Tuesday, March 31, 2009

trời đẹp quá!

Suốt tuần này trời sẽ nắng đẹp lắm, thậm chí nhiệt độ có thể lên cao nhất đến những 18 độ C luôn. Thật là hấp dẫn, nhất là anh xã mình nói ''trời đẹp vậy nên tuần này mình đi Burger's Zoo đi'' ặkặk. Nói vậy thôi chứ không biết có đi không nữa, dù nghe đồn là burger zoo ở thành phố mình ở là đẹp nhứt nhì gì đó đó (cái này bịa thêm cho có phần hấp dẫn híhíhíh) nhưng mà mình thì nhỏ đến lớn không thích thú vật gì xấc, nhỏ đến lớn không thích đi sở thú gì xấc, kỳ hén mà kệ heheheh.


Một cành hoa dại đang khoe sắc trong vườn nhà mình nè. Nếu ở đây mà có cuộc thi ''khu vườn kinh tởm nhất'' thì dám vườn nhà mình đoạt giải quá hìhìhih. Bên này dân Hàlan thích chăm sóc vườn tược cây cỏ lắm nghen, mà mình hoàn toàn không (cái này nói thiệt là không phải làm biếng nghen). Cho nên từ ngày dọn về đây ở tới giờ, cái vườn nó hoang tàn từ mùa hè năm rồi cho đến hè năm nay luôn í. Nhưng chắc là trong tuần sau trời ấm hơn nữa thì mình sẽ cố gắng dọn dẹp để kiếm thêm chổ cho mấy cọng rau thơm của mình hèhèhèh


Thấy nắng đổ xuống vàng ươm không? Như mật vậy há. Ngày hôm nay mình đi dạo một mấy vòng rồi í, và tắm nắng trong vườn cả tiếng đồng hồ luôn í. Gió thì mát nhẹ, nắng thì ngọt ngào, ôi dễ chịu lắm.


* Lấy kem ra ăn..yummy..yummy..

Monday, March 30, 2009

''hàng'' nóng

gỏi cuốn nà ;)


Giờ dzô cuốn tiếp để còn có cái ăn. Phải chụp hình liền bị dzì cuốn cái nào là cứ bỏ dzô miệng cái đó, nên mình tự hồi hộp bản thân luôn, sợ cuốn xong thì cũng ăn hết trơn luôn rồi heheheh. Lát cuốn xong (hoặc ăn xong) thì ra viết blog tiếp. Dzậy hén

---***---

Dzậy thôi mà hôm qua mình ăn một lèo hơn mười cuốn gỏi cuốn đó nghen, ăn xong no đến nỗi không viết blog tiếp được luôn, tại bận ngồi thở í heheheh. Không biết sao nha, mà dạo này thèm món gỏi cuốn dễ sợ, hôm qua được ăn gỏi cuốn rồi thì bắt đầu thèm tiếp món bì cuốn ặkặk. Mà khổ lắm, trời vẫn còn đang lạnh nên chưa có rau nhiều được, phải mua ở mấy tiệm tàu mà cũng không có đủ loại rau đâu. Hôm qua mình chỉ mua được có húng lủi thôi đó chứ, đành phải cuốn với nhiều xàlách và giá vô thêm thôi, còn rau thì bỏ dzô cho có mùi dzậy mà, cho có tí thơm tho đại khái.
Nhưng lần sau làm bì cuốn thì chắc chắn phải nhiều rau thơm rồi, chứ cắn cuốn bì mà không nghe mùi thơm các loại của húng lủi diếp cá quế tía tô gì hết thì lạc quẻ lắm ta ơi.

Friday, March 27, 2009

không thể không khoe

Heheheh, làm sao không khoe được. Cái tủ tv mua từ cả tháng trước nhưng tới tuần này mới giao và hôm qua mới ráp rồi đưa vào sử dụng. Cả một cái bàn làm việc mới nữa nhưng mà cho thằng ku S xài trước í, nên ráp trên phòng nó rồi. Thế là mình chỉ khoe được cái kệ tv thôi, đây nó đây:


à không, một tấm hình khoe hai phần luôn


Thứ nhất là kệ tv mới, thứ hai là receiver mới (của harman/kardon í, buổi tối mở lên có ánh đèn lồng trong cái khuôn volumn đẹp lung linh, âm thanh bá cháy bén đứt lỗ tai luôn). Hình chụp rõ ghê hén, thấy luôn mình ngồi chảnh chẹ trong tv quần xanh áo đỏ, chịu nổi hem híhíhíh. Hồi xưa lúc mới chuyển nhà kìa, mình muốn mua nguyên bộ home cinema của samsung nhìn fashion sexy lắm mà cái cha nội bạn thân của chồng nói ra nói dzô sao mà cuối cùng đã không mua. Xong có dạo mình ghé nhà cha nội đó ăn sinh nhật thì phát hiện ra là chả mua bộ đó, quỷ sứ ghét dễ sợ ặkặk
Thấy tv nhà mình bự chảng hem? Không phải mình thích coi tv bự đâu nha, tại chồng bị cận í nên mua tv bự dzậy hahahah. Nói giỡn chứ Mrs. Truong ghét coi tv bự quá như này, vì màn hình to nên ngồi coi một hồi là chóng mặt lắm, vậy chứ mà Mr. Truong thì rất thích hừmmm. Mà ở Hàlan này nha, cuối tuần mà sau 12g khuya í là tv có tán loạn các chương trình trần truồng các loại luôn, tỉnh bơ bơ vậy á, nhiều khi tv mình bự vậy nên đột ngột có mấy chương trình đó là mình hết hồn lé mắt liền à hahahah

Hôm nay tưởng là ngày đẹp trời nha vì sáng sớm thấy trời sáng trưng trưng dù mới hơn 7g tí. Xuống nhà một hồi thì thấy nắng đẹp thiệt, nhưng lát sau tự động chuyển qua đen thùi rồi mưa đá từ đâu quất xuống nghe vui tai dễ sợ, như bắp rang vậy á ặkặk. Tuần này chả hy vọng gì trời đẹp, mà mình cũng mệt người lắm nên trời có đẹp thì mình cũng không có enjoy được. Mà tuần này cũng sẽ chuyển qua summer time rồi, ôiiiii sắp đến hè rồiiiii. Không biết mình sẽ đi nghỉ hè ở đâu đây ta?!!!?

Wednesday, March 18, 2009

tuần rồi

Thê thảm lắm nha, chồng đi làm chỉ có mỗi ngày thứ hai thôi rồi thì là ở nhà nguyên tuần. Mình không rõ là bịnh làm biếng hay là do giao mùa chuyển mùa gì đó ở đây mà chồng thấy trong người không khỏe nên cứ ở nhà miết. Báo hại là ngày nào hai vợ chồng cũng ôm nhau ngủ thẳng cẳng từ 10g tối đến 12g trưa, thậm chí có ngày còn trễ hơn nữa.
Rồi tự nhiên chồng nói mệt người lạt miệng nhức đầu chóng mặt thế nào mà qua đến ngày thứ Tư thì mình bị y chang như vậy luôn mới ghê. Cuối cùng là cả tuần hai vợ chồng cứ vật và vật vờ, được cái là chồng ở nhà thì chồng nấu ăn, mình được nước làm biếng theo và giở chiêu nhõng nhẽo đủ kiểu để chỉ ngồi không heheheh


Bữa nào đó trong tuần mà khô cổ quá không nuốt nổi cơm nên chồng đành nấu cháo gà. Cảm hứng cũng bắt nguồn từ blog cô Hai vì thấy bả làm dĩa gỏi gà ngon quá chừng à


Ở nhà rảnh rỗi quá thế là chàng mò ra vườn xem vườn tược thế nào rồi. Mới hay là ngoài vườn đã nở vài cái hoa. Chẳng biết hoa gì nhưng chàng chụp tất


Đây nữa, một loại hoa gì đó không biết từ đâu bay đến mà nở trong vườn nhà mình chứ mình thì chưa hề trồng bất cứ loại hoa trái gì ở đây. À ngoại trừ mấy cọng húng lủi và diếp cá, mà nghe chồng nói là húng lủi cũng đã lên lún phún rồi, diếp cá chưa thấy gì thôi.


Bữa nào đó trong tuần luôn chàng làm salad thịt bò với khoai tây nghiền. Trờiiii ơiii ngon dễ sợ lắm híhíhíh (khen chồng quá)


Đến tuần này thì chồng phải đi làm lại bình thường rồi, chứ nghỉ gì mà nghỉ hoài. Nhưng mình thì vẫn lạt miệng khô cổ khó chịu trong người, bực bội dễ sợ lắm. Ăn cái gì cũng không ngon miệng hết trơn. Hôm nay vẫn vậy hixxx

Wednesday, March 11, 2009

bún cá

Xin lỗi là nếu ai đọc xong rồi coi hình mà thấy hông phải bún cá thì đừng chửi mình, bị dzì cái tên mình tự bịa cho cái món mình nấu dzậy thôi, để nghe cho nó sang í với lại cho có vẻ mình cũng biết nấu bún cá thôi. Chứ thiệt tình mình hông biết mấy cái hình dưới đây là món gì hết trơn, thực tế thì lấy cảm hứng từ món ''canh chua và rau'' của bà Ngoại ở nhà hay ăn thôi. Đa tạ vì đã thông cảm cho tài năng mới chớm héhéhéh



Đầu tiên là dĩa thịt ba rọi và cá. Đã luộc để lấy nước ngọt cho nồi bún rồi đó, thịt ba rọi cắt sợi nho nhỏ ngăn ngắn, cá cắt khúc khúc vuông cỡ nào mà bỏ vừa vô miệng í


Nồi nước lèo nè, có cà chua, cần và một loại rau của Hàlan hông biết kêu là rau gì nhưng mình thường dùng nó để nấu canh chua giả bộ coi nó như bạc hà ăn đỡ.


Nhân vật chính bây giờ mới xuất hiện nè. Bỏ bún tươi và giá rồi xếp thịt cá lên trên thêm miếng hành lá nữa rồi chan nước dzô. Khâu quan trọng nhất là ngồi vào bàn ăn heheheh. Quan trọng hơn nữa là chén nước mắm tươi với ớt hiểm, gấp thịt cá chấm dzô mặn mặn cay cay đã lắm yummy yummy


- Món này thiếu thứ quan trọng nhất: đó là rau thơm. Bình thường ở nhà bà ngoại hay nấu canh chua ha, rồi giá trụng trộn với rau thơm cắt nhuyễn, bỏ thịt ba rọi và cá giống y như mình làm ở trên rồi chan canh chua dzô mà ăn thôi. Ngon bá cháy.
- Tại sao hôm qua mình nấu món này, tại dzì mình có một miếng cá và chỉ còn một miếng mà thôi. Cá gì mình cũng hông biết, chỉ biết thịt rất dai và ngọt, mà lại là một miếng fillet bự chảng nên tự nhiên mình nhớ đến món ''canh chua và rau'' của bà Ngoại, thế là nấu thôi.
- Chồng nói: món gì mà ăn thấy chán chán. Kết quả là ăn xong thì mặt sưng lên..hừm...dám chê ta nấu món ăn gì mà chán hả. Cảnh cáo cho mặt sưng lên lần này là nhẹ đó, lần sau còn nói món gì chán nữa thì một số thứ khác sưng lên đó nha..grr..Vừa ăn vừa cười không muốn, đi muốn tô bún chan nước mắt là sao....hừm....

Friday, March 6, 2009

tràng giang

Mình nhớ một câu thơ trong bài Tràng Giang của Huy Cận như vầy ''không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà''. Ngộ lắm nha, nguyên bài thơ mình còn nhớ mỗi khổ đầu và câu cuối thôi à heheheh, nhưng nhớ làm sao mà cái câu cuối cũng gần gần như tâm trạng bỉ ổi của mình bây giờ ặkặk. Vấn đề là ở đây làm quái gì có khói hoàng hôn, nhưng mà Huy Cận đã nói rồi ''không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà'' mà.
Riêng mình, mấy hôm nay mình nấu bún riêu và bò kho ăn và mình nhớ nhà (dẫn bài độc đáo hén) hahahah. Mình càng nhìn dĩa rau càng nhớ nhà, nghe mùi rau mình cũng nhớ nhà, ăn vào miệng mình lại nhớ nhà. Nói chung là cái gì mình cũng quy ra nhớ nhà thông qua các món ăn.


bún riêu nhớ nhà

bò kho nhớ nhà


Chú thích: phải viết chú thích đàng hoàng vì sợ nhớ nhà quá mà đâm ra nấu món này ra món kia hoặc ngược lại, rồi sợ người ta nhìn hình mà không tưởng tượng nổi đây là bò kho kia là bún riêu thì mắc cỡ lắm híhíhíh. Thiệt ra mình nấu ăn ngày càng ổn nên đỡ nhớ nhà (chính xác là đỡ bị thèm nhỏ dãi các món ăn đó).
Chú thích tiếp: title là tràng giang mình không có ý định là lấy từ tên bài thơ đâu. Ý mình là mình viết tràng giang đại hải từ thơ sang đồ ăn để miêu tả tâm trạng trớt quớt của mình đó chứ hèhèhèh

Thursday, March 5, 2009

những ngày gió

Từ tuần trước đến tuần này, ngày nào trời cũng mưa gió bão bùng u ám thấy mà phát chán. Trong khi dự báo thời tiết thì có dự đoán được vài ngày nắng ấm, mình thì tin dự báo thời tiết ở đây sái cổ luôn vậy mà nó làm mình thất vọng. Thậm chí đến những ngày cuối tuần mà trời cũng chẳng sáng sủa chút nào cho mình nhờ. Nói chung là chán ơi là chán
Trong tình hình chán chường đó, Mrs. Truong nhà ta cũng làm được vài điều có ích cho bản thân lắm như đi sắm sửa một vài thứ mới trong nhà chẳng hạn heheheh. Mở ngoặc là chưa khoe được vì hàng chưa giao đến nhà đóng ngoặc ặkặk. Mở ngoặc kép là dạo này có vẻ như Mrs. Truong bị trầm cảm hay sao í, ít cười ít nói chỉ toàn suy nghĩ dzìa nước Mỹ đóng ngoặc kép.
Nói thiệt là không biết chịu đựng được tình trạng chán nản này bao lâu nữa, mình đang rất hoang mang và đang rất nghi ngờ bản thân, không biết mình đang làm cái giống ôn gì ở đây và không biết mình sẽ làm được cái giống ôn gì ở đây. Và phải nói một câu thật lòng với chính mình là Mrs. Truong đang nhớ cuộc sống cũ của mình trước đây quá đi mất. Bên ngoài đang gió quá, hôm nay còn khuyến mãi theo mưa nữa. Mới đây đã lại thứ Năm nữa rồi, cuối tuần cứ đến rồi đi. Thôi mình đừng tâm trạng nữa đi...Chuyển qua coi hai cái hình dưới đây cho nó cười lên một chút:


bánh pannekoek (pancake)

Hôm nọ ku S xuống đây chơi rồi làm bánh ăn, thiệt ra cái bánh bự bằng cái chảo í nhưng mà đây là miếng bột cuối cùng nên cái bánh còn chút xíu vậy thôi. Sau khi đổ bột vào chảo thì nó nảy ra ý định là xếp chocolate lên để thành cái bánh hình mặt cười, thì rõ ràng là mặt cười thiệt đó. Nhưng mà nó không ngờ là nó phải lật bánh qua mặt bên kia cho chín nữa nên khi lật lại thì hai đứa tá hỏa vì mặt cười bây giờ đã thành....Joker hahahaha