Tuesday, June 30, 2009

sương sáo hột é ^^

nguyên một ly đen thùi lùi ;))


Ok, cuối tuần rồi mình đi chơi, mình xin thú nhận là dzậy heheheh, mà thật ra là nhân tiện đưa người ra phi trường về Việtnam nghỉ hè nên mình tạt qua cái bảo tàng ở Amsterdam chơi luôn thể. Phải công nhận Amsterdam đông dzui...hao thiệt. Cái gì cũng đắt đỏ, à không phải nói là cái gì cũng đắt đỏ một cách quá đáng, thậm chí đến gửi xe cũng giá trên cung trăng luôn. Thôi, mình nói chuyện Ams sau, còn giờ mình tập trung vào ly sương sáo hột é nghen híhíhíh.

Ở Việtnam mình là fan cuồng của món sương sa hột lựu, mà mình không biết làm sao hết nên mình làm đỡ sương sáo hột é nhân những ngày nóng bức gần đây. Chồng mình là vua hảo ngọt, cứ các món chè bánh là ok hết. Vài tuần cách đây trời có khi hơi trở lạnh thì nấu chè nóng ăn được, nhưng giờ bắt đầu hè thiệt rồi, mấy hôm nay bức bối chả thua gì saigon nên mình lôi sương sa sương sáo hột é ra mà ăn thôi. Cứ làm sẵn một hộp sương sáo để nguội xong là nhét vào tủ lạnh, khi nào muốn ăn thì lại ngâm một chút hột é rồi cắt sương sáo thành khúc khúc là ôkê con gà đen ngay ặkặk. Món này thiệt là quá đúng mốt hợp thời...tiết nên một ly như trên mà húp cái rột chưa đầy 3phút là xong, hao dễ sợ á.

Wednesday, June 24, 2009

chuyện trong vườn nhà

Cái bụi bông này trong vườn mắc cười ghê nha, mình để nó từ mùa đông sang xuân giờ tới hè mà không thèm ngó tới lui, vậy mà nó nỡ lòng nào không ngủm cho rồi mà lại ra hoa ra lá xanh tươi tốt như này luôn mới ghê

Bông nhìn gần thì như này, bông này tụi hàlan thích lắm hay sao á mà thấy nhà nào cũng có một bụi bự chảng như vậy hết. Hai nhà hàng xóm kế bên mình đều có hai bụi ở cửa trước, nhà mình thì có trong vườn mà không thèm ngó ngàng luôn.


Thiệt tình thì khí hậu bên này thay đổi cứ gọi là xoành xoạch và làm con người phải nói là khó chịu. Nhưng mà khi xuân sang hè đến thì công nhận cây cối cứ gọi là đâm chồi nảy lộc thoải mái luôn. Cây cỏ dại thì khỏi nói làm gì vì mưa gió bão bùng như nào thì nó vẫn rần rần mà mọc đầy sân, nhưng cái đáng nói là mấy bụi hoa. Không biết chủ nhà trước đã trồng từ khi nào, chứ mình thì không hiểu tại sao vừa mùa xuân một cái thì có một bụi nó ra hoa liền, ra hoa màu trắng rồi nở tè le đã đời rồi chết. Mình tưởng vậy là xong, ai ngờ đâu vài tuần sau để ý lại thấy cái bụi này chết bụi khác mọc lên và ra hoa vàng, rồi cứ thế mà tiếp tục hoa tím hoa đỏ đủ thứ. Có cả một bụi hoa hồng luôn mới ghê. Thiệt tình là phiền mình à hèhèhèh


Đây, hoa củ hành (tây). Đầu tiên là búp búp, giờ thì nở bung hết lộ ra một đống nụ con trong đó, và theo cái hình này thì mình thấy những nụ con sắp tới sẽ nở thành một đống hoa cho mà coi.

- Ghi chú: hoa lá nở khi mùa xuân đến là chuyện bình thường thôi, nói làm gì. Đằng này người cũng nở hoa luôn mới đáng nói. Đúng là một mùa xuân tươi tốt à nghen híhíhíh

Tuesday, June 23, 2009

đậu hủ xào nấm

Không những xào nấm mà còn có paprika nữa híhíh

Thiệt là trùng hợp quá đi, hôm qua bà Hai mới post cái món đậu hủ xào dưa cải thì hôm nay mình cũng có món đậu hủ xào luôn. Không phải cạnh tranh dữ dội với bài Hai đâu nghen, thiệt ra muốn xào món đậu hủ này lâu lắm rồi í mà lần nào cũng quên mua đậu hủ nên đành nhịn thôi, may sao cuối tuần rồi làm siêng nên mua được hai miếng đậu hủ lớn, định bụng là nấu bún riêu nhưng cuối tuần rồi qua nhà người kia chơi được cho ăn bún riêu rồi nên lấy đậu hủ này xào cái món mơ ước luôn hèhèhèh.
Món này mình nghĩ hôm nay xào một đống vậy chắc là ế quá vì nhà này ngoài chồng hảo đậu hủ ra thì thằng ku còn lại không bao giờ muốn đụng vô đậu hủ hết á. Nghĩ vậy nên mình chuẩn bị tinh thần ngày mai tự mình ăn lại món này luôn, nhưng không ngờ một chảo bự giờ còn có cái chảo không thôi, báo hại mình cũng không còn gì cho ngày mai luôn ặkặk. Nhưng không sao, cái niềm hạnh phúc của người nấu ăn là thấy người ta ăn sạch sành sanh món mình nấu đó, đúng không ta? Túm lại, món đậu hủ xào này xào quá đơn giản nhưng ăn lại lạ miệng và quá hợp với cơm nên không cần hỏi tại sao lại còn cái chảo không nữa híhíhíh. Nhưng cái màn phải chiên đậu hủ thì hơi chán thiệt, vì bên này không có bán đậu hủ chiên sẵn à nghen.

Bạn P nhà ta trước tiên cắt đậu hủ miếng vuông vuông vừa bỏ vào miệng là được, sau đó đem đi chiên vàng hết rồi để qua một bên. Nấm thì cắt miếng dài dài còn ớt paprika thì cắt khúc vuông nhỏ. Quăng nấm và ớt vào xào trước nêm chút muối đường bột ngọt, sau đó thì quăng tiếp đậu hủ dzô xào chung, khi này bạn P của chúng ta xịt thêm nước tương dzô nữa cho thơm và thấm tháp vị mặn, sau đó thì quăng hành lá cắt kiểu gì cũng được vào là xong à. Mà đừng sợ là nêm nếm không vừa ăn, cứ nêm lạt cũng được vì đằng nào cũng có thêm chén nước tương dầm ớt để chấm chung cho thêm phần yummy. Không ngờ vậy thôi mà ngon quá xá à nghen, bạn P có mỗi món này mà ăn liền hai chén cơm luôn đó híhíhíh. Lâu lâu ăn rau củ quả đậu hủ cho nó nhẹ người, thanh tịnh tâm hồn hahahah.

P.S.: nói là nói vậy thôi, chứ kế bên cái dĩa đậu hủ xào là dĩa sườn chiên xả ớt mà hai chàng kia mỗi người ăn liền hai miếng bự chảng, mà vẫn còn xử sạch được cái chảo đậu hủ của bạn P, chứng tỏ tài năng bạn P thật là rực rỡ ặkặk

đây mới là hoa nhé





- Củ hành có 49cents một kg thôi, mà mua một kg về ăn hoài không hết.
- Đến một ngày phát hiện ra nó mốc meo lên hết trơn và muốn ăn tiếp cũng không được nữa.
- Nhờ chồng mang ra bỏ thùng rác, nhưng chồng lại mang ra vườn cắm đại xuống chổ đất nào đó.
- Giờ ra hoa có cả ong bướm đến ve vãn nữa đó.
- Trên đời này cái gì cũng có giá trị của riêng nó hết. Không có gì là vô dụng hoàn toàn

Saturday, June 20, 2009

roses are red?!!?

có nụ hoa hồng bỗng gọi tên...aiiiiiiiiiiii

e ấp :">

quay mặt sang trái ^^

giờ quay qua phải ^^

lạnh lùng!!?!!


Thành thật mà nói (mà đã nhiều lần nói rồi á) là Mrs. Truong không thích hoa, và đặc biệt là hương hoa. Nhưng lần này thành thật mà nói lần đầu tiên luôn nha, là Mrs. Truong đặc biệt không thích hoa hồng, đặc biệt loại hồng nào mà nở một cái tè lè luôn lại càng ghét. Mà không hiểu sao cứ tuần kia rồi lại tuần rồi, nhà mình cứ sực nức hương hoa hồng khắp nơi và không một chậu to thì là chậu nhỏ, không màu cam thì là màu vàng. Là sao ta?!?
Vì không thể làm gì được nó hết, mà nó cứ phảng phất trước mũi trước mắt mình vậy nên đành chụp hình nó cho bỏ ghét (hoặc bỏ tức vậy) hèhèhèh

Friday, June 19, 2009

yếu sinh lý :))

Không có ý nghĩa nào khác thích hợp hơn với cái hiệu này nữa ặkặk


Tên rất là nữ tính nha, nhưng mà chẳng lẽ gọi là Yếu Sinh Lý Nữ thì nghe nó híhí quá


Nguyên chai suôn đuột thẳng tưng từ trên xuống dưới, kiểu dáng không lạ nhưng màu xanh này đã đủ hấp dẫn với mình rồi heheh


Nhân dịp là không có dịp gì cả, bạn chồng mua cho bạn vợ chai nước hoa này. Ku S hỏi ''chai đẹp không?'', thì dĩ nhiên là đẹp rồi mới mua chứ. Ku S hỏi tiếp ''mùi thơm không?'', thì dĩ nhiên như mọi lần là không biết mùi nó như nào rồi đó. Ku S nói ''đưa đây em xịt thử'', thôi thôi đừng xịt lung tung hôi lắm chịu không nổi đâu. Ku S mắt tròn mắt dẹt ''hahah trời ơi, dầu thơm mà sao hôi được?''. Uh, vậy mà nó vẫn hôi đó rồi sao hìhìh.

Wednesday, June 17, 2009

sự kiện

Một ngày đẹp trời có nắng ấm và tiếng chim hót (ý là ngày hôm qua đó) có một người (ý là chồng đó) gọi điện thoại cho mình bắt mình sáng nay phải...đi học ặkặk.
Trời ơi, tự nhiên đang ăn ở không ở nhà mỗi ngày sung sướng internet, tv, phim phiếc này nọ nói chung là thiên đàng thì đùng cái bị đạp xuống...trần gian, là sao trời? sao chịu được? Thế là bạn P nhà ta vật vã nằm ra đất mè nheo nhất định không chịu đi học là không đi. Cứ mỗi lần bạn chồng nhắc chữ ''nhớ ngày mai....'' là bạn P của chúng ta rú lên và ngoe nguẩy biến đi chổ khác liền. Bạn chồng tức quá cũng rú theo ''trời ơi, em ba CHỤC tuổi rồi chứ có phải ba tuổi đâu mà nhõng nhẽo quá vậy? Chẳng lẽ em muốn anh ngày mai lôi em lên xe rồi lôi em vô lớp học như tụi con nít hả?'' ặkặk. Trời, tưởng hù dọa ai chứ hù dọa đứa này coi bộ hơi khó, bạn P nhà ta vẫn làm mặt hầm hầm nói ''em không đi là không đi''.
Tình thế đến nước này bạn chồng nhà mình chỉ còn một chiêu nữa thôi híhíhíh. Đó là ''em đi học đi, anh trả tiền mướn em đi học há'' hahahahah. Câu này nhớ lại nhiều thứ ngày xưa ghê nha, mỗi lần mà kêu nàng/vợ làm gì đó mà nàng/vợ không thèm đếm xỉa thì chàng/chồng chỉ còn cách đem hiện kim ra mua chuộc mà thôi híhíhíh. Nói thiệt chứ, Mrs. Truong nhà ta coi vậy chứ ham tiền lắm, dụ gì dụ chứ mà đưa tiền ra là Mrs. Truong nhà ta gật đầu liền à ặkặk. Xưa giờ chồng toàn mướn mình làm chuyện nọ chuyện kia không à nghen, thậm chí hỏi cưới mình mà mình không ok thì chồng nói ''em lấy anh đi, anh trả em tiền'' hahahahah =)). Vậy đó, cuộc đời này đầy dẫy và sặc mùi tiền bạc mà thôi.
Dài dòng quá, tóm lại là sáng nay để chắc ăn nên bạn chồng nhà ta đi làm thiệt trễ cố ý đến giờ của bạn vợ đi học rồi lôi bạn vợ lên xe thiệt luôn đó, dĩ nhiên sau đó là chở đến trường chứ tuổi này mà bị lôi vô trường thì nhục nhã chịu gì nổi trời heheheh. Thế là chúng ta có nhật ký ''hôm nay em đến trường, chồng chở đi đến chốn'' ặkặk. Mai mốt kể tiếp đi học cái giống ôn gì, học với giống người gì, chứ giờ ngồi nghĩ lại thấy chán quá đi má ơi. Thời khóa biểu là hai tư sáu, nhưng mà hôm nay mình vô lớp đã đăng ký nghỉ luôn ngày thứ Sáu tuần này rồi, và còn tuần tới tới nữa mình cũng nghỉ quách luôn (lý do là holiday đó mọi người híhíh). Bạn P của chúng ta thiệt là chịu chơi quá xá, thật ra cũng không chịu chơi lắm đâu nhưng do bạn P làm theo lời người xưa dạy đó, người xưa dạy rằng ''chuyện học là chuyện cả đời''. Nghe chưa? Hiểu hông? Chuyện của cả đời nên mình có cả đời để học, còn chuyện ăn cái này chơi cái kia chỉ có lúc này thôi nên phải làm chứ cơ hội qua rồi khó mà lấy lại được, nên chuyện học từ từ tính sau đi, hén.

Rồi, đi học hôm nay là một sự kiện rồi há. Sự kiện tiếp theo là học xong bạn P...đi bộ về nhà trong vòng một tiếng đồng hồ luôn, trường cách nhà khoảng 8km thôi à, đi mới có 8km mà mòn đôi giày rồi đó. Chồng phải trả tiền cho tổn thất này của mình thôi, hoặc chồng phải mua đôi giày mới cho mình (nói vậy chứ chàng offer mua giày từ tám tháng trước nhưng nàng tiết kiệm nên chưa mua thôi á, dễ thương ghê há).
Thôi hết chuyện rồi, giờ cả nhà mình phải ra ngoài coi người ta đánh lộn đã, lâu lâu mới có một lần à mà là do giành giật chổ đậu xe thì lại càng hiếm, phải chứng kiến cho bằng được thôi dù hồi mới dọn tới mình cũng là một nạn nhân của dzụ án này hèhèhèh.

Tuesday, June 16, 2009

sáng mưa




Sáng nay sau khi chồng đi làm, trời tầm tã đổ mưa (sao câu tả cảnh nghe lãng mạn ghê ta). Bài hát ở trên là bài hát chồng đang thích dữ dội, mà chồng mình thì ít thích nhạc vietnam kiểu này lắm, toàn nghe nhạc anh & hàlan thôi, nhạc vietnam của chồng là nhạc của Chế Linh và Trường Vũ, sư phụ mà chàng ngưỡng mộ nhất là Duy Khánh (dzậy mới ghê).

Mà sáng nay mưa tầm tã thiệt, mà mưa ở đây lạ lắm, mưa ào ào nhưng không nghe tiếng động gì cả. Ngồi ngắm mưa ngoài sân mà mình nhớ saigon quá. Mưa saigon lúc nào cũng rộn rã ồn ào hết, không yên lặng sang cả như kiểu mưa châu âu như này đâu.

Mình nhớ tiếng mưa lào rào trên mái tôn nhà, tiếng lộp bộp của những giọt nước mưa rơi trước hàng hiên, tiếng rả rích của mưa rơi vào đám cây lá trong sân nhà, tiếng con nít la hét vì được đùa giỡn trong mưa.
Mình nhớ những ngày mưa ngồi bên cửa sổ kính ở highland, miếng bánh chuối bốc khói và ly cafe sữa đá luôn luôn là lựa chọn duy nhất khi ngồi ở đây dù là ngày nắng hay chiều mưa.
Mình nhớ cái góc saigon luôn nặng nề những chiều tan tầm nhưng ướt át nhẹ nhàng mỗi khi trời đổ mưa.

Tự nhiên mưa khiến nhớ saigon quá, như lời bài hát ''hôm nay mưa buồn quá...cafe sáng nay và ngoài kia trời vẫn mưa hoài vẫn mưa hoài''. Chắc không phải do mưa, mà là do tiếng mưa rơi xuống cái bàn nhựa mình để ngoài sân, khiến tiếng mưa rơi bên ngoài trở nên tha thiết, trở nên rất saigon.


***
Sáng Mưa
Sáng tác: Đức Trí
Ca sĩ: Lê Hiếu

Hôm nay mưa buồn quá,...
...con đường đã quen bao ngày những sáng vội vàng
Tình vẫn chưa tan, sao mưa sáng lại đến nhanh quá, anh không ngờ
Em vui tươi cười nói như mình đã quen lâu rồi, ánh mắt thay lời
Cà phê sáng nay, và ngoài kia trời vẫn mưa hoài vẫn mưa hoài
Bao lo âu nào có tan vào tiếng mưa, vẫn còn đây những muộn sầu
Tình biết sẽ trôi đến phương nào?
Rồi nước mắt tuôn những nghẹn ngào

Có những sóng gió mới biết được tình kia, ôi sao mỏng manh quá
Có những bão tố đã cuốn thuyền tình em đến góc trời thật xa
Nhưng sao hôm nay bao nhiêu bồi hồi, dường như tim em cũng đang sống vui yêu thương trở lại

Hôm nay mưa buồn quá,...
...con đường đã đi bao ngày những sáng vội vàng
Tình ngỡ chưa tan, sao mưa sáng lại đến nhanh quá, anh không ngờ
Ta chia tay còn đó biết bao điều muốn trao nhưng vội,...
...không nói thành lời
Rồi em bước theo tiếng mưa rơi bên ngoài
Và anh ngóng theo dấu chân ai xa hoài

bún thịt bò



Món này làm trưa hôm qua, định là làm món gì nhanh gọn lẹ ăn liền vì đói quá nhưng xuống nhà thì nhớ ra mớ rau còn trong tủ và ngoài vườn thì tía tô lại như đám rừng nữa rồi. Thế là có món này thôi.
Hôm qua không hiểu sao hai vợ chồng làm biếng quá trời đất, ngủ miệt mài đến nỗi đồng hồ báo thức mà còn bị quăng qua một bên, và cuối cùng là chồng báo bệnh để ở nhà ngủ tiếp ặkặk. Đến đúng ngọ thì đói chịu hết nổi nên mới mò xuống nhà xào thịt bò trụng bún và ăn heheheh. Mà mùa hè mấy món này ăn còn được, chứ trời lành lạnh ăn mấy món này dzô nữa thì thiệt là lạnh bụng quá đi à híhíhíh

Ăn xong hai vợ chồng đi được bao nhiêu là việc mà bữa giờ cứ định làm mà không được. Mà thiệt khổ cái khoản hai đứa ở nhà cùng nhau, cứ hễ có một ngày trên trời rơi xuống như vầy là hai đứa đi ra ngoài thôi cũng tốn cả mớ tiền không dự định. Không mua cái này cũng mua cái kia, mà khi mua cũng suy nghĩ kỹ càng đàng hoàng lắm, và phải công nhận là thứ nào cũng cần hết cho nên mới mua. Mặc dù vậy, về tới nhà đổ đồ ra và cầm cả mớ hóa đơn trên tay mới thiệt là trời ơi đất hỡi à, và thiệt là tốn kém lãng nhách. Cho nên mới nói, mỗi cuối tuần hai đứa dạo tới lui mấy cái chợ là thấy mệt rồi à, huống chi trong tuần tự nhiên nghỉ cái đùng như hôm qua nữa thì thiệt là đáng sợ hhahahah

Friday, June 12, 2009

sườn xào chua cay

Thiệt tình là Mrs. Truong nhà ta rất là lúng túng không biết đặt tên món ăn này như gì luôn. Món ăn này có là do hôm qua hôm kia gì đó lọ mọ internet đọc blog, đọc sao không biết hồi trúng blog này và phát hiện ra món ăn. Đọc tới lui thấy sao cũng hấp dẫn quá, thế là hôm nay làm theo, ý là mới vừa ăn tối xong tức thì rồi viết blog khoe luôn đó. Chắc mọi người ai cũng biết món sườn xào chua ngọt của mấy bạn tàu rồi há, nhưng mà mình thiệt là ghét món đó à nghen, đã vậy giờ cũng ghét mấy bạn tàu nên càng ghét món đó tợn hahahah. Thấy bạn gì đó trong blog đó làm món đó cũng hơi bị ngon đó, nên Mrs. Truong nhà ta te te làm theo và phải công nhận là ngon thiệt híhíhíh


Thành phẩm đây ^^. Yummy yummy lắm à nghe, chồng ngồi gặm một hồi thì cái dĩa thịt trong hình thành nguyên cái dĩa xương luôn á. Hai vợ chồng nhà này công nhận là ''giỏi'' ặkặk, ăn hơn một kg thịt sườn luôn. Trong blog bạn kia thì thấy bạn ấy cắt sườn thành khối vuông vuông, mà mình thì mua sườn trong siêu thị để sẵn nên không thể đòi hỏi vuông tròn gì hết ráo, báo hại xào thiệt là lâu mới chính tới bên trong. Nói một kg sườn vậy thôi, chứ ăn xong mình cũng định đem đống xương đi cân coi thiệt ra mình ăn được bao nhiêu thịt đó chứ hahahah, chắc chắc được khoảng hơn nửa kg thịt là cùng heheheh.

Nếu có ai xào món này thì nhớ ướp thịt trước vài tiếng cho nó thấm vô tới trong nghen, vậy khi xào lên ăn nó mới tê tái cõi lòng hàhàhh. Mà phải công nhận là cái vụ vắt chanh vô sau cùng khi thịt gần chính, làm cho thịt vừa có mùi thơm tho dễ chịu vừa có vị chua chua nhẹ khiến mình có lỡ ăn thêm một kg thịt nữa cũng không ngán híhíhíh. Hành lá quăng vào sau cùng cũng khiến có mùi thơm dễ chịu nữa, công nhận bạn gì đó con trai mà nghĩ được món này hay ghê ta ơi.


Còn đây là cải ngọt xào tỏi, ăn cho có thêm chất xơ í mà hàhàhàh


Rồi, ăn tối xong rồi. Giờ mình check lịch chiếu phim nghen, tối nay hai vợ chồng đi coi Transformer thôi, vì hai đứa kia cuốn gói đi rồi nên không phải rủ thêm nghĩa là không tốn tiền lãng nhách đó. Mình phải thúc dữ lắm nó mới chịu cuốn gói đi hôm nay hahahah, nên mình phải tranh thủ đi coi phim luôn hôm nay là vậy ặkặk (cực khổ ghê à).
À, trước khi đi coi phim hai vợ chồng ''phải'' ăn mỗi đứa chén chè chuối cái đã híhíhíh

Thursday, June 11, 2009

gỏi gà

đây là gỏi gà chồng làm nghen ;)

Nhân dịp hôm qua ăn gỏi nên mình khai trương cái máy xay mới luôn, bỏ cục bắp cải dzô nó xay ra một đống gỏi, tiện ghê. Nhờ tiện như vậy nên hôm nay mình lau và cất nó thì cũng tiện thể bị nó xin miếng thịt ở ngón tay cái. Trời, cái dao gì mà bén đến nỗi lỡ cầm nhẹ dzô thôi mà nó cắt ngón tay ngon ơ, cắt ngọt nhẹ đến nỗi mình không thấy đau gì hết chỉ thấy máu tuôn ra thôi ặkặk

Thôi quay lại món gỏi cái đã, mặc dù Mrs. Truong của chúng ta đang thời kỳ nở rộ tài năng ẩm thực dzậy chứ làm gỏi dở ẹt à. Kiểu hên xui á, khi làm ngon thiệt ngon khi làm dở kỳ lạ luôn híhíhíh (nói ra mắc cỡ nhưng cũng phải biết chấp nhận sự thật). Cho nên hôm qua chồng đi làm về sớm, mình cho chồng được cái diễm phúc gọi là làm từ A đến Z món gỏi luôn heheheh, ai biểu chồng làm gỏi ngon chi. Nhưng bù lại, mình nấu cháo gà ngon hahahah, có bắt nồi nước và bỏ cơm dzô thôi cũng khoe. Thôi không sao, ngon dở gì thì sự thật hiển nhiên là gỏi gà lẫn cháo gà đều hết sạch không còn dấu vết gì, dzậy là đủ hiểu rồi há.

flower again

Thấy bên blog cô Hai trưng hoa lá cành dữ dội quá, mình cũng phải chạy đua vũ trang theo hehehe, dù mình chả có hoa lá gì cả. Được cái là có nguyên bình bông của người ta trong nhà mình nên mình ké theo chụp hình được. Chụp chụp vậy chứ mình thấy nó xấu quắc à =)). Bình thường mình đã không thích hoa hòe hoa sói, giờ nhìn cái bình bông này càng thấy ghét tợn à, ngộ ghê ta ặkặk.


cận cảnh bình bông tình iu

cận hơn nữa bình bông tình iu

và đây là toàn cảnh bình bông tình iu


Mọi người sẽ xúc động như thế nào khi mà mình đi du lịch bỏ người yêu/chồng ở nhà ''vò võ đợi chờ'', trong khi mình vi vu ăn chơi sung sướng bên trời tây mà chồng/người yêu lại còn làm mình ngạc nhiên bằng cách gửi hoa đến tận cái xứ sở mình đang du lịch đó để nói lời yêu lời nhớ lời mong em quay về...sớm hahahah.
Trời ơi, mình cười haha vậy chứ đây là thiệt à nghen.

Wednesday, June 10, 2009

blooming flower

Đây là bó hoa mà cách đây tám tháng được công ty tặng nhân dịp sinh nhật, mặc dù đã quăng từ đời nào rồi nhưng mà do trước khi quăng nó có nở hơi bị đẹp nên chụp hình lại thôi.

toàn cảnh chụp từ...trên ghế xuống hahahah, nở tè le trông cũng hay ho ghê


chụp ngược sáng coi nó ra cái giống ôn gì ặkặk


Đây chính là em nó lúc không bị ngược sáng nè heheheh


Rồi hết phim, không có chuyện gì làm hết nên làm chuyện quởn vậy thôi. Nhà còn có một bình bông bự chảng được gửi tới bằng tình yêu cho ''khách'' trong nhà, mình không muốn hưởng ké không muốn ganh tị không muốn bực bội ghen ghét gì hết, nhưng vẫn bị nó ám ảnh vì cái mùi và mớ nhụy hoa. Thế là cứ hắt xì liên tục kèm theo nhức đầu khó chịu quá, muốn đem ra thùng rác quăng cho rồi mà kẹt nỗi của ''khách'', làm sao quăng đây?!?

p.s.: hôm nay nhà mình sẽ ăn cháo gà, gỏi gà. Thiệt là..yummy..yummy..

Monday, June 8, 2009

súshì nà ^^

Lẩu thái là của thứ Bảy nghen mọi người, còn Chủ Nhật thì vẫn ăn lại món lẩu của ngày thứ bảy nhưng buổi tối thì mình làm sushi. Trời, sao tui giỏi ghê ta híhíhíh


Đây là lần cuốn đầu tiên, vừa để lên thớt cắt ra là chụp hình luôn tại vì nhà có mấy mạng đang thèm sushi điên cuồng gì đó, mà mình thì không hảo món này nên chả đời nào làm. Ủa, ngu sao làm trong khi mình không ăn trời?!? Mà cắt ra xong không chụp hình liền mà bày đặt trang trí này nọ nữa thì chắc không còn cái để chụp quá ặkặk


Đây là phần của anh xã mang đi làm ngày hôm nay đó. Nhìn giống tụi Nhật trong phin Nhật sáng đi làm xách cái túi đồ ăn theo ghê ha :)). Nhà hàng sushi Mrs. Truong có đóng hộp đàng hoàng hahahah


Đây là mẻ cuốn không có rong biển mà là lăn qua mè, ku S với anh xã khen tới tấp vì chắc lần đầu tiên được ăn mè hay sao á ặkặk


Dĩ nhiên đây là lần đầu tiên tui làm sushi rồi đó, tui đọc tới lui mấy cái recipe trên mạng rồi nhưng cứ ù ù cạc cạc chả biết đường nào mà lần. Cuối cùng thì rút ra bài học đơn giản nhất, là cứ nấu cơm rồi trộn dấm vào (dĩ nhiên dấm cũng nêm nếm chút đường muối). Sẵn tiện mình nói luôn để cho ai chưa từng làm sushi mà muốn làm thì biết đường mà làm, đó là nấu nửa kg gạo thì 4muỗng dấm nhật loại dành cho sushi là vừa thơm và vừa ăn luôn, còn gạo thì vo đến khi nước trong là ok, nước thì đong hơn mặt gạo một lóng tay là hơi nhão chút nhưng khi cuốn cũng ok luôn. Chứ trên mạng chả ai nói gì về việc nêm dấm nấu cơm sao hết, làm mình thiệt là lúng túng nhưng may tài năng có sẵn nên....làm đại ặkặk (mọi người thông cảm, không biết sao dạo này em nó nổ quá xá à híhíhih).
Cũng là vì lần đầu tiên làm nên mình cũng chả biết làm nhân gì ngoài nhân trứng chiên và dưa leo, thêm một cái nữa là xúc xích hàlan loại tí hon (loại này mằn mặn bỏ vào tự nhiên hợp lắm, đó chắc cũng do tài năng phải hem ta?? hahah).
Nói sơ qua phần cuốn sushi cái, thiệt tình mình không ngờ cuốn nó lại dễ dàng như vậy. À cái này thì không nổ nghen, đó là anh xã với ku S khen là mình cuốn quá đẹp, y chang nhà hàng hahahah. Mình cũng hơi hơi tự hào chuyện cuốn, mà mọi người nghĩ coi: chả giò, bì cuốn, gỏi cuốn của vietnam mình đó, người vietnam mình cuốn đâu cần khuôn mà còn cuốn được phải không à? Huống chi cái món này nó có sẵn cái mành tre để cuốn, kể ra thì cũng đã đơn giản được phần nào rồi. Mọi người khen tui cái coi :">

Vì là Chủ Nhật nên mình cũng có bonus cho anh xã thêm món chè...xí xọn nữa híhíhíh. Đến tối mịt thì còn cắt dưa hấu ra ăn, cái trái dưa hấu mua ở chợ trời hồi sáng thứ Bảy bự chảng và ngon quá xá, vừa ngọt vừa đỏ vừa mỏng vỏ mới ghê. Báo hại sáng nay anh xã đi làm xách theo một túi đồ ăn y như tụi Nhật luôn hahahah, đó là: một hộp sushi, một hộp nhỏ wasabi trộn soysauce, một hộp dưa hấu cắt sẵn, một trái cam cho đầy đủ vitamin hahahah, dĩ nhiên không thể thiếu đôi đũa nhỏ xíu để gắp sushi và cái nĩa nhựa để chỉa dưa hấu. Trời ơi, nhìn chàng đi làm sáng nay mà mắc cười dễ sợ: hai bên vai hai túi nặng đeo laptop, tay cầm một túi bự và đi gọi là xiểng niểng luôn hhahah.

Saturday, June 6, 2009

lẩu thái lan ;)

Hôm nay cuối tuần, một cuối tuần không bận rộn (đó là về phía mình, vì mình chỉ luôn bận vào cuối tuần mà thôi, và cũng chả biết làm cái giống ôn gì mà bày đặt bận rộn heheheh). Thôi, quay lại chủ đề chính là cuối tuần, thế là hai đứa thảnh thơi nấu lẩu ăn, phục vụ như nhà hàng chuyên nghiệp cho hai đứa nữa. Chẳng là dạo này nhà có khách, mà khách này giống như là bạn của bà nội mình vậy á nên mình phải phục vụ chăm sóc như bà nội mình luôn, thật là dã man rợ.
Lại lạc đề nữa rồi, quay lại chủ đề lẩu thái lan thôi. Phải nói Mrs. Truong nhà ta dường như đang tới tuổi bộc phát tài năng ẩm thực hay sáo á, mà nấu cái giống gì cũng hấp dẫn hết ráo trọi hehehe (nói dzậy có hơi quá hông ta?!!? chậc chậc, thôi kệ vì mình cũng có chút ít tài năng mà lị híhíhih). Không tin thì coi hình cái nồi lẩu nè, không hấp dẫn không ăn, mà có muốn ăn cũng không được vì chỉ còn tấm hình làm tin thôi à hahahah


Mấy viên cá viên thì nó nổi lên trên, còn nấm rơm nó lặn đâu mất tiêu. Mọi người thấy miếng chanh vàng vàng nằm chen chúc trong cái nồi không? Đó là Mrs. Truong sáng dạ thay vô thay vì phải xùy tiền ra mua lá chanh có mấy mống mà mấy đồng bạc. Thôi dẹp, mắc vậy thì khỏi ăn. Mà thay chanh này vào lại còn thơm dữ dội thì mắc gì không cắt luôn vỏ bỏ vô trời. Mrs. Truong thiệt là xuất chúng híhíhíh


Dĩa rau nhìn mời gọi ghê há. Năm loại rau cả thảy đó nghen, ăn lẩu thái không tốn tiền thịt thà chi nhiều hết mà tốn tiền rau thiệt là đau lòng hixhix


Mấy con tôm nhìn mời gọi hấp dẫn ghê ta, tôm này nó đang bán giảm giá 6€ một kg nên mình mua hai hộp để dành lại một hộp khi ''bà nội'' đi rồi mình lại hấp lên chấm muối ớt ăn hahahah


Trời, chén nước mắm ớt nhìn hấp dẫn không kém gì những thứ ở trên hết nghen chẹp chẹp


Đó vậy đó, cuối tuần nhà mình chỉ ăn lẩu vậy thôi đó. Nhưng mà chán vẫn hoàn chán vậy thôi đó, mà tâm sự chán chường chỉ có vivian là hiểu cho mình thôi hixhixxx

Tuesday, June 2, 2009

Giethoorn

Hồi cuối tuần vừa rồi hai vợ chồng có xách nhau đi Venice híhíhíh, mọi người bình tĩnh chỉ là một cái thị trấn bé xíu của Hàlan thôi mà do dân Hàlan tự xưng tụng nó là Venice nên mình gọi ké theo là vậy. Chứ cái kiểu thị trấn này mà so sánh là Venice thì xin lỗi nghen, Vietnam mình có vài chục cái Venice ở dưới các tỉnh Đồng Bằng sông Cửu Long luôn kìa heheheh. Nhưng xí lộn, mấy cái Venice ở miền Tây Nam Bộ đó thì hơi bị dơ xíu thôi à hahahah

Cuối tuần rồi không hiểu là do ngày lễ, hay là do cuối tuần, hay là do trời đẹp mà thiên hạ rần rần kéo nhau đến ''venice'', báo hại trời vừa nắng nóng vừa lang thang lội bộ tới lui trong cái đám đông kinh khủng ở đó khiến mình mệt gần chết. Cho nên cuối cùng chỉ đến đó đi dạo lòng vòng đúng hai vòng (là đi bộ lên rồi đi bộ xuống trên con đường độc đạo kéo dài dọc theo con kênh chính của thị trấn là hết). Mà phải công nhận là khung cảnh cũng khá thanh bình, mộng mơ. Thôi, coi hình chơi đỡ tại chổ đó còn nhỏ hơn cái lổ mũi nữa nên cũng đâu có gì để nói, để kể, để khoe đâu à.


Nhìn cái cầu với nhánh kênh tẻ ra kìa, có chút xíu mà cái tàu nó đi lọt được cũng hay ghê


Đây nè, con kênh trung tâm và con đường dọc theo con kênh. Vậy thôi đó, mà thiên hạ cứ kéo đi lên rồi kéo đi xuống tới lui mấy lượt hóng gió vậy thôi đó. Đã vậy người đi bộ trên bờ cứ ngắm người ngồi dưới thuyền, người dưới thuyền thì nhìn quanh quất cảnh vật chung quanh. Cảnh tượng y như một sở thú khổng lồ vậy á hahahah, nghĩa là bên này ngắm bên kia như quái vật vì ganh tị lẫn nhau í mà.


Một nhánh kênh lớn dẫn vào con kênh trung tâm, khách du lịch thì tha hồ ngồi trên thuyền ngắm cảnh vậy đó. Mà đông quá cho nên thuyền bè cũng đắt như tôm tươi, ganh tị lẫn nhau là vậy đó. Kẻ trên bờ thì muốn ngồi thuyền, người trong thuyền thì muốn đi bộ trên bờ


một căn biệt thự xinh xinh


Lại một căn biệt thự xinh xinh kiểu có vẻ hơi cổ. Mình ngắm một hồi cứ tưởng tượng ra là ngôi nhà bí mật của bọn hải tặc, bên trong chắc lắm của cải cướp được heheheh


P.S.: cái tên thị trấn là Giethoorn (đọc là khít-hua xì âm r phía cuối một chút), nhìn thấy ghê mà đọc lên nghe cũng thấy ghê luôn ặkặk

Monday, June 1, 2009

gđ hạnh phúc

ăn trưa của hôm nay ;)

Sáng nay cả nhà (giờ có cả thảy bốn đứa ăn hại nghen) thức dậy ăn sáng với french toast do anh xã mình làm. Còn mình thì lay hoay lo nấu nồi bún riêu trong khi ku S làm cà phê cho cả đám uống.
Trong khi nấu bún riêu mình cũng tiện thể ra vườn tưới cây buổi sớm cho mấy bé rau, sao ngộ lắm vì mỗi ngày tưới cây thì không thấy lớn gì hết nhưng cứ hễ quên không tưới vài ngày là nhìn tụi tía tô với rau răm nó mọc thành đám rừng thấy sợ ghê. Không hiểu rau nhà mình có bị dị ứng với nước không nữa ặkặk.

Ăn trưa xong xuôi thì đưa ku S đi làm, tiện thể ghé qua Karwei mua một bộ đồ nghề làm vườn. Sau khi mua được bộ đồ nghề làm vườn thì hai vợ chồng về nhà làm vườn như thú. Đã thế đến khoảng chiều chiều khi hai vợ chồng vẫn còn hì hục cào cấu tụi cỏ dại lên thì hai căn nhà hai bên nó bày bao nhiêu là thịt ra nướng vậy á, căm thù ghê, mà cũng tại hôm nay trời đẹp quá làm chi khiến cho thiên hạ bbq rần rần. Nhưng không sao, bù lại bây giờ cái vườn nhà mình trông cũng đỡ tởm hơn rất nhiều rồi, mình thỏa mãn với bộ đồ nghề làm vườn mới mua dù mắc lòi óc luôn. Nhờ cái bộ đồ nghề mắc lòi óc này mà mình mới phát hiện ra là gạch lót vườn nhà mình cũng có màu xanh đỏ vàng đàng hoàng chứ không phải một màu xam xám như trước giờ mình vẫn tưởng ặkặk (ý là dơ đến nỗi vậy đó, đất gọi là cả lớp cả lớp luôn đó).

Thôi, giờ là giờ nghỉ ngơi rồi. Hôm nay là một ngày bù đầu bù cổ nhưng được cái là lợi hại rõ ràng. Hại thì là tốn hơn cả trăm mua đồ, lợi thì nhà cửa trong ngoài giờ đã sạch bóng thơm tho (ý là khoe luôn hôm nay mình lau nhà bằng nước lau nhà mùi chanh đó mọi người, giỏi quá híhíh). Bây giờ mọi người đang nằm vật ra trước cái màn hình tv chờ cái series two & half men trong khi mình thì viết blog. Một ngày đẹp vậy.