Nhưng đã ngại rồi, không dám trưng thêm nồi canh nữa đâu híhíhíh, mặc dù tối qua nồi canh nghêu rau quế cũng hấp dẫn quá xá.
Ăn cơm tối, trời mùa đông, nồi canh xông lên mùi gừng và mùi quế nhè nhẹ, thiệt là ấm bụng. Còn chảo đồ xào kia thì chua quá xá, nhưng chồng thích nên nói cái này mọi người đừng gào lên nha: 300g cải chua, 250g đồ lòng, hai trái cà, hai vợ chồng xử hết trong bữa tối á hịhịhịh. Không nhớ bao lâu rồi mới ăn lại món cải chua xào này đó.

Sunday, January 24, 2010

báo cáo ;))




Báo cáo cả nhà là tối qua nhà chúng iem ăn cơm với canh đậu hủ hẹ thịt bằm, ngon hết thuốc chữa ạ. Mùa đông mà ăn cơm không có canh chắc em bị chồng uýnh phù mỏ quá hịhịhịh
Báo cáo hết ạ :))

Wednesday, January 20, 2010

a must see clip

Giải trí cái đi mọi người.
Ở đây mọi người toàn người lớn không thôi nên mình không nghĩ là mọi người nghe nhạc teen nên cũng không biết là mọi người có biết bài này hay không hahahah. Nhưng cái bài nàybài này là phải coi qua mới được, mà mọi người phải kiên nhẫn coi hơn nửa bài chứ đừng tắt nửa chừng nha. Phải cố gắng mà coi, mà trước khi coi nhớ ngồi vững vàng trên ghế nữa nha.

Nói về chuyện nhạc vietnam mấy năm gần đây thì ôi thôi khủng khiếp quá. Nhớ năm rồi tự dưng có một lần rảnh rảnh, cái dzô youtube gõ mấy chữ mà ngồi cười...đái trong quần luôn á. Dzụ đó đúng là cười nôn ruột ha bà Hai hahahah, nhứt là khi nghe bà Hai comment kiu ĐVHưng là ''chị Đàm quấn cái mền'' còn mắc cười ác chiến nữa.
Bỏ qua dzụ nhảm thì Mrs. Truong đang ghiền bài này: Ta Cười Như Ngây, bài này của Quốc Bảo mà bạn nhạc sĩ này thì chơi chữ khiếp đảm lắm, mình thích bạn nhạc sĩ này đến nỗi chồng cũng biết luôn hahahahah. Mình thích đoạn này này lắm nè:





Bao giờ thương thì cũng nồng
Dây đàn ngân một tiếng chùng
Đời thật dài như cơn đau, bao giờ yên?
bao giờ yên cho thân nằm xuống?
Gối câu kinh nằm xuống, lòng hiền lành như đứa nhỏ
Chẳng lo âu ta thong dong ta cười như ngây

Tuesday, January 19, 2010

chuyện [tiếp]

Trời đông bên này đỡ hơn trời thu, chị Polka hỏi có biết cái winter depression không hèhèhèh. Bên này có người làm mình depression còn hơn mùa đông hay mùa thu nữa mới ghê á chị.

Con nhóc gần 3tháng rồi, cũng ổn định rồi, nhanh ghê gớm. Mới bữa nào còn mang nó lặc lè trước bụng, mới bữa nào còn nằm thở hì hục nắm tay chồng và....rặnnnn hahahah, giờ thì nó đang nằm trong cái nôi vừa ngủ vừa cười đằng kia heheheh. Từ ngày có nó mình có hẳn một số việc mà phải gọi là ''phải làm'' trong ngày, và phải làm đúng giờ đúng giấc nữa chớ. Nè nha:
- Sáng ngủ dậy bất kể thế nào cũng phải tọng vào miệng một số bánh mì. Lúc đầu còn dè dặt 2 miếng thôi, sau tăng từ từ thành 3 miếng và bây giờ là đỉnh cao 5 miếng bánh mì mỗi sáng. Nhân kẹp bánh mì cũng đa dạng, bánh mì phô mai, bánh mì bơ đậu phộng, rồi ham&cheese.
- Sau 5 miếng bánh mì là 2 ly sữa. Sau đó có thể sẽ đi ngủ tiếp híhíhíh
- Trưa cũng một công việc y chang, lại tọng vào miệng một số đồ ăn trưa. Khi thì cơm, khi thì hủ tíu, hoặc phở hoặc bún bò. Nói chung là đa dạng nhưng tựu trung lại là phải nhiều, thiệt nhiều ặkặk
- Cách 3 tiếng lại tọng vào miệng 2 ly nước.
- Cả ngày phải bảo đảm làm sao mà mình no lặc lè và không được thiếu nước.

Những công việc kể trên là để phục vụ cho ''em nó'', mẹ nó làm gì thì làm phải bảo đảm là mỗi bốn tiếng nó phải có nhiều sữa mà sữa phải chất lượng nữa, cung cấp cho nó chớ sao. Xưa lúc chưa có nó, mẹ nó 49kg y chang cái hình bên tay phải đó mà. Từ ngày vác nó thì tăng 15kg, đến tình cảnh hiện tại thì mẹ nó không còn được như tấm hình bên phải nữa rồi hixxx.
Hiện giờ còn 6kg to go, nghĩa là mẹ nó giờ 55kg đó trời ơi. Không biết hè này có mặc lại được một số đồ cũ nữa không đây? Mà với số lượng ''công việc'' vừa kể ở trên thì ''số tồn'' 6kg kia không biết bao giờ mới biến cho mình nhờ


Mẹ con vừa mới tắm xong. Lúc tắm thì êm đềm lãng mạn, cứ mang ra khỏi nước ấm là hét váng nhà, và tóc tai dựng đứng vậy á

Monday, January 18, 2010

đầu tuần xám ngoét

Mới thứ hai, mới sáng sớm, mới kéo màn cửa sổ lên. Nhìn ra ngoài trời, nhìn trở vô coi giờ...ặkặk...gần 10g sáng mà sao trời âm u mờ mịt, bầu trời kéo một màn sương mù, cây cối thấp thoáng như là ở nơi nào xa lắm.
Thôi không nhìn trời nữa, xuống nhà check mail và đọc blog vậy. Vào Gmail, trờiiiii, một màn dày đặc sương mù và cũng xám ngoét không khác gì ngoài trời, cũng do mình dùng weather theme đây mà. Nhấn chữ inbox và đọc một loạt message còn xám ngoét hơn cả bầu trời ngoài kia:

- Lé: need u
- Ste: would you please ask ''her'' sign the divorce paper? Thank you
- Móm: chị :(

Như này là như nào đây ta? Trời đất ảnh hưởng đến con người trầm trọng? Có chuyện gì với mọi người hả? Chỉ mới đầu năm thôi mà, chúng ta còn cả một năm dài tốt đẹp phía trước mà mọi người ơi.

Update:
Đúng là một ngày xám ngoét vô duyên mà, vừa nãy gọi điện thoại cho chị bạn ở công ty cũ, cũng nghe chuyện gia đình chị, cũng ly dị luôn. Thiệt tình hixxx hixxx

Tuesday, January 12, 2010

chuyện

Nồi canh chua cá bông lau mới ăn tối qua.
Nói mọi người đừng cười mình nghen, chớ đây là nồi canh chua đầu tiên mình nấu mà có đầy đủ bạc hà, đậu bắp, rau om đó. Gì chứ mấy món đó bên này cũng nhiều nhưng toàn hàng đông lạnh mà lại còn mắc mỏ nữa chứ, ăn không ra gì mà còn tốm kém nên mình tiếc tiền và thế là khỏi ăn luôn hèhèhèh


Hôm qua ăn canh chua là do bà Hai xúi, nhưng không phải canh chua kiểu bà Hai. Kiểu của bả thì đợi tuần này hoặc tuần sau ăn cho nó giống, chẳng qua cũng là vì quên mua nấm kim châm mà thôi híhíhíh.
Kể chuyện chiều qua hai vợ chồng đi dạo để coi có ra cái kết quả hay cái hậu quả gì không nha. Và kết quả là có hậu quả thiệt, hậu quả đúng nghĩa của nó luôn đó. Là vầy, bạn vợ đi tiệm châu á mua đồ xách theo cái bóp của bạn chồng, mua đồ xong chưa trả lại bóp vì còn dạo tiếp qua thêm vài tiệm nữa. Cho đến khi ghé tiệm đồ trẻ con để mua đồ cho con nhóc và định trả tiền thì bạn chồng hỏi bạn vợ ''bóp anh đâu?''. Kàkàkhàk, lúc đó mới thấy hậu quả thì hơi muộn màng. Hai đứa lay hoay tìm kiếm rồi suy nghĩ coi đã đi qua những đâu và có thể rớt ở đâu, rồi gọi điện thoại chổ này chổ nọ nhắn rằng thì là có lụm được cho xin lại.
Cuối cùng thì không mua được đồ cho con nhóc mà phải về thẳng nhà để còn gọi điện thoại cho ngân hàng mà cắt một số thẻ trong bóp. Bạn chồng nói ''nếu suy nghĩ tích cực thì cũng có mặt tốt đó nha. Đó là anh có thể đổi được bằng lái xe loại mới''. Tức một cái là hai vợ chồng vừa cúp điện thoại với tụi ngân hàng thì có điện thoại gọi đến, đó là điện thoại của cái tiệm đồ trẻ em lúc nãy, gọi để báo rằng nó lụm được cái bóp của mình, ghé mà lấy về ặkặk. Sao không gọi sớm hơn dùm 1 phút hả trờiiiii??? Ủa lộn, sao không gọi sớm hơn dùm 1 phút hả bà nội???

Monday, January 11, 2010

ngày chủ nhật của em ^^

Đầu tiên, đây là bữa tối của hai bạn Siu Nhưn do siu nhưn Ba ra tay, vừa tự nấu vừa tự phục vụ vừa tự chụp hình luôn. ''Gà'' mình nuôi giỏi ghê á hahahah


Ngày hôm qua không hiểu là ngày chủ nhật gì mà hai vợ chồng dạy từ sớm và tự nhiên è lưng è cổ ra dọn dẹp lau chùi nhà cửa sáng choang bóng loáng luôn.
Chưa đã, hai vợ chồng bày thêm trò bày biện lại phòng khách, dời tv và ghế hoán đổi chổ cho bộ bàn ăn. Thế nên bâygiờ phòng khách lộ ra được một chổ rất rộng rãi, gọi là dọn đường sẵn cho nàng quậy khi nàng biết lật biết bò. Và lãng mạn hơn cả là ngồi xem tv đằng này có thể phóng tầm mắt qua ô cửa rộng đằng kia thấy tuyết rơi chậxxx chậxxx

Nay mai gì đó sẽ đi mua bộ bàn ăn mới vì cái bàn ăn hiện tại chỉ vừa y cho hai người. Sẽ mua luôn một cái thảm lớn trang trí cho khoảng trống này, và cũng là để cho nàng chơi bò gì đó mà không bị sợ đau đầu gối.

Dọn dẹp lau chùi nhà cửa không thôi cũng chưa đã, hai vợ chồng đem con ra ''lau chùi'' luôn hahahah.
Chưa đã nữa chứ gì??? Hai vợ chồng tự đem mình ra lau chùi luôn nhưng quên chụp hình làm chứng ặkặk. Nói tóm lại, ngày hôm qua được bình chọn là ngày tổng vệ sinh nên cả nhà từ đồ vật tới con người (nhà không nuôi chó mèo gì xấc) đều sáng choang bóng loáng thơm tho. Buổi tối hai bạn siu nhưn còn ăn tối trong ánh nến lung linh với mùi chanh lan tỏa nữa kìa híhíhíh

Saturday, January 9, 2010

mùa đông

Thế rồi trời vào đông
Từng hàng cây trơ lá
Những tháng ngày ấm nồng
Giờ chỉ nhờ...tiền ga
hahahah


Con đường ngút ngàn tuyết
Mùa đông chạy dọc theo


Gần hai tuần nay thì coi như ngày nào nhiệt độ cũng âm hết cả, lạnh thì lạnh thiệt nhưng nếu ngày nào không có gió thì vẫn đỡ lạnh hơn. Hôm qua đi ra cái siêu thị gần nhà có chút xíu mà hoảng hết hồn vía, từng cơn gió như cả ngàn cái lưỡi lam cứa vào mặt nhức nhối. À, thì ra cái này gọi là lạnh cắt da cắt thịt đây mà hixxxx.
Còn bạn chồng nữa chứ, đi làm chỉ mặc cái sơ mi và áo lót bên trong, ngồi trong văn phòng toàn dân Hàlan nên trâu bò hết sức. Bọn Hàlan mở máy sưởi nhè nhẹ thôi báo hại bạn chồng co ro suốt buổi chiều, về tới nhà là bắt đầu ho hen nhức mỏi. Hiện giờ đang trong tình trạng...tiền cảm thôi chứ chưa cảm hẳn ặkặk. Thiệt là khổ à, không lo cho chồng mấy mà lo cho con nhóc hơn, sợ nó cảm lây thì tội nghiệp.
Mình thì sao? Hôm qua quên mua bánh mì ăn sáng nên báo hại sáng nay phải ăn cereal, rồi lại còn uống sữa lạnh nữa chứ. Ngồi co ro viết blog thấy thương ghê híhíhíh. Cái bếp thì lạnh hơn cái tủ lạnh trong nhà nên mở cửa bếp bước vô mà phải chuẩn bị tinh thần như đi chiến đấu. Lò sưởi mở suốt mở cao thì khô cổ, chảy máu cam. Thiệt tình
Bây giờ sáng ngủ dậy không còn nghe tiếng chim líu lo ngoài cây mộc lan nữa. Cái vườn thì trắng xóa điểm xuyết thêm những dấu chân của mèo lẫn mình hìhìhìh

Friday, January 8, 2010

tiếng việt

Có đọc bên blog anh Phú, nghe ảnh than là người ta nói ảnh viết già dù ảnh còn ''chẻ mănggg'' mới hàng băm chớ mấy, nên ảnh có dự định viết tiếng việt kiểu teen nhưng mừh hem bít vít seo hít hahahaha, cô Hai nghe xong sợ quá kêu đừng đừng, tội nghiệp cho tiếng việt này nọ.
Thiệt ra mình đặt cái tít giật gân chơi thôi chứ trình của mình chỉ đến mức ráng viết tiếng Việt cho đúng chính tả là mừng, chớ không dám bàn xa đâu. Thôi mọi người coi cái hình dưới đây nha


Đây là phần hình ảnh để minh họa cho dzụ án tiếng việt nè hèhèheh.
Khăn choàng và nón len của american today. Đứa mắc dịch nào đó lấy mất găng tay rồi nên mình chỉ thó được vầy thôi, tức dễ sợ.

Hahahah mọi người dĩ nhiên sẽ théc méc là tại seo hình minh wạ nó trớt quớt với tiêu đề phải không? Dĩ nhiên là không hề trớt quớt rồi nha. Tiếng việt mình vừa hay vừa đẹp vừa phong phú (ok, tiếng nước ngoài cũng dzị hịhịh, tại tui hem bít thoy). Nhưng vấn đề là vầy, Mrs. Truong gọi đây là kết quả của một buổi đi dạo, còn Mr. Truong thì gọi là hậu quả. Tiếng Việt hay dzị đóa


Thêm một hậu/kết quả nữa nè. Dầu thơm trong chai hình cây viết, thấy kiểu dáng dễ thương và sale off nên mua chớ mua rồi không biết làm gì. Cho nên Mr. Truong nói ''từ đây em không được mua dầu thơm nữa. Cái đám dầu thơm của em không biết xài cho đến bao giờ mới hết. Khăn choàng nón len cũng rứa, người gì mà có một cái cổ một cái đầu mà khăn nón không biết bao nhiêu mà kể''.


Hừmmmm, đúng là không biết gì mà. Thử hỏi chị PD kìa, chị Ba kìa, bà Hai kìa, hỏi coi khăn choàng nón len áo len để làm gì. Rồi thử hỏi luôn annie kìa, người đó cũng có hai bàn chân thôi đó mà giày mấy chục đôi, để làm gì làm gì hả?. Rồi hỏi luôn bao nhiêu phụ nữ khác nữa kìa, mỗi người có một cái body thoai chớ mấy mà quần áo đầm váy đâu có nhớ hết được ặkặk
Và hãy nên nhớ một điều: ''Đủ à, không bao giờ là đủ hết'' híhíhíh
P.S.: nói chung, entry này chỉ mang tính chất khoe hàng thôi chớ chả có gì ''chầm chọng''

Thursday, January 7, 2010

Năm Mới Năm Mới ^^

Bữa giờ ăn tết kỹ lưỡng luôn, mình lặn một phát xém không trồi lên lại híhíhíh. Giờ trồi lên, không biết viết gì vì mỗi ngày đọc bao nhiêu là entry của Mr. Đàm rồi bà Hai bà Ba chị PD, mình cũng muốn nín thở luôn rồi. Thôi, không viết gì hết, chỉ đem ''hàng'' ra khoe thôi heheheh





Xin lỗi chịu hem nổi nha mọi người. Mọi người thông cảm cái, Mẹ nó hơi tửng tí, trong lúc con ngủ thì làm trò dzậy đó ặkặk. Còn Ba nó nữa nhưng ''xấu chàng hổ thiếp'', Mẹ nó không dám ''úp'' cho mọi người coi heheheh